Thi Ẩm Lâu
Tuỳ Hứng Thi - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Tuỳ Hứng Thi (/thread-2475.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 30-05-2020

ĐÁNH BÂY GIỜ!

Một lần, chối mãi chẳng thèm thưa
Giữa cõi trần ai vẫn nắng mưa,
Đâu thể an nhiên mà chợp mắt!
Chẳng còn tâm trí để phòng ngừa!
Tiểu nhân tựa chó điên rồ mãi,
Quân tử như thầy ngó sách xưa.
Lều nát một mình, sao quấy phá?
Hôm qua, gậy đánh vẫn chưa chừa?

30.05.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 31-05-2020

Kiếm cơm!

Kiếm cơm,
Đỡ đói!
Qua ngày
Trăm nghề theo học,
đợi ngày kiếm cơm,
Giữa phồn hoa,
giữa đỏ bầm,
Khi thì hãnh diện, lúc thầm chịu đau.
Trắng, đen, cong, thẳng, nát, nhàu
Một trang chữ viết ở đâu học trò?
Bây giờ, một gã nhà thơ
Ngâm nga xuống phố, giả vờ ngâm nga...

31.05.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 02-06-2020

THẤT NGHIỆP

Hai tuần, ngồi nghỉ, sướng không anh?
Thuốc lá, cà phê vẫn tập tành?
Xuống phố ngâm nga vài khúc nhạc
Lên đồi nghuệch ngoạc mấy tờ tranh.
Trước tình sau lễ, còn hoà ái,
Trong héo ngoài tươi, chẳng giựt giành.
Cá nhảy trên sông mùa nước cạn,
Kềnh kềnh đã đậu ở bên cành...

02.6.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 03-06-2020

Buồn!

Chỉ sống một mình ở núi cao
Thâm sơn, cùng cốc có mây rào
Sáng ra, viết quẫn vài câu đối,
Chiều xuống, tìm thêm mấy bước giàu,
Lười bón chậu hồng, cây chẳng nụ
Chán làm chú rể, mẹ không dâu,
Năm năm, ngoan cố trên rừng thẳm,
Chỉ sống một mình ở núi cao

Thâm sơn cùng cốc mây rào
Thơ bay bất tận, ý trào miên man...

03.06.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 03-06-2020

Cảo thơm!

Cảo thơm, cảo ngọt, cảo tình
Thú thi nhân vẫn tự tình là đây.
Em vừa len lén qua đây...
Trời nghiêng nghiêng đảo, nắng đầy hai vai

Anh vừa ngắt nhánh hoa lài...
Trâu đen vẫn quẩy đuôi dài...phía sau...

Ta dừng...
Thăm thẳm nhìn nhau...

03.06.2020