Category : Thơ trữ tình
Mong manh.
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Tất cả đều mong manh thế sao anh?
Cánh diều chao nghiêng trong ánh chiều tắt nắng
Con bướm nhỏ vẩn vơ, ngơ ngẩn...
Em và anh hai nửa... một vầng trăng

Tất cả chỉ là giấc mơ sao anh?
Khi cuộc đời còn bao điều không thật
Đi cạnh nhau mà lòng nghe cô quạnh
Nghiêng bên này , lại trống vắng bên kia...

Tình yêu mong manh, hạnh phúc mong manh?
Bàn tay em biết làm sao níu giữ
Thèm được một lần dựa vào anh mà khóc
Để biết rằng anh không phải mong manh...

Em chỉ là một chú chuồn kim
Đôi cánh mỏng manh vẫn mong vượt bão
Chẳng phải đi tìm thành công lấp lánh
Mà chỉ ước ao được chạm nhẹ vào anh...

Ừ thì giấc mơ đấy anh ơi
Ừ thì tình yêu ta không thật
Ừ thì tất cả chỉ là ảo ảnh
Em mong manh, tình ta cũng mong manh ...