Tử Diệp Nguyệt > 20-10-2012, 03:31 PM
Hồ Yên Dung > 30-10-2012, 06:46 PM
Phụng > 31-10-2012, 07:45 AM
Phụng > 31-10-2012, 09:31 AM
Phở > 31-10-2012, 09:38 AM
(31-10-2012, 09:31 AM)Phụng Đã viết: Tuần trăng mật, Phở đưa Nước Lèo đi nghỉ ở Đà Lạt.
Đêm đầu đầy nhiệt huyết, Nước Lèo giao hẹn với Phở là cứ mỗi lần tiếng chuông điểm giờ của thành phố gióng lên thì họ sẽ làm chuyện ấy.
Đến nửa đêm, Phở chịu hết xiết, loạng choạng bước ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn.
Có lại chút sức lực nhờ húp nước lèo của... Hủ Tíu, Phở bước thấp bước cao đến điếm canh, khẩn khoản xin ông già trực điếm:
- Ông làm ơn hai tiếng mới đánh chuông một lần, tôi xin biếu ông chút tiền.
Ông già nghiêm khắc đáp:
- Không được, lúc chiều có một cô gái xinh tươi cho tôi khá nhiều tiền và nhờ tôi cứ nửa tiếng lại đánh chuông một lần.
TieuChieu > 31-10-2012, 11:05 AM
Vũ Thiên Di > 06-11-2012, 01:40 PM
Dự Long > 06-11-2012, 01:43 PM
Phụng > 06-11-2012, 02:16 PM
hothiethoa > 06-11-2012, 02:18 PM