Thi Ẩm Lâu
Tuỳ Hứng Thi - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Tuỳ Hứng Thi (/thread-2475.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 06-02-2020

AO XANH NGÁT

Ao xanh, nước biếc, cá cần câu
Thuyền giữa dòng trôi đuôi nối đầu
Mây dõi theo người che dưới nắng
Núi trông giữ cá đứng bên cầu
Thu-Đông đã tận, thương đê cạn
Xuân-Hạ mới về, thích nước sâu.
Thánh mẫu độ trì đường hoạn lộ
Quý nhân phù trợ, hết ưu sầu!

06.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 06-02-2020

NGHIỆT SÚC!

Ta phái thiên thần đến bắt mi
Ngờ đâu, ngươi lại tính đa nghi
Sáng, không bắt chước gương hiền đức
Chiều, vẫn ngoan cường thứ tiện tỳ
Bát giới đã trừ tham nữ sắc
Ngộ không từng bỏ tính sân si
Cớ sao ngưạ lại quen đường cũ?
Ta ghét nhà ngươi cái thói lì.

06.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 06-02-2020

KHÔNG NÓI TỤC.

Ta vẫn giới trì bớt nói năng,
Ngồi thiền trên nóc luyện thăng bằng
Chim bay đại tiện, không di dịch
Ruồi đậu đánh hơi, chả cọc cằn
Tức đứa mày râu, nên té ngửa
Thù thằng con nít, cũng làm xằng
Lỡ kêu vài tiếng, toi công quả
Nhân thế chê cười: thứ ác tăng!

06.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 06-02-2020

Vi-rus Corona-V

Tôi nghe núi Lạc có thần y
Cổ, lại, phong, lao chẳng đáng gì
Sỡ hữu nhân sâm năm bảy tuổi
Độc tôn trùng thảo chín mươi li
Kê toa thượng đẳng không ai sánh
Châm cứu cao tay chẳng kẻ bì
Vi-rus Co-ra thời mạt pháp,
Liệu rằng giữ được chức thần y?


06.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 09-02-2020

GỬI QUÝ NHÂN

Cạm bẫy nhân gian có cưỡng cầu?
Chạy trời lại gặp kiếm kề đầu
Ngựa không lối thoát, thuyền bên cửa
Đường có chông gai, bến trước cầu
Gặp lão râu dài ngâm khúc hát
Nhớ mình nón cỏ cưỡi lưng trâu.
Trẫm nay thất thế và cùng lối.
Đành hận nghìn thu, chẳng đáo đầu.

QUẺ 20: TUẪN TIẾT
(TẶNG TÂY SỞ BÁ VƯƠNG, HẠN VŨ)

09.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 10-02-2020

Chữ năm xưa.

Xuân nay, gặp lại thầy đồ xưa
Thần bút uy nghi, ý thượng thừa
Râu bạc cuối chào người bộn rộn
Mực đen chấm nét chữ lưa thưa
Liễn hay tô điểm, tình luôn đậm
Đối giỏi treo bày ý chẳng vừa
Nhân thế đua tìm người vẽ viết
Hỏi rằng có thấy chữ năm xưa?

QUẺ 32 KHÔNG CÒN.



10.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 11-02-2020

LẦN CUỐI

Áo choàng, dâng tặng khoát đường xa;
Hán-sở phân tranh, thiếp nhớ nhà
Điệu múa nghê thường, vung kiếm ngọc
Nhạc thơ cao vút, bước thiên nga
Rượu thơm, môi nhấp vì chuông ngựa
Mắt đượm, lệ tuôn bởi tiếng gà
Cắt tóc, chào nhau giây phút cuối
Hồng nhan máu nhộm áo làm quà

QUẺ 21: ĐƯA TIỄN

11.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 12-02-2020

THIÊN KHÔNG

Thánh mẫu độ trì một chữ "không"
Văn nhân đọc mãi thấy đau lòng
Sợ chân quỳ vái, còn leo núi?
Khinh đứa thắp hương, cứ bế bồng
Vận hạn tình duyên sao lận đận?
Tử vi phận số mãi long đong...
Chuông chùa vang tiếng kêu về núi
Thánh mẫu độ trì một chữ "không"

QUẺ 07: KHÔNG

12.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 12-02-2020

TRONG NHÀ CHU ĐÁN

Xuống núi, Ly hồ đã hoá nhân,
Trong nhà Chu Đán có tin mừng,
Kiệu hoa gõ cửa, còn thêm trẻ,
Võng ngựa vinh quy đã thoát bần,
Bịt mắt chơi đùa, thơ trước quạt
Lộ đuôi cợt giỡn, rượu ngoài sân,
Phù hư ảo mộng không rời được,
Chỉ muốn lại mơ dẫu một lần.

QUẺ 13 CHU ĐÁN TIÊN SINH

12.02.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 13-02-2020

THÁCH ĐẤU

Lên đường, thách đấu với nghìn
Trên núi bên sông chẳng thể từ
Kiếm đoạt ngôi cao, lo bỉ bạc
Võ tranh thiên hạ, mệt lừ đừ
Tri giao ngày một thêm chia cắt
Ân oán dần không thể đoạn trừ
Thương tích là do lòng đố kị,
An vui đổi lấy đống phù hư.

QUẺ 14: THƯƠNG TẬT, BẠI VONG

13.02.2020