Hoả Tà Nương > 16-11-2012, 04:08 PM
MrCafeSua > 18-11-2012, 01:12 PM
Xuân Thanh > 24-11-2012, 03:24 PM
Hồ Yên Dung > 26-11-2012, 06:57 PM
lanhdien > 26-11-2012, 07:12 PM
(26-11-2012, 06:57 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Bố cu Tít, ông xã Mechuachua, tậu về 1 cái máy chống nói dối, hễ ai nói không đúng sự thật, cái máy sẽ dùng tay đánh tơi tả. Anh ta đặt máy giữa phòng, hỏi chuyện học hành của Tít : “Tít, bữa nay học hành sao mậy?”
Tít hớn hở khoe: “Con á, làm toán giỏi nhất lớp, cả lớp ăn trứng vịt hết, chỉ có con là điểm 10”.
Tít vừa dứt lời thì bị cái máy lao lên dần cho 1 trận.
Bố Tít lầm bầm: “Tao biết mày mà, hư hỏng dốt nát, còn bày đặt dối như Cuội. Phải chi mày được 1 chút xíu của tao hồi đó he”.
Vừa nói dứt câu, bố Tít liền bị cái máy nhào lên bốp cho mấy phát.
Thấy Tít đứng khóc hu hu, mặt sưng chù vù, Mechuachua xót con, trách chồng: “Sao ông nỡ đối xử với con mình như vậy? Dù gì, nó cũng là con ông”.
Vừa dứt lời, Me đã bị cái máy lao lên đập cho 1 trận tá lả lá me bay luôn.
TieuChieu > 05-12-2012, 11:33 AM
Vũ Thiên Di > 05-12-2012, 02:49 PM
TieuChieu > 12-12-2012, 10:10 AM
1t2u3a4n > 22-12-2012, 03:59 PM
hothiethoa > 25-12-2012, 10:30 AM