Thi Ẩm Lâu
Thơ say - KHPT - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Thơ say - KHPT (/thread-54.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 03-12-2010

trungducdaklak Đã viết:say... chén cạn tình đầy
say ....gió thổi sầu bay
say... tôi bạn ngất ngây

cuộc sống tử sinh đâu biết ngày mai
vui lên em nhé say giữa đời này
ly tình nồng ấm anh nâng tay
uống cạn đi em ... ly nghĩa đầy

06.02.2007

trungducdaklak Đã viết:khuya nay quán vắng có ai say
ngó wa ngó lại, ta say một mình
ô kìa non nước hửu tình
tay nâng biển cả ,tay rinh núi đồi
......
ta say ...ta đã say rồi
ồ không ta vẫn...còn ngồi chưa lăn

...hix..hix.. màn hình mờ wé ..

***

thiên đình nguyên soái... ta đây
vì đam mê tửu trời đày thường dân
dọa rằng nếu vẫn bất cần
say sưa ly tửu đừng hòng lên tiên

nghe thía ta cười ngả nghiêng
thành tiên ta bỏ chút tiền là xong
còn muốn say tình say lòng
chỉ ở hạ giới mới mong hửu tình
chứ tiên ở chốn thiên đình
cái lũ mây gió nịnh mình...thành tiên

13.02.2007

trungducdaklak Đã viết:dừng chân vạn dặm ghé chốn này
quán vẫn còn đây
rượu còn đây
ồ nhưng chủ quán sao chẳn thấy
chạnh lòng nhớ thủa ly vui vầy

lão no đâu rùi mau về đây
vui xuân lẽ há quên chốn này
độc khách đêm vọng chén chén say
quặn lòng xót cảnh gió mây này

lão no đâu rùi lão có hay
bao đêm dạ khách xót trời mây
chén nâng lên uống vỡ tan này
lệ xót trong lòng...độc khách say .

***

đưa tay ta quét mạng nhện này
bụi phủ đầy bàn, thổi phù...bay
lão" No " đi rùi ta ít say
đối ẩm chia lòng còn ai đây

quét đi lau lại cho sặch này
chủ quán vắng nhà ta còn đây
ngày ta thế chủ quét dọn này
đêm về làm khách ngất ngư say

chủ quán không về ta tới đây
ly kia hai chén rượu vẫn đầy
chén ta dốc uống nuốt gió mây
chén mong ai đó thỏa lòng say .

26.02.2007

Noname Đã viết:Chủ quán hổm rày đi vui tết
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
Bỏ bạn bơ vơ đứng giữa dòng
Bỏ thơ rơi rụng trên đường vắng

Chủ quán dạo này say thẳng cẳng
Lũ bạn quê nhà thỏa nỗi mong
Bia rượu sớm hôm ngập cả lòng
Chỉ nhớ một người, …còn quên hết.

26.02.2007




RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 03-12-2010

Noname Đã viết:Bây giờ chủ quán đã về đây
Về thăm quán rượu đón xuân này
Xem thầy bói toán hôm nay tốt
Nên tớ khai trương để được ngày.

Quán rượu khách quen tới dập dìu
Nhớ chàng Trung Đức biết bao nhiêu
Mong nàng Tiểu tiên nhiều biết mấy
Còn cô SomeOne đâu mất tiêu?

Quán rượu không men chỉ có lòng
Có hồn thi sĩ mãi chờ mong
Có người vẫn đợi người phương ấy
Một chút tình quê thỏa nỗi trông!

26.02.2007

trungducdaklak Đã viết:pác no vui xuân vui ghê nhỉ
mùng chín mùng mười vẫn còn vui
nhưng mà dù sao cũng về rùi
ly đầy ly cạn lại nâng thui

26.02.2007

Noname Đã viết:Tết đã tàn rồi vẫn thấy say
Mong sao vui mãi cái xuân này
Bác Đức phát tài hay vẫn thế?
Xuân về có được bén duyên may?

27.02.2007

trungducdaklak Đã viết:trung đức mấy xuân một mình say
từ lâu tình ái khi trắng tay
xuân đi xuân lại gang chẳng tày
phát lộc phát tài để chi đây .

27.02.2007

Noname Đã viết:Phát tài phát lộc chẳng làm chi
Chỉ để mai này có những khi
Lúc buồn có bạc mà đi nhậu
Và bên người ấy thích là đi!

Tình ái bác buồn tôi cũng thế
Nhìn người qua lại với tình nương
Chỉ mình cô quạnh lòng lặng lẽ
Đã mấy xuân rồi vẫn bến tương

Cái chuyện tình xa cũng đã xa
Biết đâu tình tới lúc trăng tà
Mai này tôi chúc thêm chút phúc
Có cái vợ con hưởng tuổi già!

27.02.2007

trungducdaklak Đã viết:tửu quán giờ đây tưởng hóa nhà
khi say lúc tỉnh la đà gió mây
rượu kia ly cạn chén lại đầy
cũng cho bác đó tôi đây say tình

kiếp đời hai chữ tử sinh
ly say nhân nghĩa ly tình nhân gian
ly nghĩa bóp vụn bạc vàng
ly tình hóa sợi buộc ràng tim nhau

sống đời vẹn nghĩa trước sau
đã nâng ly uống phải đâu rượu chè
uống là thấm đượm nghĩa thề
uống để bằng hửu bộn bề sẻ chia

một ly tôi bác tới khuya
nghĩa đi tình lại ô kìa...đêm thâu

27.02.2007




RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 03-12-2010

trungducdaklak Đã viết:bụi hồng phủ bạt kiếp phong ba
dừng chân tửu quán thú khề khà
tứ hải đời trai nhà bốn bể
sá chi hồng trần để bi ai

chu du rong ruổi kiếm gác vai
rượu vẫn đầy bình vắng ai tiếng nguyệt
nhớ ngàn thủa thư hùng sôi máu tiết
đường kiếm ngọt chém giết lẽ nhức tai

ngẫm một đời sương gió ta là ai
giờ ôm kiếm lẽ đúng sai mờ mịt
bước ngựa mòn xa xăm lối mù tịt
sống trong đời ta chẳng biết...
...ta là ai .

28.02.2007

ViC_layer Đã viết:Em tới forum là niu bai
Thấy thơ các bác cũng khó nhai
Ứng khẩu vài câu cho đỡ ngái (ngại)
Biết rằng thơ em nghe rất khoai
Nhưng mong các bác đừng chê nhé
Để em thấy vui viết vài bài

02.03.2007

trungducdaklak Đã viết:quán say dựng lên chén mến thương
chén say tình ái
chén đường tri ân
khách xa ngàn dặm cũng gần
khách chia ly tửu, chia phần âu lo
chén vào san phẳng buồn so
chén vào tình nghĩa vui cho bạn bè .

02.03.2007

luxubu Đã viết:Đức - No song chủ, quán rượu say
Ấm áp thân tình chén rượu cay
Mai kia mốt nọ khách viếng lại
Có được như vầy thật là hay

Sếp No còn ngáy bên chiếc nệm
Để Đức với Lu say với đời
Âu cũng trút hết nỗi niềm cạn
Bạn hữu thân tình bên chén say

02.03.2007

trungducdaklak Đã viết:mai kia mặc cho sóng đời này
pác No vẫn đó đức vẫn đây
quán say muôn đời, chủ, khách say
tình người chưa cạn rượu vẫn đầy

bằng hửu vui buồn cứ đến đây
quán luôn mở cửa rộng vòng tay
tâm tình nhân nghĩa chén vui vầy
đức nâng bình rót" Lu " thỏa say .

02.03.2007

Noname Đã viết:Cáo lỗi anh em chủ quán đây
Hôm qua túy lúy chút mà say
Tiếp khách đến giờ nhờ bác Đức
Bạn đến thăm nhà! Ôi duyên may!

Xin hãy cùng tôi chén rượu thơ
Uống cho quên hết cảnh bơ vơ
Cho sầu lắng đọng tim rung mãi
Chén rượu tình mê,chén ngẩn ngơ!

Mấy thuở quán vui như hôm nay
Thôi thì ta chúc lúc sum vầy
Vô trăm phần trăm thi hữu nhé
Mừng cho năm mới phúc lộc đầy...


1.2.3....Dz ..ô...............cạn nha!

02.03.2007




RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 03-12-2010

trungducdaklak Đã viết:Tâm mà nổi loạn sợ tù đày
gào lên giữa phố
...sợ bị đưa ngay vô...tâm thần
bóp chén ta say
...say bất cần
nâng bình dốc cạn...
....khàà...
muôn phần ngất ngây

say thực
sống thực, là đây
chứ khi tỉnh rụi mấy ai thật mình
ực ực...
rượu đã cạn bình
...ực..ực..
uống luôn trăng gió cho tình cuồng say
ta say
ta chính là ta đây
ngày mai giữa phố
ngàn chén vui vầy
...tỉnh queo .

06.03.2007

Noname Đã viết:Hôm nay chợt tỉnh men nồng
Thấy mình đang ngủ trong lòng Hằng Nga
Xung quanh gấm vóc lụa là
Tám nàng tiên nữ ngọc ngà kề kên…

Ta say ta ở cõi trên
Tỉnh rồi trần tục còn vênh sự đời?
Hằng Nga chẳng nói một lời
Nhìn tôi âu yếm chào mời … qua đêm
….
Phố khuya giờ đã lên đèn
Giật mình mới biết chốn quen cõi trần
Tứ bề tài tử giai nhân
Dập dìu ong bướm khóa xuân nàng kiều
Ra đây là chốn tiêu diêu
Đám bạn nhừ tử bày điều đi hoang
Vẳng đâu tiếng hát nỉ non
Một nàng má đỏ môi son cận kề

Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Ra là ta đã trở về đêm qua
Còn mơ thấy dáng Hằng Nga
Còn mơ đã dạo chơi qua kỹ lầu
Mơ mơ thực thực …nhứt đầu
Thôi thì men rượu ngày sau xin chừa.

06.03.2007

LanHoa Đã viết:Mấy hôm không ghé quán thơ say
Mới biết sao ra cớ sự này
Bác Đức bận lo đi công tác
Cha No mắc kẹt chẳng buồn quay

Thôi tới chào anh dăm ba câu
Hôm nay tôi bận sẽ viết sau
Hẹn đến một ngày ta hội ngộ (độc)
Với vài chén rượu hiểu lòng nhau

12.03.2007

tieutien Đã viết:Say. Say cho quên hết sự đời
Say. Say cho quên hết những lời buồn đau
Say. Say cho hết ngày dài
Say. Say cho hết tương lai của mình

Men say ta ví men tình
Khi say tay ví vì tình mà say
Người say, người hỡi có hay
Tỉnh say mới biết trắng tay còn gì ?

12.03.2007

Noname Đã viết:Nhậu cho biết hết chuyện đời
Nhậu cho chúi nhủi tơi bời té đau
Nhậu cho ngày ngắn đêm dài
Nhậu cho tẩm rượu tương lai của mình

Lúc nhậu vì ta thất tình
Khi say ta thấy vì mình mới say
Người say! Ta nói người hay
Say quá bị lột trắng tay coi chừng

Hê hê…, say vừa phải còn về, chứ ngủ ngoài đường có ngày mất hết đồ đạt cho mà xem!

12.03.2007



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 03-12-2010

luxubu Đã viết:Sỉn.Sỉn cho biết hết chuyện đời
Sỉn.Sỉn để biết kẻ chi giao
Sỉn.Sỉn cho wên đi thói đời
Sỉn.Sỉn để thấy đc ngày mai
Ngày mai bắt đầu từ hôm sỉn
Ta sỉn ta vui với mem rượu
Men rượu thâm giao có ai bằng?

15.03.2007

Noname Đã viết:Bác Lu dạo này hư đốn nhỉ
Cũng đòi say xỉn với lão No
Hai thằng cùng uống rượu đâu phỉ?
Nói vậy nhưng thôi! Mời bác dz..ô...

Trăm phần trăm nhé chén rượu tình
Uống cho tươi sáng lúc bình minh
Cho đời bớt khổ (còn tui khổ)
Thắm tình tri kỹ bạn với mình

Say chút cho đời vơi bớt đắng
Mặc thế gian sầu bao lo toan
Tìm về một góc hồn sâu lắng
Mồi tui rượu bạn cứ mãi còn!

15.03.2007

trungducdaklak Đã viết:quán nhỏ thân quen một bóng người
đông xuân thu hạ
chỉ một thôi
những ngày xối xả cơn mưa rơi
những ngày nắng nóng lóa mắt người

vẫn ngồi câm lặng ngắm mưa rơi
vẫn đầy vẫn cạn mặc sóng đời

một ly uống mãi cay xè môi
một ly đầy mãi đợi một người
từ bao lâu nhỉ khoảng xa xôi
quán vắng một người tiễn một người ..

20.03.2007

Noname Đã viết:Ta tiễn nhau đi nơi xa lắm
Một chiều giăng lối kín mây trời
Một người đi mãi tâm hồn vắng
Một người ở lại với đơn côi

Ta uống chén này chia tay nhé!
Một chén âu sầu từ tạ nhau
Hãy cười trong trái tim nhỏ bé
Để còn vương nỗi nhớ mai sau

Ta cạn chum rồi sao quyến luyến
Có đi mới hiểu nỗi cách xa
Đường dài lặn lội ta hoài tiễn
Để còn vọng mãi nỗi nhớ nhà!

20.03.07

trungducdaklak Đã viết:cạn chum cạn chén rồi khách xa
sẽ nhớ nơi dây một mái nhà
có cả trăng gió có bướm hoa
có hoàng hôn ngả bóng là đà

mưu sinh một kiếp khách phải xa
mà hồn đọng lại một tiếng " khà "
để lúc chồn chân giữa phong ba
ấm lắm nghĩa tình dẫu ngàn xa

anh đến anh đi rượu thay lời
rượu là tâm sự cả đời tôi
rượu kết giao hảo giữa bước đời
rượu để sẽ chia chuyện anh, tôi
...
nếu lỡ mai này lạc bước rồi
trời đông lạnh gió vẫn ấm thôi
bởi nơi nào đó có một người
phù dù dứơi gió đã tiễn tôi

22.03.2007

trungducdaklak Đã viết:Gom hết buồn vui một bình đầy
ta chia hai nửa rồi ta cùng say
say cho nhẹ gánh chuyện thường ngày
say để cảm nhận men ngất ngây

một ly đã uống cạn rồi này
còn một ly đó đầy chưa vơi
No" uống được không?
rượu chẳng mồi !
cũng như năm tháng
chẳng ngừng trôi
bác uống được không ? chẳng có mồi
rượu sẽ cay đắng
chẳng đầu môi

những bước chân mõi giữa đường đời
say trong quán nhậu
bình thường thôi
cũng vẫn hơn thua từng câu lời..
thôi" say đây nhé
bác cùng tôi !

lều quán của ta cả bầu trời
rượu đầy tinh khiết hạt mưa rơi
có trăng có gió, có mây trời
có cả buồn vui ở giữa đời
có người con gái thủa xa xôi
đem nửa tim ta ..bán đi rồi
...
ôi chao, thổn thức thâu đêm thôi
ô kìa trời cao trăng đêm trôi
rượu vẫn đầy bình, tôi say rồi
ly bác cũng cạn..
rót tiếp thôi .

25.03.2007



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 12-12-2010

Noname Đã viết:
Hôm nay ta lại say rồi
Biết bao bia đá, bao mồi mới say
Khi vừa chợt tỉnh mới hay
Tim còn khao khát những ngày yêu đương

Khi say buồn ấy sầu vương
Tỉnh rồi lại giấu sông tương trong lòng
Bến thuyền chỗ đục chỗ trong
Thế gian vẩn đục tìm không thấy người

Mong ngày mai sẽ nắng tươi
Có em anh lại mỉm cười khi say


KHPT Đã viết:
Có người say rượu ta say nắng.
Có kẻ say tình ta say em.
Chuyện đời xen lẫn men cay đắng
Say được một lần lại say thêm


Noname Đã viết:
Có người cay ớt ta cay hắn
Mới hở vòng tay cướp mất em
Nhìn người cười cợt vui chiến thắng
Cay cú lần này cay mấy đêm! rolling on the floor


trungducdaklak Đã viết:
một chai rượu đầy
đêm thâu thăm thẳm
ta ngồi ta nhắm
những giọt đắng cay

quá khứ tù đày
tìm ngày tự do
nỗi lòng buồn so
say cho quên hết

dù mai phải chết
say vẫn cứ say
bời sống đời này
không say..
vô vị .


Noname Đã viết:
Tôi uống với anh
Một chung này nhé nhé
Con tim nhỏ bé
Vẫn hướng ngày xưa
Những buổi nắng mưa
Có em trong mắt
Khung trời xanh ngắt
Ngày ấy xa rồi

Ta uống đi thôi
Thời gian lặng lẽ
Tháng ngày buồn tẻ
Rồi sẽ dần trôi


Noname Đã viết:
Hôm nay sao thấy buồn
Trung Đức không thơ nữa
Dòng viết quen mọi bữa
Hôm nay ở đâu rồi!?

Dòng thơ nhỏ lả lơi
Làm say người lữ thứ
Thơ hay-men rượu dữ
Ta hoài chẳng tỉnh ra

Ngày mai có cách xa
Lòng ta luôn hoài nhớ
Trong một góc Nho nhỏ
Ở Khoa Học phổ thông
Có dòng thơ thật lòng
của một người phố núi!


Noname Đã viết:
Ta nâng chén đón mừng cô dâu mới
Chúc hai người được hạnh phúc trăm năm
Ta tiễn đưa người về chốn xa xăm
Một chốn lạ, em làm dâu xứ lạ

Ta cạn chén sao nghe lòng đau quá
Ước chi người bên cạnh chính là anh
Có biết đâu khi tình ấy không thành
Sẽ đau mãi, sẽ hằn trong nỗi nhớ

Ta uống hết tâm tư trong nhịp thở
Ta hát lên những ca khúc chúc người
Sao trong tim buồn tan nát tả tơi
Thôi ! Chào nhé! Hỡi người tình dĩ vãng

Xin chúc em một tương lai ngời sáng
Bên người chồng( tuy không phải là anh)
Xin chúc em vui từ những lúc đầu xanh
Đến đầu bạc vẫn còn thành đôi lứa.

30.03.07


Noname Đã viết:
Ta đã mất những gì không có
Ta đã xa những thứ chưa gần
Sao thấy lòng cứ mãi bạng khuâng
Một chút nhớ những người chưa quen biết

Có men say tâm hồn mơ thắm thiết
Để say rồi tan nát cõi trăm năm
Lối ta về sao cứ mãi xa xăm
Trong men rượu ta say cho kiếp sống

/@ Hic, nhậu hôm qua tới nay chưa tỉnh!





RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 12-12-2010

trungducdaklak Đã viết:
nửa đêm gió lạnh tỉnh cơn mơ
thấy bên khung cửa
...trăng chờ ta say
ô kìa !
một bình rượu cay
ai mua để đó
cho ta với trăng...đêm nay tâm tình

đem khuya
cây lá ngủ im
chỉ vài chú dế buồn tình thở than
...chỉ ta với ánh trăng vàng
ly đưa
ly đẩy
...đêm tàn..
trăng say
01.04.2007


Noname Đã viết:
Hôm nay quán vắng
Thấy hồn ngẩn ngơ
Lạc lõng bơ vơ
Đắm chìm men rượu

Tìm vui thi tửu
Người ở phương trời
Hai đứa xa xôi
Bao giờ tao ngộ

Lời thơ đã tỏ
Ý thơ đã bày
Tìm quên men say
Say thơ và rượu
02.04.07


DUC THUAN Đã viết:
có khi nào chợt buồn em chợt nhớ
phương xa này anh vẫn mãi đợi tin
có những lần gục say bên mâm cỗ
anh vô tình cầm ...đũa viết tên ai


Noname Đã viết:
Mắt em buồn chứa chan như chén rượu
Môi em thơm như một miếng mồi ngon
Anh chấm chút muối tiêu vào miếng thịt kẻ môi son
Và thưởng thức miếng mồi ngon với rượu

Hôm qua say, say cùng nàng tiên tửu
Nay cũng say vì em đã cận kề
Men tình nồng ru anh giấc ngủ mê
Khi chợt tỉnh thấy mình hơi quá chén

Em mỉm cười má ửng hồng bẻn lẽn
Ghét anh ghê ai biểu uống cố vào
Nếu lỡ không thành hai đứa biết tính sao?
Bắt đền anh đó! Thôi ta say lần nữa !
04.04.07


Noname Đã viết:
Ta cạn với nhau ly này nữa
Dẫu có vui buồn cũng đã qua
Hôm nay vui quá say một bữa
Để hồn tửu quỷ thả nơi xa

Ta cạn với nhau ly này nữa
Dẫu có mệt nhoài bao lo toan
Tự đứng chân mình không nương tựa
Say cho quên hết chuyện vuông tròn
05.04.07


huychung Đã viết:
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Người buồn uống rượu say sua ly bì
Say cho quên hết những gì
Lòng người đen bạc khinh khi cuộc đời
Say rồi chẳng thấy vấn vuơng
Chỉ thấy trước mắt con đường quanh co
Say rồi chẳng phải âu lo
Chỉ nghe những tiếng nhỏ to xập xình
Ta là đệ chí lưu linh
Say rồi quênbạn,quên tình,quên ta.....

Góp vui anh em đừng cười


Noname Đã viết:
Quán rượu hổm rầy ế ẩm luôn
Thời nay em út chúng thèm thuồng
Nhậu chay chán chết ai thèm tới
Chỉ khổ thân già uống chén suông

Bạn nhậu dạo này công tác xa
Bỏ bê quán vắng những chiều tà
Chén rượu câu thơ ta độc ẩm
Ngẫm chuyện hôm nào như hôm qua

Ta say say lại lại càng say
Uống uống cho quên những tháng ngày
Bia bia đá đá mồi mồi đổ
Sao thấy mặt trời mọc hướng tây

Vậy đã say rồi say thật sao
Ai ai cũng biết ta đô cao
Vậy mà lại xỉn khi chưa nhậu
Chẳng lẽ nào say có lẽ nào!

Ta chợt hiểu rồi ta say em
Tiếng nói êm nồng hơn cả men
Đổ gục thân này trong men ái
Còn say hơn cả uống Gò Đen

Ta đã yêu rồi yêu đắm say
Nhớ em se sắt trái tim này
Uống rượu say tình quên tất cả
Chỉ nhớ dáng ai nhớ mỗi ngày!

02.05.07


Noname Đã viết:
Hôm nay tay lại buồn say
Uống cho vơi bớt những ngày nhớ em
Một mình uống rượu trong đêm
Ly sầu ly nhớ càng thêm muộn phiền

Mãi mơ một giấc mơ tiên
Mong sao có dáng em hiền bên tôi
Gửi lời theo gió xa xôi
Lời yêu xin chẳng phai phôi bao giờ

Ta say lại ngập ý thơ
Lòng say lòng ngập giấc mơ trao nàng
Giấc mơ dẫu có muộn màng
Vẫn yêu vẫn nhớ với ngàn niềm mong

Biết rằng cách trở núi sông
Biết rằng gian khó nhưng lòng đã yêu
Nhớ em ta nhớ bao nhiêu
Thương em ba bảy cũng liều em ơi!

Hôm nay ta lại say rồi
Càng say càng thấy bồi hồi nhớ em…

23.05.07



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 12-12-2010

Uttruong2000 Đã viết:
Đêm Thành mưa lạnh gió u buồn.
Gác nhỏ đẹm trường nặng sầu bi.
Tay nâng chén rượu một mình uống.
Nhớ mãi đêm nào lúc biệt ly.
*********************
*********************
*********************
Say men rượu ngày mai ta sẽ tỉnh.
Say men tình mãi mãi vẫn còn say.


Noname Đã viết:
Trung Đức vào đây uống chén nào
Dạo này chẳng biết bác ra sao?
Vợ thời có chửa hay còn ế?
Nhớ bác ai ai lệ cũng trào!

Quán Rượu lâu rồi nhớ cố nhân
Bác đi biền biệt chốn phong trần
Có còn thơ rượu hay đã bỏ
Hay đã chìm trong bóng giai nhân?

Rượu uống một mình ôi đắng thay
Bác mau về sớm cùng tui say
Thi tửu cùng nhau ta đối ẩm
Ước ao chỉ một phút sum vầy!


Noname Đã viết:
Kính hai ly thấy hồn thoát tục
Chén sầu cay đã uống qua rồi
Ngẫm nửa đời trôi qua vùn vụt
Chỉ riêng mình uống với ta thôi!

Cô bé kia lại ngang qua cửa
Mấy cơn say e lệ cuối đầu
Chén u sầu nay còn một nửa
Lửa tâm hồn thơ thẩn nơi đâu!

Ta gục xuống…men say kỷ niệm
Rượu đã tàn giọt cuối trên môi
Bỏ lối về …bỏ quên tất cả
Mặc thời gian hờ hững phai phôi!


trungducdaklak Đã viết:
Buồn tênh ghế đá gió lộng đầy
khách xưa tìm lại nơi đây say lòng
ơi người chủ quán rượu còn không
đã xa mấy buổi .. đã đông mấy mùa

Khách đi buổi ấy cũng chiều mưa
đã cạn chén cuối say sưa men nồng
thế rồi lỗi hẹn bước chân rong
ngẫm mình giận mãi phụ lòng bạn thơ

chủ quán bác ơi lỗi đợi chờ
giờ nâng ly thứ đôi bờ phù du
rủ cả trăng gió thú tạc thù
đừng giận khách nhé...
..mây ru phiêu bồng .


ThanMai2000 Đã viết:
bác này kỳ chưa ....bác ngâm em thía quá là ngâm rượu gấu ,rượu sư tử hà đông roài ...hàng độc đó !!! ai lại ngâm như bác thía cơ chớ ....bác No say roài !! để em uống cùng bác nè ...!

Trăng, Sao, hoà rượu uống chung vui.
Gắp mây, gắp gió nhắm thay mồi.
Gặp người chi kỷ ta mong ước!
Chén thù chén tạc... vẫn song đôi.


Noname Đã viết:
Người ta say rượu ta say nàng
Trăng sao mây gió cũng chẳng màng
Chỉ thèm rượu nhạt ngâm...sư tử
Nhắm mồi hải mã...thế mà sang!


Mr.Kind Đã viết:
Chén thù chén tạc song đôi... NHẬU!
Trăng, Sao chốn ấy nên tri KỶ
Mây, Gió muôn phương khắp châu LỤC
Hội tụ đây cả thê mới GHÊ !




RE: Thơ say - KHPT - TieuChieu - 15-12-2010

Say đi say nghĩa say tình
Tri âm tri kỷ ba sinh vẫn còn
Quên bao vất vả lo toan
Ấm nồng những trái tim son sưởi đời.


RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 26-12-2010

Noname Đã viết:

Rượu nồng này! Anh hãy nâng ly!
Một lần nữa! Một lần say để nhớ!
Trong tình yêu bao lần ta dang dở
Với men nồng ta được mấy khi say…

Rượu nồng này! Ta uống hết men cay!
Rượu thì ngọt sao lòng ta đắng quá!
Mảnh tim sầu theo tình rơi lả chả
Nhớ cho người! Giờ tôi trả cho tôi!

Rượu nồng này! Hai ta uống chia đôi
Anh đang sầu, còn tôi hồn tan tác
Chén ân tình ngọt môi sao chua chát
Vậy là say, trong rượu đắng nồng cay

Ta say rồi! Trời đất có cuồng quay?
Hay đứng lại ngất ngây cùng men đắng
Cả không gian ngừng trôi trong thầm lặng
Chỉ còn ta, cùng bạn với men sầu…

Cạn ly này…hãy uống hết cho nhau
Và ly cuối cho sầu đau lìa bỏ
Nhớ cho người, yêu đương vẫn còn đó
Men đây rồi! Say để nhớ trôi xa.
23.07.2007



Mr. Kind Đã viết:

Chưa say đã nói lời cay đắng!
Tình không rượu tình vẫn mãi đắm say
Một chén phong ba, thoảng đong đầy
Một chuyện tình thêm say người cô lẻ
Tôi với anh tình duyên chung bến ghé
Cùng nói lời ấp ủ se duyên
Hai dòng nước đẩy đưa một con thuyền
Cho đời thắm tình duyên trong mộng tưởng!



Nothing Changer Đã viết:

Sáng nay thèm nhậu ghé quán chơi
Bác No đâu rồi, mọi người đâu
Mau mau ghé lại, nâng vài chén
Ngất ngưỡng vui say suốt cả ngày

Bác Test đâu rồi, nâng chén này
Cho say, cho tỉnh những vần thơ
Còn thêm chén nữa, jmp kill này
Lại nâng chén nhỏ, Toàn làm hớp

Vui say, ngày mới lại chợt tươi
Nhậu đê pà kon ... nâng chén nào
Nothing hôm nay ......
Nổi hứng uống rượu nè
Mem mod ... phổ thông đến cùng say
Vui chút hơi men ... tỉnh cả ngày


/pt : he he ... hôm nay uống với cả PT luôn


LuckyStart9x Đã viết:

Xưa kia :
Say men với gái thật lâu,
Tha hồ ăn nhậu nhiều chầu no nê;
Sáng đi rượu thịt ê hề,
Tối về bắt bướm, thả dê, chăn gà

Ngày nay :
Và nay khi đã về già
Năm im một chỗ tha hồ kêu ran
Đau xương, hỏng thận, thối gan
Cuối cùng xuống mà chẳng than một lời



LuckyStart9x Đã viết:

Say men trong tâm không áy náy
Làm việc gì cũng nhanh như máy
Tay chân sờ soạng hoài không thấy
Sờ nhầm chỗ đó thấy hay hay
Ray ray thì say một cái tát
Nát má bấy giờ mới hết men
Kêu trời kêu đất : "Số tôi đen"
Men theo chũng nó chỗ không đèn
Để rồi mạng nợ hoài đeo bám
Cái bụng to đùng biết làm sao?



Tester007 Đã viết:

Bác sờ chỗ nào thấy hay hay?
Làm sao biết được trong khi say
Biết rồi! Chai rượu bác vừa lấy
Sờ vào uống say ...nên thấy hay?

Rượu của anh em uống ít thôi
Tui đi mua rượu bác mua mồi
Vợ con bạn gái cấm dẫn tới
Em vợ...em nuôi..nhớ để tôi!