Category : Thơ trữ tình
Em về hoang dại chốn bình yên
Tác giả : Evaminn
Em về...Hoang dại chốn bình yên
Con đường thênh thang
Hàng cây dài tăm tắp
Người xe tấp nập
Thinh không...mình em....

Em về...Ngõ xưa đợi chờ trong khắc khoải
Bên đường, bứt một cành cỏ dại
Vò nát chút tàn hương
Quẳng lại triền miên miền xa thẳm...

Em lại về...Giữa mùa xuân mà trời rét đậm
Cây khô cành, hoa chẳng hồi sinh
Đêm đã qua sao chẳng thấy bình minh
Vẫn đêm tối mịt mù ôm hoài tưởng...

Em vẫn về...Buồn hoang dài vạn trượng
Hồn tiêu điều se sắt mảnh tình vương
Nào nhớ...nào thương...nào mong...nào đợi
Một ngày...vời vợi kéo đi xa....

Em về...Trên những con đường mình đã đi qua
Hoài niệm ngày xưa một thời say đắm
Em ôm anh_bờ vai nồng thật ấm
Dụi vào lòng thỏ thẻ những tiếng yêu...

Giờ lại về...Giữa buổi chiều hoang liêu
Vội vã băng qua những miền kí ức
Lãng đãng mơ hồ giữa hai chiều mộng thực
Trốn chạy..kiếm tìm...một góc nhỏ bình yên...!!

- 29.1.2008 -