Tùy chọn

Trăm năm thơ túi rượu vò Ngàn năm thi sỹ tửu đồ là ai.

  • RE: Trăm năm thơ túi rượu vò Ngàn năm thi sỹ tửu đồ là ai.

    aydada > 12-05-2011, 04:35 PM

    Trích dẫn:Hồn đầy lạc lõng khi thiếu say
    Bải hoải chân tay, chán cả ngày
    Mau nâng rượu đào ta cạn hết
    Đẩy hồn theo rượu thấy bay bay
    tensieuquay

    Trích dẫn:Ta Nuốt hồn thơ trong chén rượu
    Men Ngấm rồi thơ lại chạy ra
    Vui cùng bằng hữu dăm 3 chén
    Thơ, rượu bạn ta lại say...
    kimhyeshock

    Trích dẫn:Chén rượu còn đây tình còn đây
    Uống cho cạn nỗi nhớ đong đầy
    Xa người ta chìm trong men rượu
    Tỉnh rồi mới gọi cố nhân ơi
    kimhyeshock

    Trích dẫn:Đời được bao lăm để mà buồn
    Nên thời cứ uống cứ say luôn
    Tay nâng bầu rượu ngâm vài chữ
    Ghép lại đôi vần chẳng được suôn
    thangdiennhat

    Trích dẫn:Uhm...đời được bao năm để mà buồn
    Nên muội sẽ cạn chén cùng huynh
    Vui trọn để ấm tình kết nghĩa
    Đời đâu có mấy dịp tương phùng
    buctuonghoa

    Trích dẫn:Hôm nay ta cụng chén cùng trời
    Huynh đây muội đó ở hai nơi
    Chưa duyên nên cũng đành phải đợi
    Đến phận gặp rồi uống rượu chơi
    thangdiennhat

    Trích dẫn:Mình anh lặng lẽ nơi cô phòng
    Kiếm chút niềm vui thỏa ước mong
    Bay bổng cùng mây, trôi cùng gió
    Hát với lời thơ, bên rượu nồng.
    tensieuquay

  • RE: Trăm năm thơ túi rượu vò Ngàn năm thi sỹ tửu đồ là ai.

    aydada > 13-05-2011, 10:49 PM

    Trích dẫn:Ghé ngang thấy bảng Thi Ẩm Lâu
    Thì ra nơi đây Đệ Nhất Lầu
    Quanh đi quẩn lại thơ với thẩn
    Ngẫn xuống ngơ lên Tửu ở đâu ?
    bokinnhvan

    Trích dẫn:Thơ ta có chén rượu cay
    Có Đĩa thịt chó, Móng Giò Ninh Măng
    Ghé ngang thì hãy vào trong
    Làm vài chén rượu không say không về
    tensieuquay

    Trích dẫn:Mỹ Nhân tuyệt Sắc bên chén rượu
    Vừa Rót vừa yêu thế mới hay
    Rượu uống chưa say hồn đã vẹo
    Say tình mới khổ,rươu đáng chi
    tensieuquay

    Trích dẫn:Không thích thì thôi cứ nói ra,
    Ai trách nhau chi chuyện thật thà,
    Giải bày cho hết bao tâm sự,
    Ngồi lại bên nhau nhậu với ca !
    phunghoangthan

    Trích dẫn:Ở đây thời Tửu có thiếu đâu
    Rượu thơ luôn ngập mọi góc lầu
    Chỉ tiếc là người vô ý quá
    Hay là mắt kém đọc nhầm câu
    thangdiennhat

    Trích dẫn:Bao năm ngất ngưởng đến hôm nay
    Vừa tròn ba chục cái xuân này
    Lại vui nâng chén thêm một bận
    Uống mừng, uống tiếp suốt đời say
    thangdiennhat

    Trích dẫn:Ba chục xuân xanh đã quá thôi
    Hăm bảy năm chẳn rượu với mồi
    Tính ra ba tuổi đà biết nhậu
    Thiên hạ ...người đâu vô mà coi!

    hothiethoa

    Trích dẫn:Bằng hữu nhâm nhi chén rượu nồng
    Cung nhạc sầu xưa đã lạc tông
    Lòng nay đang say cung nhạc mới
    Huynh đệ ta say bên nắng hồng...
    tensieuquay

    Trích dẫn:Coi chi cái thứ quắc cần câu
    Có muốn thì vô uống một bầu
    Mới chừng ba tuổi đà biết nhậu
    Giờ thành tửu quái có gì đâu
    thangdiennhat

    Trích dẫn:Nhân sỉ đang vui với rượu nồng
    Nên thời quá chén cạn bầu không
    Có khách quá giang buông lời lẻ
    Thực ra chủ quán rất hòa đồng ...
    mrtee
  • RE: Trăm năm thơ túi rượu vò Ngàn năm thi sỹ tửu đồ là ai.

    aydada > 15-05-2011, 11:05 PM

    Trích dẫn:Có ai nghĩ khó chủ quán đâu
    Chẳng qua thăm quán có lần đầu
    Sẵn đây chiết tửu xin tạ lỗi
    Tửu nâng cánh thơ tửu giải sầu.
    bokinnhvan

    Trích dẫn:Ta lại tiếp tục nâng chén vui
    Quay cuồng bên men rượu ngọt bùi
    Quên đi thế sự đầy hối hả
    Chỉ còn 2 tiếng ông với tui

    mrtee

    Trích dẫn:Vậy thì mời cạn chén này đi
    Ba lời vặt vãnh có đáng chi
    Cùng nhau nâng chén vui tao ngộ
    Chơi đi suy nghĩ mãi làm gì
    thangdiennhat

    Trích dẫn:Riêng thơ em tập viết lâu nay
    Tập đi tập lại mãi chẳng hay
    Nhìn thơ các bác làm hay quá
    Em chỉ xin góp chén rượu đầy

    mrtee

    Trích dẫn:Đời người sống được mấy mươi năm
    Mấy duyên gặp gỡ...mấy tương phùng
    Sao ta ko cùng nâng chén rượu
    Để ấm lòng người...ấm tri nhân
    buctuonghoa

    Trích dẫn:Nâng chén rượu đào kết nhớ nhung
    Uống cho thỏa ước mộng anh hùng,
    Mai sau xa cách, trăm ngàn lối
    Tơ duyên gặp lại rượu tương phùng...
    tensieuquay

    Trích dẫn:Mặc kệ rượu chén đắng chén cay
    Mặc kệ đời lúc vinh lúc nhục
    Ta cứ nâng ly cùng tri kỉ
    Giây phút tương phùng được mấy khi
    buctuonghoa

    Trích dẫn:Đối diện lần đầu trăm ngàn nhớ
    Chia chén rượu nồng, tỏa vần thơ
    Hẹn nhau giao ước thành tri kỉ
    Mặc hoa tươi thắm hay xác xơ.
    tensieuquay

    Trích dẫn:Hững hờ nâng chén tựa ngang môi,
    Có ai đến uống gặp ta ngồi,
    Giang tay ôm cả bầu hoang lạnh,
    Thương nhớ cố nhân dạ bồi hồi.
    phunghoangthan

    Trích dẫn:Nhớ những lúc xưa anh với tôi
    Mượn vài ba chữ để làm mồi
    Cùng nhau nâng chén thù chén tạc
    Thơ thời tuôn mãi chảy không thôi
    thangdiennhat

    Trích dẫn:Chúng ta gặp gỡ với nhau đây
    Mượn rượu mượn thơ để vui vầy
    Bạn bè tuy chửa lần gặp mặt
    Mà tình thương mến vẫn ngập đầy
    thangdiennhat
  • RE: Trăm năm thơ túi rượu vò Ngàn năm thi sỹ tửu đồ là ai.

    aydada > 17-05-2011, 12:32 AM

    Trích dẫn:Đêm khuya Lặng lẽ như tờ
    Ta cùng chén rượu cùng buồn cùng vui
    Hỡi ôi ai biết lòng tôi
    Chỉ có chén Rượu biết tôi đang buồn
    kimhyeshock

    Trích dẫn:Sao có rượu ngon, uống một mình
    Cùng nhau đệ tử của Lưu Linh
    Lần sau có rượu chia tôi với
    Để ta cùng uống, uống trọn tình.
    bokinnhvan

    Trích dẫn:Cứ uống cạn đi ta với mình,
    Uống cho môi mắt cũng lung linh,
    Đây chung rượu nhạt ngang tầm với,
    Mời khách uống vui để vẹn tình ...
    Hoả Tà Nương

    Trích dẫn:Rượu ngon rượu ngọt chén chung tình
    Ta vào uống rượu nói linh tinh
    Vui nhà vui cửa vui tình bạn
    Đừng để rượu ngon uống một mình...
    kenjii

    Trích dẫn:Đừng xem là khách có được không?
    Nơi đây sẵn có chén rượu nồng
    Thì thôi đệ cũng xin ra mắt
    Mong rằng các huynh sẻ bằng lòng.
    bokinnhvan

    Trích dẫn:Phân ngôi chủ khách cũng như không,
    Cũng chỉ là chia vị rượu nồng.
    Thắc mắc làm chi buồn mỏi mắt,
    Có vui, có bạn chớ bận lòng ...
    Hoả Tà Nương

    Trích dẫn:Nơi đây có ai là khách đâu
    Chẳng qua lạ lẫm phút ban đầu
    Ừh thôi chén rượu ta cùng uống
    Kết giao bạn hữu cũng chẳng lâu...
    tensieuquay

    Trích dẫn:Nơi đây cũng chẳng nệ trước sau
    Cùng vui cùng hợp ý tâm đầu
    Cứ vui cứ chén ta cùng cạn
    Tỉnh rồi say tiếp có sao đâu...big green
    kenjii

    Trích dẫn:Nơi đây cũng mở suốt sáng đêm
    Vô tư vào uống cho say mèm,
    Chưa say, còn rượu ta uống tiếp
    Uống hoài chưa đã vẫn uống thêm...
    tensieuquay

    Trích dẫn:Rượu ngon vào uống chẳng cần tiền
    Uống vào một chút ngả liêng xiêng
    Vài câu thơ đối tình tri kỷ
    Thả hồn lạc mộng chốn vô miên....
    kenjii
    p.5
  • Bài trước Bài tiếp