Category : Thơ trữ tình
Ngày tương ngộ
Tác giả : Thiếu Văn
Viết trên giai điệu bản tình ca “Back Some Day” của Blue, cảm xúc khi nhìn Em rơi nước mắt vì nhớ...

Ngày tương ngộ
ta trở về ngay đó
Khi trong Em đã nhuộm đỏ u buồn
Rèm mi sầu
rơi lệ buốt...

... cô đơn...

Ta trở lại... một ngày ta trở lại...

Thời xa cách
có bao giờ mãi mãi
Giấc thiên đường ấp ủ một ngày mai
Những mộng mơ gian khó buổi vị lai
Lòng tin ấy
Em đợi chờ mê mải...

Con đường dài
vương sót màu tình ái
Đẫm hương Em theo những bước chân mềm
Em trọn đời là nỗi nhớ dịu êm
Đừng biến mất
Đừng ưu tư sợ hãi

Nỗi cô đơn...
Em run mình nép lại
Ta trở về tương ngộ dấu yêu xưa
Giữa đêm đen rét buốt buổi giao mùa
Hai tim nhớ dang rộng vòng tay ấm

Chờ ta nhé !
Cho Tình Yêu tràn ngập
Khi Em về đúng nghĩa trái tim Em
Ta ở đây...
dang rộng cánh thần tiên
Nâng Em dậy, chở che cùng nỗi nhớ

Ta trở lại
sau bao ngày gian khó
Nhíu mi cười
ngắm thiên sứ mộng mơ
Mang Tình Yêu nguyên vẹn nét ngây thơ
Mi liễu ướt, đẫm nụ hồng bất tử

Dù ly xa
miền chân trời viễn xứ
Chút tình thơ ướp dở vẫn đương nồng
Bao ưu sầu trằn trọc giữa đêm đông
Em có hiểu ?
Ta mong rằng Em hiểu !

Em có hiểu...
chút tơ tình khuyết thiếu
Phải chia ly
da diết gửi chốn này
Ôm chặt Em trong nỗi nhớ mê say

Ta trở lại... một ngày ta trở lại...