Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Sau cuộc tình hờ
Tác giả :
HVN
Chẳng còn chi nữa phải không em?
Trời yêu tan tác giấc mơ huyền
Hoa xuân phai úa trong chiều vắng
Cung đàn ngưng giữa khúc tơ duyên.
Chẳng còn chi nữa để hoài mong
Thuyền mơ trôi mãi giữa đêm hồng
Người đi trăng nước thôi hò hẹn
Lời tình theo gió chết bên sông.
Chẳng còn chi nữa lúc phân ly
Tình như sương khói đến rồi đi
Ừ thôi em nhé xa nhau nhé!
Đừng buồn cho lệ ngấn trên mi.
Chẳng còn chi nữa, em, em ơi!
Dù thương hay tiếc cũng xa rồi
Kỷ niệm là mơ, tình - huyễn mộng
Đọng lại trong hồn một chút thôi.
-------------------------------------------
* Họa bài
Còn gì cho nhau
của
Dragon of South