Category : Thơ trữ tình
Em vẫn chờ
Tác giả : Ellysa
Viết cho một người trên lời ca khúc "Ta đi tìm em"

Thành Đô , Đại Lý, Lâm An
Gót hồng hoen bụi vì chàng đã lâu.
Dương Châu liễu rũ bên cầu
Chiều mưa hôm ấy gieo sầu ngày nay.
Phượng Tường chùng bước gốc mai
Nhắc câu nguyện chứng tình say một thời.
Thanh Thành se sắt trăng rơi
Mênh mang hình bóng một thời bên nhau.
Giang Tân góc nhỏ hôm nào
Nguyệt Gia chứng giám ngọt ngào nhân duyên.
Anh hùng tương ngộ thuyền quyên
Vũ Di mơ ảo ước nguyền sắt son.
Cuồng chinh vó ngựa giày non
Biện kinh lửa khói héo hon muội chờ
Tương dương mòn mỏi thẫn thờ
Tống Kim lưu lạc bơ vơ tìm chàng...
Liên thành phong hỏa tan hoang
Giang hồ tình nghĩa biết chàng nhớ không?
Sơn Hà xã tắc ghi công
Dù thành hay bại vẫn mong vẫn tìm...
Dù bại hoại, dẫu thanh liêm
Sóng vồ biển dập nổi chìm...chàng ơi !
Nơi đâu xin nhớ một lời
Ước thề ngày ấy đời đời không phai !
Công thành chiến trận đổi thay
Nơi đây muội vẫn đêm ngày đợi mong.
Gót hài tuy đã phai hồng
Tim này vẫn mãi một lòng chờ huynh ..!!!