Hồ Yên Dung > 07-08-2015, 01:17 PM
Hồ Yên Dung > 28-08-2015, 04:48 PM
TieuChieu > 01-09-2015, 11:51 AM
Băng Tâm > 13-09-2015, 08:12 PM
tieubangphong > 16-09-2015, 03:20 PM
(13-09-2015, 08:12 PM)Băng Tâm Đã viết: Thi Ẩm Lầu của các bạn thật đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều cung bậc và trạng thái tình cảm
Tôi chỉ là người lạ, TAL thật lạ lẫm, nhưng lại thật nhiều cảm xúc
Thật ngạc nhiên là nơi đây níu chân tôi được lâu hơn tất cả những nơi khác, dù có lúc tôi tưởng chừng mình đã quên mất nơi này
Rất xúc động, khi vẫn còn có người nhớ đến sự hiện diện nhỏ nhoi của tôi. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui, đó còn là 1 cái cớ để tôi cho phép mình mơ mộng, thơ thẩn và phù phiếm.
Tôi chẳng có mong ước hay tham vọng gì lớn lao, vì với nơi này, có lẽ tôi mãi mãi là 1 lữ khách. Chỉ mong, 1 ngày nào đó tôi ghé qua, nơi này vẫn còn tồn tại, nhộp nhịp và gắn bó. Thế thôi!
Hồ Yên Dung > 05-10-2015, 11:41 PM
Hồ Yên Dung > 04-11-2015, 10:56 PM
thangdiennhat > 10-11-2015, 11:35 PM
thangdiennhat > 02-12-2015, 10:06 PM