cha tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường
cha tôi sáng đạp xe hai mươi cây số
rồi đi dạy thêm
tối về với mẹ
không thấy ăn cơm
thỉnh thoảng làm gói mỳ tôm.
Cha là vậy đó...
RE: Mẹ......
hothiethoa > 08-04-2011, 10:11 PM
Cha tui ổng thức rất khuya
Ốm nhom ốm nhách tía lia suốt ngày
Nông gia tối mặt tối mày
Nuôi luôn tám đứa đủ đầy áo cơm
RE: Mẹ......
Vũ Thiên Di > 08-04-2011, 11:35 PM
RE: Mẹ......
aydada > 08-04-2011, 11:58 PM
ba đánh con, mắng con cũng chỉ vì ba thẳng tính và muốn tốt cho con. Thế mà ngày xưa nhiều khi con ghét ba
RE: Mẹ......
Phiêu Dao > 10-04-2011, 02:39 AM
Bất hiếu..........................…
Đàn ông vốn bất hiếu rồi!
Khi trong bụng mẹ đã hơi cọc cằn
Lâu lâu, hiếu động nằm lăn
Buồn buồn, đá hậu nhọc nhằn mẹ thêm
Vừa ra, chẳng chịu ngồi yên
Chọc người quấy xóm cho phiền muộn nhau
Lớn lên đỗ đạt công hầu
Tưởng rằng: thân mẹ được câu an nhàn
Trọng thê hơn nghĩa nặng mang
Ở theo quê vợ lại càng hổ thân...
pd