Category : Thơ trữ tình
Cho nhau
Tác giả : Hồ Thiết Hoa
Giờ ngồi đây lại viết tặng riêng em
Những bản tình thơ ngỡ chừng đẹp nhất
Lòng nhớ ai mà bỗng dưng ngây ngất
Một thoáng mơ màng rất thật trong tim…

Khoảng trời yêu thương bao ngày tháng lặng im
Bỗng một sáng bình minh thức dậy
Ngọn lửa trong tim chừng như rực cháy
Chợt thấy lòng khao khát một tình yêu…

Mơ ước làm sao bên em mỗi buổi chiều
Tay trong tay ta cùng nhau tản bộ
Đêm trên cát vàng cùng nghe sóng vỗ
Hàng dương rì rào ru giấc mơ hoang…

Vứt bỏ việc đời bao vất vả lo toan
Chỉ để nhớ về em hỡi người có biết…
Ngắm sao trời trăng tròn lại khuyết
Chẳng biết bao giờ ta mới được gần nhau…

Bài thơ này anh viết để cho nhau
Để lòng nhớ…mãi ngàn sau còn nhớ…

- 09.11.07 -
-----------------------------------------------------------------

* Tiêu đề của bài thơ này do chúng tôi đặt.