Category : Thơ trữ tình
Có thể
Tác giả : muoimuoixauxi
Có thể rồi đây mình xa xôi
Thì em nhé dẫu ngàn lần luyến tiếc
Như Thu chết ..bỏ chiều đi biền biệt
Cố dang tay sao níu nổi cho lần ...

Rồi từng đêm thao thức mộng thi nhân
Bằng nhung nhớ ngập linh hồn cảm xúc
Và có thể cũng có rồi đôi lúc ...
Sợi tơ lòng neo đợi phía chiêm bao ..

Và có thể ..chỉ là những xôn xao
Đâu có biết cuộc vui đầy gượng gạo
Ta nông nổi thèm trái tình .. khờ khạo
Để rồi như giấc lạnh gió ùa về

Ừ chỉ là có thể thôi em nhé !
Có điều gì vĩnh viễn bao giờ
Tình thơ một thoáng rồi tan nhẹ
Âm thầm quạnh quẽ giữa rừng thơ ..!