RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
phambachieu > 10-08-2019, 12:38 PM
4449
SAY...?
Anh say nắng mà trời không có nắng
Khát cháy môi, đầu như trái đất quay
Rồi mới hiểu chính em là trời lửa
Bởi yêu anh, em tỏa nắng dâng đầy
Anh say sóng dù không đi trên biển
Đầu xoay xoay như bão biển quay cuồng
Rồi mới hiểu chính em là biển cả
Bởi yêu anh, em nhả sóng trào tuôn
Sức mạnh tình yêu em thành trời đỏ
Sức mạnh tình yêu em hóa biển xanh
Anh say quá, lúc tỉnh rồi mới hiểu
Ta cùng say nào đâu chỉ riêng anh
4450
ANH KHÔNG CẦN PHẢI NHỚ ĐẾN EM
Phạm Bá Chiểu
Mình bên nhau ngọt ngào em bỗng hỏi:
- Có nhớ em như em nhớ anh không?
Anh âu yếm - Chẳng cần anh phải nhớ!
Em mắt buồn ngân ngấn giữa mi cong
Để anh vội - Ơ kìa, em ngố thế
Chỉ nhớ ai khi người ấy xa xôi
Còn em ngự trong tim anh vĩnh cửu
Nào đâu cần phải nhớ nữa, em ơi
Em mắt cười như bình minh loé ánh
Cho tan nhanh ngấn lệ giọt sương vương:
- Anh chỉ được mỗi cái tài dẻo miệng
Để lòng em chỉ biết mỗi yêu thương!
4451
TRUYỀN
Phạm Bá Chiểu
Kìa em hỡi, chỉ là cây bút nhỏ
Truyền lửa tim khi bút viết thơ tình
Kìa em hỡi chỉ là tia nắng đỏ
Truyền yêu thương khi tỏa giữa bình minh
Kìa em hỡi chỉ là cây diêm nhỏ
Truyền nhiệt bừng ấm bếp lửa nhà đông
Kìa em hỡi chỉ là cơn mưa nhỏ
Truyền niềm vui cho cây cỏ xanh đồng
Tay em nhỏ đặt anh vầng ngực nẩy
Truyền tim anh trào dậy sóng thơ tình
Như Quy Nhơn sóng mở ngày tuyệt mỹ
Khi mặt trời truyền dậy lửa bình minh
4452
YÊU LÀ DÁM CHỊU ĐỰNG LẪN NHAU
Phạm Bá Chiểu
Bởi anh yêu vô vàn dòng sóng trắng
Như dòng thơ, biển mải viết dâng trời
Nên yêu cả cơn sóng thần khủng khiếp
Cuốn đất trời vào khốc liệt, tả tơi
Bởi anh yêu vô vàn con gió lộng
Đến muôn nơi gieo rải khúc tình ca
Nên yêu cả khi gió thành bão tố
Cày tan tành cả trời đất bao la
Bởi anh yêu tận cùng em xinh đẹp
Nên yêu luôn em bão tố, sóng trào
Bởi em hỡi, tình yêu ôi giản dị
Yêu chính là dám chịu đựng lẫn nhau
4453
TA CÙNG CƯỜI MÙA HÈ KHÔNG DÁM NÓNG
Phạm Bá Chiểu
Khi em cười hoa chẳng dám tỏa hương
Em hương sắc cho ngàn hoa lóng ngóng
Khi em cười mùa đông không dám cóng
Đóa cười em bừng cháy áng thơ anh
Khi em cười, sao chẳng dám long lanh
Mắt cười em nhả ngàn hoa ánh sáng
Khi em cười, họa mi đành nín lặng
Tiếng em cười, vượt tiếng hót kiêu sa
Ta cùng cười, biển chẳng dám phong ba
Bởi thơ tình trong anh trào dậy sóng
Mình cùng cười, mùa hè không dám nóng
Bởi tình ta như núi lửa ầm tuôn
4454
CHẲNG THỂ LÀ EM
Phạm Bá Chiểu
Nếu chẳng thể là muôn ngàn sóng vỗ
Với ngọc trai, san hô đỏ tuyệt trần
Em yêu hỡi chẳng thể nào có được
Một biển rờn luôn quyến rũ tình anh
Nếu chẳng thể suối ca cùng thác hát
Muôn phím đàn từ muôn triệu lá xanh
Em yêu hỡi chẳng thể nào có được
Một rừng cây luôn cuốn hút tim anh
Nếu chẳng thể là em lời gió hót
Mắt biết cười tỏa sắc ánh long lanh
Em yêu hỡi chẳng thể có được
Một nữ hoàng cai trị cuộc đời anh
4555
ỦY THÁC
Phạm Bá Chiểu
Sông ủy thác cuộc đời mình vào núi
Mới sinh ra cảnh sơn thủy hữu tình
Mây ủy thác cuộc đời vào trời thẳm
Cả mây, trời mới rực rỡ, tươi xinh
Sóng ủy thác cuộc đời cho biển lớn
Nên cả hai tôn vẻ đẹp dâng đời
Thác ủy thác cuộc đời cho núi cả
Nên cả hai tôn vẻ đẹp dâng trời
Suối ủy thác cuộc đời cho rừng biếc
Nên suối, rừng đều xinh đẹp tươi thêm
Em ủy thác tim tình cho tim lửa
Để chúng mình cùng bát ngát bay lên
4556
EM TỪNG MƠ
Phạm Bá Chiểu
Em từng mơ thế giới không tình yêu
Như hoang lạnh một nấm mồ vĩ đại
Nơi bão tuyết vãi mùa đông tê tái
Sóng thần dâng xé toàng toạc biển triều
Em từng mơ thế giới có tình yêu
Như ốc đảo giữa vô cùng sa mạc
Nơi mùa xuân rải hoa tươi, chim hát
Sóng tình yêu vẽ đẹp biển rờn xanh
Chẳng còn mơ từ ngày em có anh
Về tình yêu có, không cùng thế giới
Chẳng dại dột mơ những điều diệu vợi
Bởi anh là cả thế giới tình em
4557
THU DỖ
Phạm Bá Chiểu
Thu dỗ mãi mà hạ nào chịu ngủ
Nắng đỏ nung chưa dịu lại sắc vàng
Mưa rào hạ dùng dằng chưa muốn tắt
Cả đất trời kiên nhẫn ngóng thu sang
Thu dỗ mãi nỗi nhớ nào chịu nín
Cứ trỗi lên như quằn quại sóng ngầm
Mùa thu trước anh ngập ngừng lời ngỏ
Mà thu này em ở phía không anh
Anh dỗ mãi mà trái tim bướng bỉnh
Vẫn sóng dâng cuồn cuộn hướng bờ em
Con sóng nhớ triệt tiêu ngàn khoảng cách
Đón em về thu Hà Nội bừng lên
4558
QUAY NGƯỢC THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu
Anh mãi ước có cỗ máy thời gian
Để hiệu chỉnh kim đồng hồ quay ngược
Để anh tìm gặp em nhiều năm trước
Để yêu em khoảng thời gian dài hơn
Nhưng nào phải mọi mong ước mãi luôn
Được cuộc sống hoài cho ta hoàn tất
Như sao ước ngược vòng quay trái đất
Để đằng đông lại ở phía buông chiều?
Không thể thêm năm tháng cho tình yêu
Ta hãy thêm tình yêu cho năm tháng
Yêu gấp nhiều trong thời gian hữu hạn
Đó! Chúng mình đã quay ngược thời gian!
4559
BIỂN VÀ SÔNG
Phạm Bá Chiểu
Dù bé nhỏ dòng sông
Vẫn cao hơn biển lớn
Biển hạ mình khiêm tốn
Nhận nước bao dòng sâu
Nhưng đôi ta yêu nhau
Ai cũng coi mình biển
Và điều như bất biến
Biển phải cao hơn sông
Tiếc một thời trẻ ngông
Hai cái tôi khủng khiếp
Sông không về biển biếc
Để đôi mình chia hai
4560
NGHỊCH LÝ ĐỜI VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu
Hôn nhân không tình yêu và tình yêu không hôn nhân
Cuộc sống, tình yêu tồn tại điều nghịch lý
Người trong tim không cùng sống trong đời
Người trong đời không sống giữa tim côi
4561
CÔ ĐƠN BÌNH MINH BIỂN
Phạm Bá Chiểu
Chỉ mình anh bình minh biển Quy Nhơn
Nắng tan cả màn sương mù trắng xoá
Nắng sao chẳng tan tim anh lạnh giá
Nỗi nhớ em như sương buốt ngày đông
Chỉ mình anh trước biển cả mênh mông
Lưỡi sóng liếm sạch tinh bờ cát trắng
Chẳng gột nổi tim anh buồn đọng lắng
Nỗi nhớ em cuồn cuộn phía trời xa
Chỉ mình anh trước trời biển bao la
Gió mạnh mẽ chẳng xua giùm nỗi nhớ
Trời đẹp thế mở biển ngày rạng rỡ
Biển bên trời nhưng ta chẳng bên nhau
4562
KHÔNG THỂ KHÁC
Phạm Bá Chiểu
Em có thể tắm một dòng sông khác
Nước dòng trong chao sóng vỗ đôi bờ
Em có thể ngắm một bình minh khác
Nắng cong mình cho gió tải lời thơ
Em có thể ở một ngôi nhà khác
Miễn an toàn che nắng hạ, gió đông
Em có thể ngắm một vùng biển khác
Hải âu thoi đan sợi sóng cong vồng
Nhưng không thể đi con đường nào khác
Bởi không anh cùng sóng bước song hành
Nhưng không thể yêu một người nào khác
Bởi tim tình đã mất cắp về anh