Vụ lùm xum này vui thế mà không nghe bà con trong trấn kháo nhau nên giờ mới biết (qua Facebook của bác An Chi)
Nữ hiệp Kỳ Duyên là hoa hậu VN mới đăng quang năm trước. Vũ Khiêu là đại tôn sư võ học, năm Canh Dần được Thừa Tướng tặng câu đối: “Triết gia trong cách mạng/Nghệ sỹ giữa anh hùng”. Hai người gặp nhau đầu năm lập tức trở thành sự kiện lớn của võ lâm. Nhân lúc nghỉ trưa google ra ít bài của hắc bạch lưỡng đạo:
Các cụ có ở không rỗi hơi thì chém thêm cho rộn trấn rộn làng
RE: Trí như bạch tuyết, tâm như ngọc
hothiethoa > 26-02-2015, 01:13 PM
Cụ giáo sư tròn 100 tuổi thì có thơm cô này cũng nên xem là vinh hạnh đấy chứ!
Vụ câu đối thì già không khỏi lẩm cẩm!
RE: Trí như bạch tuyết, tâm như ngọc
hothiethoa > 26-02-2015, 01:15 PM
Báo tuổi trẻ còn treo cặp câu đối....chỏi lốp bốp trong từng câu với 2 phát trắc liên tục và 1 phát bằng ở vế 1 và ngược lại ở vế 2 làm cảm giác gượng gạo đọc muốn trặc cổ:
"Năm mới hạnh phúc bình an đến
Ngày xuân vinh hoa phú quý về"
RE: Trí như bạch tuyết, tâm như ngọc
hvn > 26-02-2015, 04:21 PM
Vâng cụ dạy chí phải. Cứ như cụ với tui tuế nguyệt cũng gấp đôi em Duyên này, hôn em nó cũng như chú hôn cháu vậy thôi cụ nhẩy