https://www.facebook.com/vantien.stc/pos...ment_reply
Nhân thấy cụ Phở đi viện, nhớ lại chuyện năm nào.
Số là cụ Phở sáng cafe trưa tiết canh, bia bọt quá độ nên bị cụ Tào dí liên tục 3-4 hôm không khỏi. Thế là đi viện. Bác sĩ kéo màn mắt, moi cổ họng, thọc gậy bánh xe một hồi cho 1 toa thuốc và kết quả khám chữa bệnh. Bảo về nhà ăn gì cứ ăn.
Chả biết thể nào mà cụ về bù lu bù loa, gọi hết anh em bạn bè chia tay chia chân. Rồi bảo Lèo làm cho món tiết canh thỏ ưa thích để đãi các chú các bác lần cuối.
Tiệc ngà ngà, cụ gọi cụ Lãnh vào thút thít:
- Chuyến này Phở đi rồi cụ ạ, thôi có gì cụ coi sóc giùm con vợ với con em.
- Oigioioi, có gì thì mày nói chứ viêc gì nghiêm trọng thế. Tào rượt thôi mà.
- Bác chả hiểu gì cả, bác sĩ bảo "ruột lòi tới háng" rồi. Sống sao đặng.
Vừa nói cụ Phở vừa rung rung đưa kết quả khám chữa bệnh.
- Đệch! Cái ni là rối loạn tiêu hóa cha nội. Thằng bác sĩ mất dạy viết: RLTH thôi! Gì mà ghia thế!
Thôi ăn nhậu ít lại, để anh
Nói rồi cụ Lãnh ra làm sạch số tiết canh còn lại