Category : Thơ trữ tình
Gieo mầm
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Chẳng còn lại gì nữa đâu anh
Tình yêu ra đi mang theo tất cả
Hạnh phúc-ngọt ngào- dịu êm không còn nữa
Có chăng chỉ còn khoảng trống mênh mang...

Anh và em chỉ có thể gọi tên
Là nỗi nhớ những ngày chưa xa lắm
Tưởng chỉ với tay lại chạm vào quá khứ
Bỗng giật mình , chơi vơi giữa hư không

Ừ thì ta chỉ còn có thể tặng nhau
Chút kỷ niệm của một thời vụng dại
Những nụ yêu vừa đơm, he hé nở
Vội hái rồi, tình yêu cũng tàn theo

Giờ chỉ còn những nuối tiếc cho nhau
Vội vàng quá nụ tình đâu đã chín
Trách nhau mãi cũng chỉ còn kí ức
Làm thắt lòng ai. Hạnh phúc vỡ tan rồi

Tất cả bây giờ đã hóa một giấc mơ
Của hai kẻ mong tìm về quá khứ
Để giữ lại chút mầm xanh hy vọng cuối
Gieo lại một tình yêu chưa từng bắt đầu...