giotinphong001 > 08-04-2011, 02:31 PM
Ngạo > 04-06-2011, 06:41 PM
Ngạo > 21-09-2011, 04:36 AM
Ngạo > 01-10-2011, 04:22 PM
Ngạo > 24-10-2011, 01:06 PM
lanhdien > 24-10-2011, 06:45 PM
(24-10-2011, 01:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Sông Hương tràn nắng,
lòng đâu lạnh..
Ngã lưng
,dựa sóng, ngắm mây tranh..
Bồ đào mươi ly ..
chửa chuyếnh choáng..
Tim vơi nhịp lỡ, sóng chòng chành!?
Ai họa dáng em lên nền trời..
Bỗng hồn hóa gió vờn lã lơi
Ô kìa,ô hay, sao lạ quá!
Những tưởng ôm chầm, lại buông rơi
Ngạo > 25-10-2011, 01:30 PM
(24-10-2011, 06:45 PM)lanhdien Đã viết:(24-10-2011, 01:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Sông Hương tràn nắng,
lòng đâu lạnh..
Ngã lưng
,dựa sóng, ngắm mây tranh..
Bồ đào mươi ly ..
chửa chuyếnh choáng..
Tim vơi nhịp lỡ, sóng chòng chành!?
Ai họa dáng em lên nền trời..
Bỗng hồn hóa gió vờn lã lơi
Ô kìa,ô hay, sao lạ quá!
Những tưởng ôm chầm, lại buông rơi
Thơ như ấy..............
lanhdien > 25-10-2011, 01:42 PM
(25-10-2011, 01:30 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:(24-10-2011, 06:45 PM)lanhdien Đã viết:(24-10-2011, 01:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Sông Hương tràn nắng,
lòng đâu lạnh..
Ngã lưng
,dựa sóng, ngắm mây tranh..
Bồ đào mươi ly ..
chửa chuyếnh choáng..
Tim vơi nhịp lỡ, sóng chòng chành!?
Ai họa dáng em lên nền trời..
Bỗng hồn hóa gió vờn lã lơi
Ô kìa,ô hay, sao lạ quá!
Những tưởng ôm chầm, lại buông rơi
Thơ như ấy..............
rồi sao.. cản trở trái đất quay à??
Ngạo > 25-10-2011, 01:47 PM
Ngạo > 25-10-2011, 04:41 PM