Thi Ẩm Lâu
Thơ say - KHPT - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Thơ say - KHPT (/thread-54.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

LuckyStart9x Đã viết:

Bay bay trên cõi thiên bồng
Lang thang chơi mãi vẫn thấy hồng
Bồng bồng tang tính tình tang
Tiếng nhạc tang tính tình mình càng sâu
Lâu lâu uống rượu giải sầu
Khi say muốn giấu việc gì chẳng xong
Hai bên đầu cứ ong ong
Cong cong nhịp bước túy quyền từ đây
Chẳng may đụng phải cái cây
Cho cây một phát nát luôn cái bình
Thằng kia sao thật đáng khinh
Cản đường tao tiến-tao "binh chết mài"
Không nghe thấy tiếng một ai
Cũng khong thấy tiếng bật đòn vào đâu.
Hay là án mạng ! Chết rồi!
Ta đây đã lỡ giết người vô tâm
Bọn du côn đường tưởng thằng hâm
Cùng hôi hội đồng bầm mình hết men


Các bác có biết tại sao lại say không, lý do này rất quan trọng đấy :

"Tôi yêu em nhưng không dám nói
Vì em yêu người khác mất rồi
Tôi ngồi đây mong em hạnh phúc
Yêu được người tài giỏi như tôi........

Nếu 1 trong 2 ta phải chết
Anh nguyện cầu người đó.........Chính là "em"

Nước vô tình ngàn năm vẫn chẩy
Mây vô tình mây vẫn bay cao
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình,(người)xách dép theo trai.........."



Nothing Changer Đã viết:

Quán thơ chẳng bao giờ em bỏ
Nhưng bước phiêu du chẳng thể dừng
Phiêu du khắp chốn, phổ thông vui
Say men đời, ý nhí bước phiêu bồng

Hai chén này, uống rồi đó nhé
Có phạt nữa, nhớ rót nhanh lên
Chúc một ly, bác jmp bác no say :p
Lại thêm chén nữa, mừng chị Tú

Bác Test đâu rồi, làm em chén nào
Say đi rồi, ăn đòn của chị Tú nhe >)
Mem mod phổ thông nhanh ghé quán
Rươu thơm hưởng tỏa chẳng thèm sao



quanghieu Đã viết:

Rượu,
Trăm chung,
Say rồi lại tỉnh

Tình,
Trăm mối,
Càng gỡ càng vương

Trăm năm mấy kẻ phi thường?
Xem men rượu như men tình, say...tỉnh?!?!?!


Tester007 Đã viết:

Rượu trăm chung...thằng tôi không xỉn
Tình một mối thê thảm thấy thương!
Trăm năm đi khắp dặm đường
Nhìn qua men rượu thấy thương men tình!



Nothing Changer Đã viết:

Rượu trăm chum
Tỉnh tỉnh say say
Một mối tình duyên vương cỏi lòng
Say men rượu say rồi sẽ tỉnh
Say men tình, say ... mãi mãi say

Nhậu đê

Sao vậy, sáng mới làm vài chén
Đến chiều nay, đã say rồi sao các bác
Tỉnh dậy đi, nhanh lên mồi đã tới
Hủ rượu thơm ngây ngất men thơ

Đâu rồi, vào nhanh lên nhé
Món măng tươi mới hái trên rừng
Vài con cá mới lội ao bắt đấy
Với mồi này ắt hẳn các bác say :p

Nhâu đê .... nhậu đê pà koan
Mem mod phổ thông đâu đâu ghé
Làm vài chén rượu, nồng thân ái
Chút chút hơi men ý nhị thơ



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

tieutien Đã viết:

Say cho quên hết sự đời
Say cho quên hết những lời khi say
Rượu say lòng cứ bay bay
Tình say sao cứ ngây ngây say tình ?


LuckyStart9x Đã viết:

Khen cho thật đã nên rằng
Khôn ngoan đến mực nốc men đủ liểu
Khen cho tửu lượng quá nhiều
Bao nhiêu cho đủ để say cùng người
*****
Nâng niu chén rượu với tri ân
Thế giới xung quang cũng chẳng cần.
Cùng nhau ta uống, cùng tâm sự
Bao nhiêu việc buồn cứ thế bay



Noname Đã viết:

Chủ quán đây này chủ quán đây
Lại khất anh em thêm một ngày
Quán ế bán buôn không đủ sống
Cơm áo gạo tiền ai có hay

Tranh thủ ghé vào uống mấy ly
Uống cho tiêu hết chẳng lo gì
Cho đời bớt khổ còn ...quá khổ
Để nhớ rồi quên cảnh phân ly!



Noname Đã viết:

Khách quan xin hỏi dùng gì nào?
ở đây có bán món bò xào
Bia Ken ướp lạnh uống hết xảy
Giả cả phải chẳng chỉ ...1 hào

Tình nghĩa quán này đáng cả trăm
Cảm ơn quý khách đã vào thăm
Gửi chút lòng thành vui những lúc
Những lúc vui buồn chung một mâm

Một mâm rượu lễ với anh em
Hôm nay tôi đãi bác say mèm
Mai nhớ ghé thăm quán nữa nhé
Đừng uống xong rồi...là chuồn êm



VINATS Đã viết:

Say men rượu, ta sau rồi lại tỉnh
Say men tình, muôn kiếp vẫn còn say
Đời là thế và chuyện tình là thế
Thuộc về nhau muôn kiếp sẽ bên nhau
Những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt
Những thẹn thùng trong ánh mắt trao nhau
Luôn gìn giữ để tình luôn nồng cháy
Giữ kỷ niệm và giữ mãi niềm tin
....

Ai cũng say, rồi cũng có lúc tỉnh
Trong chuyện tình lúc ta tỉnh thì sao?!
Nên dù say hay cho dù ta tỉnh
Trong tim mình vẫn giữ bóng hình em


(ai tiếp dùm đi nào.. hết biết viết gì rồi.. hix hix)


Tú_Yên Đã viết:

Chuyện tình buồn...như là buổi bình minh
Mà áng sáng vẫn còn trong bóng tối !
Tình yêu trên đời...muôn ngàn đường lối
Nẻo về nào...cho ta được bên nhau ??

Chuyện tình buồn...thường vẫn lắm nổi đau
Mà nhân thế sao mãi hoài mong ngóng ?!
Là gì thế...sao người người hy vọng??!
Được yêu ai và mong được ai yêu ??!!

Trên cõi đời...nào chỉ có bấy nhiêu !!!!




RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Noname Đã viết:

Chén cuối

Chỉ còn ly cuối này thôi
Tôi, anh một nửa chia đôi nỗi sầu
Ly này ta uống cùng nhau
Cạn lòng trăn trở niềm đau mang về

Chỉ còn ly cuối đam mê
Thôi anh uống trọn chén thề đậm sâu
Mai này ta có gặp nhau
Lại bên chén rượu nối câu thâm tình

Nhớ ai mỗi lúc riêng mình
Yêu , buồn, sầu với thất tình…lại yêu
Sầu đau cay đắng thêm nhiều
Ly anh ta cạn bao nhiêu ưu phiền

Trên bàn ly cuối còn nguyên
Tôi anh say giấc mơ tiên thuở nào…

27.07.2007



Mr. Kind Đã viết:

Thơ hay!

Mặc dù cuộc cuối thấy đã say
Đọc thơ No thấy ai bày nợ - duyên
Thôi thì mấy phút truân chuyên
Ta - Bạn cùng nhấm chút duyên cuối cùng
Một chén cuối khúc trùng phùng
Mai sau nhớ mãi lúc cùng say sưa !


dzô đi bạn... hic chừa tui 50% đó nha...hic


tieutien Đã viết:

Hôm nay nắng nhẹ đẹp trời
Xách giỏ đi chợ làm mồi đãi anh
Rau muống chắc chắn non xanh
Thịt mỡ phải có dưa hành mới ngon

Nhưng mà em vẫn trẻ con
Nên làm đồ nhậu vẫn non tay nghề
Thật may có bạn cùng quê
Gửi vô mấy món đừng chê nghe chàng:


Bọ hung phá lấu, sâu rọm xào dừa
Bỏ nghệ bỏ tiêu, cùng là nước mắm
Đỉa trâu bóp giấm, trùn hổ cà ri
Bột báng, xính y, ễnh ương xào hẹ
Muốn ăn cho nhẹ, bỏ ít lá chanh
Rắn lục cườm chanh, nấu canh với bún
Cải nồi bẹ dưa, bóp lộn thạch sùng
Bắt ít con trùn, đem về bầm chả
Muốn ăn cho đã, chuột xạ xào măng
Rắn mối xào lăn, kỳ nhông xào ló
Chủ nhà chịu khó, lấy mớ đậu nành
Lấy thêm củ hành, bắc cùng với chảo
Bợm nhậu hay hảo, bọ xít gói nem
Kêu mấy cô em, bắt thêm mớ nhái
Đem về bóp tái, cùng với thòi lòi
Cơm nấu có ngòi, đừng cho chín lắm
Trùn cơm kho mắm, lại như hột bơ
Lấy chổi mà quơ, ít con mòng chó
Đổ dầu vô đó, bóp lộn tương ta, để khách đàng xa
Ăn chơi một bữa. Kiến hôi, kiến lửa
Xào lộn với đường, chúng tôi kiến nhường
Mấy ông ăn nhậu


Nothing Changer Đã viết:

Còn ai vui nữa, say mây gió
Nhịp bước chân nhanh, tới nơi đây
Cùng nâng ly rượu muôn vần điệu
Thả chút hồn thơ, thi thoảng bay

Quanghieu con đó, nhanh chân đến
Cùng với Nothing nâng cạn chén
Say thú phong vân, ngạo nhân gian
Uống đi, cạn chén xuân nồng ấy ....

Còn ai uống rượu, bước nhanh chân
Ghé gốc đa, quán cóc, say men gió
Còn ai.... có ai .... ai ...??



Noname Đã viết:

Tôi lại mộng mơ mấy chữ duyên
Dẫu rằng đã trải lắm ưu phiền
Dẫu tim tan nát ra nghìn mảnh
Vẫn cứ mong hoài một lối riêng

Chẳng biết tình tôi phải ra sao
Có nghe nơi ấy tiếng yêu nào
Hay vẫn chỉ là như câu cũ
“Tình ý cho anh..chẳng có bao!”

Hôm nay buồn quá thơ uống hết
Cạn cả sầu bi,cạn nỗi lòng
Uống cả tâm hồn như đã chết
Chẳng còn quyến luyến,chẳng còn mong!

Có lẽ ta lầm, có lẽ mơ
Thiên ý se duyên, Nguyệt hết tơ
Nên em chẳng vướng tim sầu héo
Để mãi tình tôi với đợi chờ.

30.07.2007




RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Nothing Changer Đã viết:

Tôi chẳng còn mơ đến chữ duyên
Bởi rằng đã thấm lắm ưu phiên
Vi tim tan nát lòng đau khổ
Khóc riêng nức nở một tâm hồn

Tôi chẳng còn mơ tới chử duyên
Bởi tình mộng ước đã vỡ tan
Bởi người chia tay, không hen ước
Xóa bỏ tình tôi trong phủ phàng

Ở nơi xa ấy người hạnh phúc ??
Có biết rằng tôi mãi ngóng trông
Một duyện tình lỡ, lòng mong mỏi
Dối chút yêu thương, để ấm lòng



Mr.Kind Đã viết:

Và...
Tôi giờ đã thấm lắm nhân duyên
Mơ chi một cõi giữa cung huyền
Ngày ấy xa xưa em hẹn ước
Để giờ cay đắng nỗi truân chuyên

Tôi bây giờ xa lắm một chữ duyên
Xa tuổi trẻ, nhành lan cánh chim chuyền
Cơn bão tố lòng tôi - em cất bước
Bởi nhân duyên trao nhầm trái tim rồi!



Noname Đã viết:

Anh xong việc rồi sẽ tới ngay
Hôm nay quyết uống một trận say
Say cho quên hết bao buồn nản
Bao nhớ bao mong theo gió bay

Chỉ còn một chút nỗi sầu vương
Bỏ hết ưu tư tận góc vườn
Cỏ dại hoa hèn cho lấp lém
Chỉ với hồn đau say chén tương...



Noname Đã viết:

Bởi vì trao nhầm trái tim

Nên mộng ước, trái tim rạn vở
Tôi âm thầm, gánh chịu nỗi đau
Trái tim em, phải là băng giá ??
Mà nở nào, nghiền nát trái tim (tôi)

Tôi đau khổ, ôm lòng vị kỹ
Khóa trái tim, chôn chặt tình đau
Sống giữa đời như hồn đã chết
Chẳng lối nào, bước khỏi niềm đau



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Noname Đã viết:

Ấy chà nói thế đau lòng lắm
Chủ quán nào đâu chẳng tiếp thơ
Rượu đắng men tình hoài vẫn đắng
Cho đến khi nào ta hết mơ?

Cạn nhé thôi đừng nghĩ với suy
Ước lắm rồi đây có được gì
Chẳng yêu chẳng nhớ thêm sầu lụy
Uống "mừng" duyên lỡ vỗ cánh đi

Cạn nhé thôi đừng nhắc chũ đau
Nhắc chi cho phải muộn lòng nhau
Cho tim rụng vỡ tan thành đá
cạn để rồi quên, để úa màu.



jmp…kill Đã viết:

Lối đi tình há đâu toàn sỏi đá
Một cõi riêng ắt êm ấm nhung sa
Cõi lòng người vị kỹ điêu ngoa
Nên mù lòa lối vào nơi êm ấm!...

Uống say đi cho tình người sâu đậm
Để mai này ... một lối ấm hiện ra!



Nothing Changer Đã viết:

Hỏi rằng say rượu, sầu có vơi?
Để em quyết chí say trăm bận
Cho lòng khuất mãi nỗi sâu thôi
Để mai khi tỉnh, kiếm chút vui

Sầu ơi sao ngươi đến làm chi
Cho ta say mãi với men sâu
Sao người chẳng là cơn gió thoảng
Khẽ ngang qua ta lại vui tươi



Tú_Yên Đã viết:

Tội nghiệp nothing...tội nghiệp tôi !
Tối tăm mặt mũi...chẳng thấy rồi !
Những người ofline vui quá xá...
Có ai thèm nhớ...chị em tôi !!!!

Bẹo hình...bẹo dạng...thấy ghét chưa ????
Vui thật là vui...nói sao vừa ????
Vậy mà còn than rằng...buồn quá !!!!
Chắc muốn vui...đến hết tháng mưa ????


/@ Cám ơn nothing nha !
Chỉ có mình nothing là thương chi Tú thôi...



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Nothing Changer Đã viết:

Buồn ơi! Sao ngươi cứ hoài len lỏi
Ngóc nghách trái tim ta, để mãi buồn
Ước chi ta gặp thần vui vẽ
Đuổi ngươi đi, tim ta thảnh thơi

Nỗi buồn ơi, hãy là cơn gió
Lướt qua ta, để rồi đi mau
Ngươi hãy làm một làn mây nhẹ
Che mặt trời rồi gió thổi đi mau

Mà sao ngươi mãi là tăm tối
Che hồn ta trong bóng tối cô đơn
Để ta hoài đau đớn khôn nguôi
Đăm đời vui trong men rượu cay



Mr. Kind Đã viết:

Ô hô sự đời thâm thúy nhỉ
Hành sự cô độc cái chi chi
Mô đen kiểu ấy ai bỏn bẽn
Lầy nhầy khúc củi... nảy mầm xanh!
..................
Tình duyên an phận bởi ông Trời
Thời thế vong thịnh bảo dở hơi
Mộng mơ vốn dĩ hồn người định
Nên mới sinh thời lắm cặp đôi !

Than ôi ai đấy hay hờ hững
Với nghĩa với tình ắt ... lôi thôi!


/@ Chết cha... sao Tú thấy cái lầy nhầy ở Kill tui được nhỉ


Nothing Changer Đã viết:

Tình duyên an phận số trời cho ??
Không đâu tình duyên bởi ta định đoạt
Ta không yêu nữa sống cô đơn
Để đời lắm kẻ, thấy mà thèm :p

Không yêu, không buồn không đau khổ
Chẳng tình, chẳng tình, mốt cô đơn
Để hồn tự tại, sống phiêu du
Thả đời mênh mông, vui trăng gió



quanghieu Đã viết:

Càng say càng uống ! Biết chẳng tiêu sầu.
Rượu tình sao lại nhiệm mầu thế kia ?
Rượu với bầu vốn xưa nào ngăn cách.
Sao bây giờ lại phải sống cách chia ?

Rượu tình đã nghiện ! Sao ta bỏ được ?
Nên uống hoài đong đủ …. được mới thôi.
Bởi khi say là mới thấy cuộc đời.
Đầy hạnh phúc của tình bầu với rượu.

Biết bao giờ ! Bao giờ … đong cho đủ ?
Bởi rượu tình ấp ủ quá xa xôi.
Chỉ ngồi đây ngáp gió ước mộng đòi.
Mơ về rượu cho hồn say nghiêng ngã.

Chỉ có thế mới hiểu người … bụng dạ.
Nghĩa với tình thiên hạ mãi … trớ trêu.
Bởi thời gian ! Vì yêu mới khổ nhiều.
Nên sa ngã người gặp nhiều cay đắng.

Rượu tình sao khiến lòng người sầu lắng ?
Để hồn người luôn say đắm ngất ngây.
Như bóng nguyệt chợt ẩn hiện trong mây.
Người vẫn mãi mơ say tình trăng gió



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Noname Đã viết:

Lỡ vương một mối tơ đồng
Lòng ta một mớ bòng bong rối bời
Rượu này ta uống cho vơi
Cho hồn trôi nổi phương trời có em!



Noname Đã viết:

Này là rượu chất đầy nỗi nhớ
Này là men trong nhịp thở tâm hồn
Mặc xung quanh có gió dập mưa dồn
Chén rượu ấm sắc son tình tri kỹ.

Này là giấy tên ai nhiều thế nhỉ?
Viết bao giờ mà nghiên mực chưa khô?
Nhớ ai ư? Yêu đến tự bao giờ?
Ta chỉ biết ta say cùng nổi nhớ!

Này nước mắt những đêm trường trăn trở
Có phải say mà bi lụy một thời?
Khóc có làm nhung nhớ dần vơi?
Hay càng nhớ! Nửa đời sau vẫn nhớ!



Nothing Changer Đã viết:

Chút tình e ấp, nào dám tỏ
Cớ sao người mãi, như hờ hững
Chẳng hiểu tình tôi, để tôi mừng
Hay người lạnh giá, tim vô cảm ?

Ta buồn ta, đắm với hơi men
Để quên đi nỗi sầu duyên số
Mà sao vẫn mãi, in hình bóng
Để khóc đêm trường mãi nhớ nhung



Noname Đã viết:

Có đâu chẳng hiểu lòng nhau
Chỉ vì còn lắm nỗi sầu riêng mang....
Hôm nay hồn bỏ đi hoang
Còn ta với rượu là còn Nothing

Tên ai viết đã trăm nghìn
Nghỉ tay làm hớp cho tình thắm hơn!
jmp_kill đâu! Nhớ mang đờn
Ra đây làm bản cô đơn một nhà!



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Noname Đã viết:

Ta lại say rồi say chữ duyên
Nhớ ai ngơ ngẩn nhớ cuồng điên
Đã bao con nước ròng lại lớn
Bến đợi mà sao chẳng thấy thuyền!



Nothing Changer Đã viết:

Thuyền kia vốn thích rong chơi vậy
Nên bến dừng buồn, chớ đợi mong
Thuyên kia vốn thích vui sóng gió
Nên chẳng bao giờ, đổ bến kia



Noname Đã viết:

Một chuyến đò đi chuyến khác qua
Rượu chuốc dăm chung cũng đã ngà
Cái vận lỡ đò sao bám mãi
Cho hồn phiêu lãng giấc mơ xa...



Nothing Changer Đã viết:

Thuyền đi đi mãi chẳng ngày dừng
Bến kia đứng đợi, mỏi mòn lừng
Thôi thì phó mặc duyên số vậy
Đã không duyên phận, hẹn kiếp sau



Noname Đã viết:

Chẳng bắt được đò sao sang sông?
Để người lữ khách mãi chờ mong
Bể sâu tình ái bờ xa thẳm
Ta thả tình ta cuốn với dòng!



Nothing Changer Đã viết:

Sầu trong men rượu, đắm men tình
Bởi ta si dại, khổ một mình
Đò kia ko bến nên trôi dạt
Một chốn xa xăm chẳng đợi chờ



Noname Đã viết:

Một mình ta đứng giữa mông mênh
Dốc hết chén này chắc đã quên?
Hay càng thêm nhớ càng thêm xót
Thuyền tình sao mãi cứ lênh đênh?



Nothing Changer Đã viết:

Đời còn lắm nỗi gian truân
Nên người cứ mãi, lênh đênh phương trời
Bởi lòng ôm mãi một mối tương tư
Nên đời cứ mãi đơn côi một mình



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Noname Đã viết:

Ta thả hồn ta giữa biển khơi
Lênh đênh thơ thẩn ngắm mây trời
Chẳng biết bao giờ mê lại tỉnh
Rượu đã khô rồi lệ vẫn rơi!



Nothing Changer Đã viết:

Sao hôm nay bác buồn dzữ vậy! chuyện chi dzạ ??

Sầu ơi sao người vội lên ngôi
Để ta say ta đăm chút men rồi
Hỏi khi tỉnh giấc hồn dịu vợi
Hay là nổi sóng, tựa nhớ nhung??



Mr. Kind Đã viết:

Thuyền hãy rong chơi cho thỏa chí
Ngạo nghễ anh hùng có sá chi
Một hai hôm vắng rời xa bến
Coi chừng sóng lớn, gió, mưa, giông
Nếu mỏi gối rồi hãy về sông
Bể lớn ắt còn bao sóng dữ
Nơi đây Bến còn muôn lữ thứ
Thuyền chòng sóng gió nhớ thả neo!



Noname Đã viết:

Nỗi nhớ quyện vào trong men say
Uống cho vơi hết những đọa đày
Cho cạn nỗi lòng tiêu mộng ảo
Tình rồi như gió cuốn mây bay...

Đã thả neo rồi sóng vẫn trôi
Cuốn trôi đi hết cả tình tôi
Để người cô lẻ hoài cô lẻ
Bỏ cả rượu cay bỏ cả đời...


@Nothing: Chẳng có gì! Hôm nay mưa buồn thế thôi!


Mr. Kind Đã viết:

Lãng đãng chiều buồn trời đổ mưa
Lòng người phương ấy nói sao vừa
Nâng chén tiêu sầu nghe chát đắng
Lối mòn mưa xóa vết chân xưa

Một hai mùa trước em đã xa
Xa tình đoạn nghĩa với người ta
Nay bóng giai nhân hòa trong rượu
Cho thi sĩ nhấm dưới mưa chiều!

Bến sông cô lẻ thuyền không tới
Tình buồn trôi nỗi tận phương nao
Duyên còn hờ hững chờ tay với
Sao thuyền vẫn mãi trôi xa xăm!



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Someone Đã viết:

hôm nay trời mưa gió lưa thưa
bác no ngồi bùn nhớ người xưa
Lôi rựu lôi thơ ra nghiền ngẫm
tuổi đà lẫm cẫm duyên vẫn chưa


Mr. Kind Đã viết:

Thân già lẩm cẩm duyên không kết
Thế mới nên tình rượu phổ thông
Công tư lẫn lộn hòa chung cả
Một chốn thâm tình đắm thi ca!



Nothing Changer Đã viết:

Vùi say quên sầu muôn niềm hận
Trầm luân bể khổ, tự tình ai
Có phải rằng ta, người cô lẽ
Nên say rồi tỉnh, lại chìm say ?



quanghieu Đã viết:

Rót cho ta một ly rượu độc
Đưa ta đi trong hơi men nồng
Ta đã sống trong cõi đời đen bạc
Nay trở về với vùng trời bình yên...


Noname Đã viết:

Một tuần nữa sắp qua
Lá và hoa vẫn thế
Có phải ta quá tệ?
Chỉ biết cùng men say?

23.08.2007