Category : Thơ trữ tình
Đến bao giờ
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Ngày xưa ơi
Miền cổ tích một thời anh đã kể
Con còng nhỏ lang thang trong chiều gió
Biển mặn mòi nước mắt những chờ mong

Và anh có nghe?
Gió đang khóc những cuộc tình không hồi kết
Sóng bể tràn bờ bạc đầu thương nhớ
Trai xót hoài, ứa lệ hóa trân châu...

Ta đến với nhau
Dung dị môi cười, mắt người dịu vợi
Mối tình đầu lướt nhẹ như hơi thở
Yêu nhau rồi vẫn cứ ngỡ chưa yêu

Rồi chia xa
Như muôn đời sóng giã từ bờ cát
Đau đáu níu bóng người dần xa mãi
Anh đi về phía không em...

Em đợi anh
Đời người mênh mông quá đỗi
Thời gian tưởng trôi hoài không dừng lại
Tuổi xuân ta còn có được bao ngày?

Về đi anh
Cho đêm thôi khắc khoải
Biển ngày xưa bình yên trở lại
Mắt buồn rồi chẳng phải dõi tìm nhau.