Cận Nguyệt > 13-12-2012, 08:03 PM
(13-12-2012, 01:12 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Viết trên nền Blog ^^..chỉ là chữ xuống dòng tặng nhỏ em gái thân thương !!
Vì Em Là NắngGió mang lại cho em
Khoảng trời xanh khát vọng
Cả nỗi buồn còn đọng
Qua dấu tích thời gian
Vì em là bé Nắng
Nên tự sưởi ấm thôi
Tự thưởng vị ngọt môi
Từ que kem chua chát
Ngày qua ngày phấn bạc
Rơi trên tuổi xuân hồng
Để rồi lúc rạng đông
Em đi tìm hạt nước
Gió theo em từng bước
Vi vu khẻ dịu dàng
Nghịch ngợm đùa đa đoan
Dẫn hồn thơ len lén
Vin cành non khẻ vén
Lọn tóc vướng Nắng mai
Bướm đậu nhẹ trên vai
Như chạm mươi nốt nhạc
Vì em là bé Nắng
Níu vạt trời chẳng nguyên
Ém chặt mảnh ưu phiền
Trút vào lòng con chữ
Vì em là bé Nắng
Nên sẽ nhanh nín thôi
Khi nước mắt bồi hồi
Lăn trên bờ lạc lõng
Em ơi đừng tuyệt vọng
Bởi đất trời hoang sơ
Vẫn mãi đẹp như thơ
Dành cho em phía trước
Nguyện dắt em từng bước
Trong vạn tiếng kinh cầu
Em trong áo cô dâu
Trao nhẫn cho ai đó
Gió khuya lại lọ mọ
Gõ vài dòng ngây ngô
Chỉ riêng dành cho cô
Chỉ vì em là Nắng
Ngạo
Ngạo > 13-12-2012, 08:11 PM