RE: Biển bình yên
Bỏng Ngô Ngố > 16-08-2013, 01:25 AM
Biển - nhớ anh
Biển chiều nay sao bình yên đến lạ
Sóng rì rào hôn nhẹ cát vàng êm
Em đứng đây trước biển mênh mang
Nhớ anh lắm làm sao em ngủ được
Những cặp tình nhân dạo chơi trước biển
Chợt thấy mình cần lắm một bờ vai
Biết giờ này anh đang ở cùng ai
Và có nhớ đến em không nhỉ?
Biển chiều nay như reo lên khúc Thụy
Hát rì rào trên mặt cát dịu êm
Biển mênh mang liệu có những lúc buồn
Và ngân khẽ bản tình ca thương nhớ?
Mỗi chuyện tình qua đi như bức vẽ
Bức vẽ nào cũng sẽ mãi dở dang
Liệu mai này em có thể với anh
Cùng chung tay nên bức tranh hoàn hảo?
23h16 15/08/2012 ^.^