Category : Thơ trữ tình
Mình yêu nhau nhé anh !
Tác giả : Việt Nữ Kiếm
Yêu nhau nhé – Anh ơi ! yêu nhau nhé
Đợi chờ gì – năm tháng sẽ qua đi
Ngồi bên nhau – đừng nghĩ ngợi thêm gì
Em vẫn thế - vẫn yêu anh như thế

Đời thay đổi – như lòng người thay đổi
Nhưng tình em – vẫn mãi mãi thế thôi
Có khác chăng – nhan sắc đã tàn rồi
Theo năm tháng – thu trôi buồn sầu tủi

Hẹn hò nhé – Anh ơi ! hò hẹn nhé
Phố ngày xưa còn đón đợi chờ nhau
Níu vào tay chút kỷ niệm qua mau
Màu áo cũ nhạt màu tương tư mãi

Yêu nhau nhé – Yêu nhau hoài anh nhé
Dẫu ngày mai còn lại tiếc nuối thôi
Cả không gian thương nhớ lẫn đơn côi
Em vẫn thế - Bồi hồi câu mong đợi

Tình yêu anh – là cả trời thơ gởi
Vào trong tim cho nhịp thở quen hơi
Đường ta đi dẫu còn rất xa xôi
Mai nhìn lại – hai ta còn chung lối

Đường vào yêu – trăm ngàn thương sầu úa
Đừng lặng im cho tan vỡ hồn thơ
Hãy yêu nhau – Như hạnh phúc thầm mơ
Em vẫn thế - Vẫn yêu anh như thế !