Category : Thơ trữ tình
Lệ tình
Tác giả : Rikimaru Kenji
Ta ngày đó đã lạc vào ký ức
Nét rũ sầu vụng đẫm khóe mi ngà..

Dòng kiêu lệ gục ngã dưới hương sa
Để thực tại vỗ hồn ta buốt nát..
Ôi quặn thắt! Mảnh tình thơ tan tác
Nghe mãnh liệt u uất nụ trinh nguyên
Men sầu vương tàn khốc tim tật nguyền
Đời hun hút giữa mộng mê huyền hoặc..

Môi tê dại giữa giả tạo trong khoảnh khắc
Làn mi nào nức nở ảo lệ tuôn
Ảnh hồn nào tinh khôi ngụy trần truồng
Trái tim nào nồng thắm...
Ôi giả tạo ! Làn môi ta tê dại..

Hồn nứt nẻ tiễn mộng duyên dang dở
Chút lệ tình rơi vỡ mảnh thiên thu..

-------------------------------------------------------

* Tựa đề bài thơ do chúng tôi tự đặt.