Category : Thơ trữ tình
Không đề - I
Tác giả : Hoàng Phi Nhung
Anh đã đi rồi sống như không
Em cô đơn trách thầm biển rộng
Trách vầng mây trách nước mênh mông
Nghẹn ngào sóng vỗ lời an ủi
Ngơ ngẩn hồn em vẫn ngóng trông

Mấy ngày chờ mong
Như một đời ròng rã
Sóng xô bờ cát mỏng
Em lê chân giữa miền cát trắng ngần
Tìm về anh
Đôi mắt sầu ngấn lệ

....

Nhớ thuở yêu thương
Đem hạnh phúc nhân hai
Dào dạt mộng giữa đời vô vọng
Anh nói
Em cười
Em khóc
Anh thương

Chợt mờ ảo
Ký ức nhạt nhoà phai
Tan loãng
Lặng biến giữa hư vô
Kim đồng hồ nhẹ quay
Tích ...
Tắc ...
Dòng thời gian
Trôi ...
Trôi mãi
Chẳng bao giờ dừng lại

Nắm chặt bàn tay
Tìm lại
Níu kéo
Kỷ niệm xưa đã úa màu tan vỡ
Con tim buồn
Tan nát
Cô đơn

Xuân qua
Hè tới
Một kiếp mỏi mòn
Qua
Lại

Nghoảnh mặt nhìn về quá khứ
Tìm lại xa xưa
Chối bỏ tương lai
Bỏ quên hiện tại
Chợt tìm thấy
Ngày bên nhau đầy nắng
Tiếng cười rộn rã những lúc gần bên
Những cánh hoa ép buồn trang vở
Những bài thơ rực rỡ yêu thương

.....

Em
Anh
Tìm lại những ngày cũ được không
Đã tàn úa những giây phút đầu
Tim vẫn lạnh
Hồn vẫn cô độc buồn

Ngu ngơ
Dại khờ
Buông tay thả hết
Ngày thơ ...