RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
phambachieu > 02-09-2026, 10:12 PM
15891
ĐỜI TA
Phạm Bá Chiểu
Đời ta không đợi bão tan
Mà khiêu vũ đẹp giữa làn gió mưa
15892
ĐỜI LÀ VUI
Phạm Bá Chiểu
Đời cho ta sống để cười
Lẽ nào ta khóc đáp lời đời ư?
15893
CẦU ĐƯỢC, ƯỚC THÂY?
Phạm Bá Chiểu
Lễ xin các đấng trên rồi
Giờ làm chi nữa, em ngồi chờ ăn...(!)
15894
CHỈ MƠ
Phạm Bá Chiểu
Có ngày chẳng muốn làm gì
Giắc mơ tỉ phú nó ghì cản tôi
15895
CÂY SẤU GIÀ HÀ NỘI
Phạm Bá Chiểu
Sấu già cõng cả tháng năm
Nặng nề khiêu vũ trước ngàn gió xuân
15896
RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Tình non vừa mới ra ràng
Cánh còn chập chững đã toan vươn trời
15897
TỪ VỤ KIỆN MR. ĐÀM
Phạm Bá Chiểu
Bạn thân, ký hợp đồng chưa
Đến nhà chơi, ngã, không thưa kiện gì
15898
LỢI ÍCH ĂN LÀNH MẠNH
Bác sĩ Phạm Bá Chiểu
Cơ thể ta, cỗ máy siêu tinh vi
Hãy nạp vào những nguyên liệu chọn kỹ
Để cỗ máy chạy trơn tru, tuyệt mỹ
Thực phẩm tồi làm hư hại nhanh thêm
Thức ăn lành như viên gạch xây nên
Kìa lộng lẫy một lâu đài sức khỏe
Tim mãi trẻ, hệ miễn dịch mạnh mẽ
Cười ngạo chê bão bệnh tật tung hoành
Mỗi bữa ăn một hòa nhạc ngọt lành
Mỗi món ăn một nhạc cụ riêng rẽ
Ta ăn đúng bản hòa ca đẹp đẽ
Luôn du dương, hồn vọng mãi không thôi
Mỗi món ăn một nét cọ tuyệt vời
Vẽ bức tranh đời ta thành kiệt tác
Thức ăn tốt, tranh sáng tươi màu sắc
Thức ăn tồi, tranh màu xỉn tối tăm
Hãy ví ta đại thụ giữa rừng xanh
Ăn uống đúng rễ sâu, cây rậm rạp
Ăn uống sai cây khô cành xơ xác
Đời bão dông, dễ gục đổ tan tành
Rau, quả tươi như những vị thuốc thần
Da đẹp căng, tràn trề sức chiến đấu
Xào, chiên, nướng những tội đồ ẩn náu
Đổ lâu đài sức khỏe: miễn dịch suy
Đừng vội nghe bất cứ một điều chi
Học Okinawa và Địa Trung Hải
Hai kiểu ăn bao đời nay để lại
Tốt cho đời, cho trường thọ, khỏe vui...
Ăn uống lành không gò bó con người
Mà trân quý chính khu vườn thân thể
Chăm bón tốt nở ngàn hoa đẹp đẽ
Dâng cho đời sức khỏe trẻ tươi vui
15899
CHONG CHÓNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Gió nhiều, chong chóng càng hăng
Vợ càng xinh đẹp, lưng càng dễ đau
15900
NGHỀ LẤY VỢ GIÀU
Phạm Bá Chiểu
Cái nghề lấy được vợ giàu
Hỏi trên trần thế nghề nào sánh ngang?
15901
VỢ LÀ TRỜI
Phạm Bá Chiểu
Ngày yêu, vợ chuẩn thiên thần
Cưới rồi, vợ bỗng hóa thành… thiên lôi
15902
TIỄN CHÀNG
Phạm Bá Chiểu
Áo tung vỡ toác nắng vàng
Vẫn không níu được bước chàng xa quê
15903
HẾT THỜI
Phạm Bá Chiểu
Thôi thôi, đừng nói yêu tôi
Thời đau lòng xửa, giờ thời đau... lưng
15904
TÌNH AI NÚI LỬA
Phạm Bá Chiểu
Tình ai núi lửa lặng câm
Giấu lòng cuồn cuộn dung nham chực trào
15905
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu
Tình không tĩnh lặng mặt hồ
Tình là muôn sóng trào xô biển triều
15906
SÀI GÒN MƯA TRONG NẮNG
Phạm Bá Chiểu
Mưa rơi, những nốt nhạc trong
Quyện cùng nắng hóa những vòng kim cương
15907
BỨC TRANH NẮNG CHEN MƯA
Phạm Bá Chiểu
Nắng chen mưa, bạn đồng hành
Vẽ Sài gòn đẹp bức tranh sắc màu
15908
SÀI GÒN MƯA VŨ NỮ
Phạm Bá Chiểu
Sài gòn, vũ nữ mưa bay
Rộn ràng vũ khúc, lũ đầy thơ anh
15909
HÀ NỘI EM, BÀI THƠ CHƯA ĐƯỢC VIẾT
Phạm Bá Chiểu
Hà nội đẹp, bài thơ chưa được viết
Hồ Gươm- tim, sóng- nhịp đập thời gian
Tóc Sông Hồng, lược Long Biên chải mượt
Mặt Hồ Tây uống cạn sữa trăng tan
Hà Nội em, bài thơ chưa được viết
Tiếng cười dâng lũ ngập tiếng thơ anh
Mắt em nguýt, hồn thơ anh bị bắt
Áo bung chiều, thơ lạc nẻo mây xanh
Thơ hay nhất, bài thơ chưa được viết
Viết làm sao bão cảm xúc khuấy bời?
Thơ hay nhất, bài thơ chưa viết được
Viết làm sao thơ tình đuối mắt ai?
15910
HOA ĐỒNG NỘI
Phạm Bá Chiểu
Hoa đồng nội chẳng cần tay chăm bón
Vẫn nở xinh trang điểm đẹp đồng xanh
Em thôn nữ chẳng cần chi son phấn
Vẫn nhẹ nhàng níu ríu bước thi nhân
15911
CÓ HOÀNG HÔN MỚI BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu
Chỉ qua ảm đạm hoàng hôn
Mới thêm xinh ánh rực hồn bình minh
15912
WI-FI EM
Phạm Bá Chiểu
Phải em là một Wi-fi
Tim anh kết nối tuyệt vời tim em?
15913
ĐẠI DƯƠNG EM?
Phạm Bá Chiểu
Phải em bát ngát đại dương
Gặp em, anh lại lạc đường thuyền thơ?
15914
MÁY ẢNH ANH?
Phạm Bá Chiểu
Phải anh là máy ảnh chăng
Gặp anh, em cứ khoe răng, mỉm cười
15915
NGƯỜI MÂY
Phạm Bá Chiểu
Nhiều người như thể đám mây
Một khi biến mất, nắng đầy, trời quang
15916
TÊN GỌI THUỘC ANH
Phạm Bá Chiểu
Tên em chưa đẹp, thật a
Vậy anh sẽ đặt em là Thuộc Anh
15917
NẾU NHAN SẮC LÀ THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu
Nếu nhan sắc là thời gian
Em là vĩnh cửu muôn ngàn năm sau
15918
TAY NẶNG?
Phạm Bá Chiểu
Tay em trông vẻ nặng nề
Đưa anh cầm giúp, em đi nhẹ nhàng
15919
DÙ TRÁI ĐẤT KHÔNG TRỌNG LỰC
Phạm Bá Chiểu
Đất không trọng lực một khi
Tình anh vẫn đổ mãi về tình em
15920
KHÚC TÌNH CA EM?
Phạm Bá Chiểu
Phải em là khúc tình ca
Bởi anh luôn thấy ngân nga trong đầu?
15921
KIẾM TIỀN QUÊN KHỎE
Phạm Bá Chiểu
Kiếm tiền quên khỏe những ai
Đủ mua giường bệnh, tiếc hoài tháng năm...
15922
SỨC KHỎE, BỆ PHÓNG MỌI THÀNH CÔNG
Bác sĩ Phạm Bá Chiểu
Có sức khỏe ta có ngàn ước mơ
Không sức khỏe chỉ mơ về sức khỏe
Đừng bất chấp kiếm tiền vung sức trẻ
Để đủ mua chiếc giường bệnh không hơn
Sức khỏe như những bông hoa trong vườn
Không chăm bón sẽ lụi tàn tơi tả
Hãy chăm sóc bằng ba điều quý giá:
Ăn sạch lành, luyện tập, lạc quan hơn
Đừng hoang phí sức khỏe vì thành công
Giường đắt nhất là chiếc giường bệnh tật
Ôi tàn khốc, nhưng đó là sự thật
Sức khỏe không, vật chất nghĩa gì đâu
Có sức khỏe, thuyền đè sóng biển trào
Vui khám phá ngàn bến bờ xa lạ
Không sức khỏe, thuyền mái tan, buồm tã
Gục bến quê, mơ về chốn xa xăm
Ôi sức khỏe, chìa khóa vàng vạn năng
Mở tung cửa ngàn ước mơ kỳ diệu
Không sức khỏe, chiếc xe không nhiên liệu
Nằm ước mơ chinh phục những cung đường
Ở trong ta, sức khỏe là vầng dương
Rừng rực lửa thiêu đêm đông bão táp
Người khỏe mạnh không nghĩa không bệnh tật
Mà người luôn biết chăm sóc bản thân
Cười sảng khoái và một giấc ngủ ngon
Hai liều thuốc cho ta đầy sức khỏe
Ôi sức khỏe hải đăng đêm sáng lóe
Soi đời ta trong mỗi bước thành công
Ôi sức khỏe, cầu bắc hai bờ sông
Bờ hiện thực, bờ thành công nối kết
Ôi sức khỏe tài sản trân quý nhất
Nào phải đâu vàng, kim cương ánh ngời
Chăm sức khỏe một nghệ thuật tuyệt vời
Bắt chúng ta phải kiên trì chăm chỉ
Hãy chăm sóc tòa lâu đài cơ thể
Bởi đó nơi ta trú ngụ đời ta
Có sức khỏe, đời vui bản tình ca
Đầy năng lượng hòa âm thanh rộn rã
Không sức khỏe, nhạc đời ôi buồn bã
Cháy thiêu tàn những hy vọng, ước mơ
Nào chi phí, sức khỏe là đầu tư
Vốn tuy nhỏ thu về siêu lợi nhuận
Ăn uống lành cùng cố công tập luyện
Cơ thể cường cho tâm trí thêm minh
Hãy dày công chăm sức khỏe chính mình
Chẳng của cải trên đời sánh được cả
Bởi sức khỏe là tài sản vô giá
Sức khỏe là bệ phóng mọi thành công
15923
BỆ PHÓNG THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu
Khỏe là bệ phóng ước mong
Để bung tên lửa thành công vút trời
15924
Ở ĐÂU
Phạm Bá Chiểu
Ở hiền ắt sẽ gặp lành
Ở đâu em sẽ gặp anh bây giờ?
15925
KÉN CHỌN
Phạm Bá Chiểu
Người ta kén cá, chọn canh
Còn em kén cá, chọn anh mới tài
15926
EM HƯ
Phạm Bá Chiểu
Cá không ăn muối cá ươn
Gặp anh không đổ trăm đường em hư
15927
CÓ CHỒNG NHƯ KHÔNG
Phạm Bá Chiểu
Chẳng buồn thứ chẳng trong tay
Chỉ buồn thứ có cũng tày bằng không
15928
XIN TRỢ TIM
Phạm Bá Chiểu
Cho em liều thuốc trợ tim
Để tim yên tĩnh khi chìm mắt anh
15929
VÌ SAO ĐỜI ĐƠN ĐIỆU?
Phạm Bá Chiểu
Đừng buồn, đơn điệu cuộc đời
Sắc màu cuộc sống, bạn người tạo nên
15930
GIỚI HẠN
Phạm Bá Chiểu
Giới hạn hàm số là lim
Còn em giới hạn trái tim là... chàng
15931
HÃY TIN PHỤ NỮ
Phạm Bá Chiểu
Hãy tin phụ nữ một khi
Đời không còn có điều gì để tin
15932
TIN TIỀN HƠN TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Tôi thà tin ở đồng tiền
Chứ không tin ở diệu huyền tình yêu
15933
VƯỜN HOA THẾ GIAN
Phạm Bá Chiểu
Nụ cười nếu nở khắp nơi
Thế gian thành một rạng ngời vườn hoa
15934
ĐỦ
Phạm Bá Chiểu
Đủ nắng, cây sẽ nở hoa
Đủ yêu, tim hát tình ca ngọt ngào
15935
HY VỌNG
Phạm Bá Chiểu
Miễn mai vẫn mọc mặt trời
Thì niềm hy vọng trong tôi mãi đầy
15936
VÌ GEN
Phạm Bá Chiểu
Vịt con xấu hóa thiên nga
Không vì cố gắng mà là nguồn gen
15937
ĐỜI CHO CHANH, HÃY HÓA ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Đời cho chanh, hãy hóa đường!
Pha thành thức uống phi thường thơm ngon
15938
QUYẾN RŨ NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu
Biết chăng chỉ nụ em cười
Cả toàn thế giới nhất thời nở hoa
15939
KẾ HOẠCH NĂM KHÔNG HOÀN THÀNH
Phạm Bá Chiểu
Mùa xuân lại đến nữa rồi
Thính nhiều vẫn chẳng dính người tôi yêu
15940
TAN
Phạm Bá Chiểu
Băng tan khi gặp mặt trời
Em ta khi gặp nụ cười tỏa anh