giotinphong001 > 03-04-2011, 01:55 PM
...em vào TAL cũng khá lâu...thật sự thì phải cảm ơn TAL lắm lắm...từ lúc vào TAL bên volam.zing.vn nghe đàm đạo của Cổ Dã mới có tâm hứng làm thơ...giờ thấy nhớ cái hồi làm thơ con cóc vần nối vần,chữ nối chữ ấy...hihi...từ lúc đọc Nhất thất lệnh đến giờ nghiền "nắm nắm" mà chưa có bài nào tâm đắc...Sau này anh Duy Tuấn rủ qua đây chơi(hồi mới lập 4r này kia) em cũng mò qua nhưng không post bài(mấy bác chém dzữ quá
)...cách đây mấy hum,bị điểm kém,bùn quá nên mò lên đây lại kiếm mấy vần nuốt sầu...lanhdien > 03-04-2011, 02:03 PM
giotinphong001 > 03-04-2011, 02:15 PM
lenne > 03-04-2011, 02:22 PM
giotinphong001 > 03-04-2011, 02:30 PM
lenne > 03-04-2011, 02:33 PM
giotinphong001 > 03-04-2011, 02:35 PM
Ngạo > 03-04-2011, 06:40 PM
ta cứ tưởng là Gió ai dè là Mây.Cuối cùng thì Mây lại chuyển thành Gió
giotinphong001 > 03-04-2011, 11:08 PM
dạ cháu chào cụ