Tuỳ Hứng Thi - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Tuỳ Hứng Thi (/thread-2475.html) |
RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 18-01-2020 SAO KHỔNG LỒ ĐỎ_AR-TIST Tựa vai anh, em cất tiếng khẽ khàng Chín tám một, bình minh không thể tắt Nhưng lạ lắm! Nó chưa từng nóng gắt Có thể nhìn mỗi ngày trước hành lang Các chúng sinh có cột sống nằm ngang Em tuyến bố mình không hề giống họ... Lịch sử kể hành tinh em tan vỡ... Vì chiến tranh thiếu đạo đức mà thôi... Cột sống em rất giống với loài người Em đứng thẳng như anh_người Trái đất Đó thể hiện một chủng loài thượng đẳng Nhưng tuổi đời dài gấp tám lần người. Em kể rằng một vi khuẩn cộng sinh Nó màu lục bám trên da, mình, cổ... Nó hấp thụ ánh dương nhằm tu bổ Sức mạnh mình, sức mạnh của tâm linh... Em nhìn anh, nghĩ anh giống thiên thần Từ Venus, màu xanh và hy vọng Trong viễn kính, nhiều đêm nhìn bất động Ao ước thầm được đến đó một lần. Anh nhìn em, nghĩ em đẹp lạ lùng Em toả sáng như sao khổng lồ đỏ Và ấm áp tình cưu mang anh đó. Lá cờ hồng_tình Đế chế thuỷ chung... Viết tại: Kepler 981_b 18.01.2020 RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 19-01-2020 THƯ GỬI MUSIKA
Musika yêu dấu của anh...
Anh viết thư từ Trái Đất, cách Kepler 981 hơn 4 vạn năm ánh sáng.Trái Đất như bóng đèn ở đầu con thuyền, Kepler như bóng đèn ở cuối con thuyền.Như vậy, từ ngọn hải đăng, em sẽ thấy Trái Đất trước...
Trái đất là quá khứ của Kepler, Kepler là tương lai của Trái Đất.
Bất ngờ quá phải không?
Anh mới phát hiện gần đây khi anh trở về Trái Đất từ Kepler.Cũng không quá ngạc nhiên, khi Việt Nam hơn America đến 12 tiếng đồng hồ.
Musika yêu dấu của anh...
Sau cuộc chiến với tộc người Ctris, Kepler 981_b vẫn còn bình yên chứ? Thằng Trus và con bé Tica vẫn khoẻ chứ? Anh rất nhớ chúng nó.Đôi mắt của Trus đã có thể nhìn thấy trở lại, nhưng bé Tica vẫn không thể nhìn thấy.Bọn chúng là người Ctris.Bởi vì, bọn chúng ở trong động quá lâu, nên đôi mắt đã bị mù.Anh thương bé Tica yếu ớt của anh.
Xương người Ctris hình cánh cung.Mặc dù, anh không phải là người Ctris, nhưng cột sống anh cũng hình cánh cung, anh bị gù cho mang cặp quá nặng.Cám ơn em đã hết tâm điều trị nhưng anh vẫn không thể có cột sống hình chữ S.
Các vi khuẩn cộng sinh diệp lục hấp thụ ánh sáng đã không còn trên thân thể của anh.Anh biết trong tế bào của chúng có chứa chất diệp lục màu xanh, mang lại thứ năng lượng diệu kỳ cho thân chủ của nó.Nếu không có thứ năng lượng ấy, anh có thể bị trọng lực Kepler 981_b ép dẹp xuống mặt đất.Nhờ có năng lượng do vi khuẩn diệp lục cung cấp, anh mới có thể bay nhảy, cử động trên hành tinh cam.[Trọng lực Kepler 981_b lớn gấp 1,000 lần Trái Đất].
Musika yêu dấu của anh...
Ở Kepler, em có còn quan sát Trái đất màu xanh hay không?.Nó đang dần bị huỷ hoại bởi ô nhiễm môi trường, và nền công nghiệp hơn thua nhỏ nhen.Nhiều người vẫn còn làm trong điều kiện khắc nghiệt và kinh khủng lắm.Anh không hiểu sao họ thương ông chủ của mình hơn cha, mẹ, anh, em.Họ nịnh bợ, cạnh tranh với nhau chỉ vì cuộc sống.Họ bị bóc lột công sức từng giờ, với mức lương cực thấp, nhưng lại là con chiên ngoan đạo với công ty mình.
"Trái đất màu xanh, như chính màu da của em..."
Love you.
RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 20-01-2020 GIỚI TÍNH CỦA THẦN MAYSAYSITA Em đã hỏi loài người bao nhiêu giới? Anh trả lời hai giới tính mà thôi! Anh đã hỏi loài em bao nhiêu giới? Em cười rằng có đến một bốn mươi... Những giới tính gắn liền cùng nhân cách Không giống như sinh lý với thân hình Chẳng phân biệt người nam hay người nữ Phụ thuộc vào các nhận thức tâm linh Khi tâm thức trốn vào hoa May-say-Sit Bởi hai người có giao thức tâm linh Tuỳ các vọng sáng trong hay u tối Thành những người vô cảm hoặc đa tình Loài hoa ấy một ngàn năm mới nở Thọ một đời dài khoảng tám trăm năm Loài cây ấy trên thân là máu đỏ Như máu anh_người Trái Đất thâm trầm... Hành tinh Kepler 20.01.2020 RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 22-01-2020 NỔI BUỒN CỦA KASSIET Hoa ưu đàm xuất hiện khắp không gian Bay ngập lối, anh không còn nhìn rõ Kas-si-et cuối chào đôi mắt đỏ.. Trước hành lang, tượng sư tử ngước nhìn... Bàn tay em là cả một hành tinh Những gian khó là hành trình phải bước... Yên ngoại tộc như lội dòng nước ngược, Chuyện thu chi phải mộng suốt đêm dài... Anh trách mình không có chút biệt tài Chỉ là khách du hành trong vũ trụ Bởi Trái Đất nhiều thiên tai, nước lũ... Lòng con người vốn chật hẹp, dã man... Loài của anh không thể sánh bằng em, Và người khác đang dần dà tiến hoá, Nhận thức anh chỉ ngang cùng tôm cá, Chỉ sanh tồn như bản chất thường tình... Ba ngàn năm mới tiến hoá tâm linh Anh mới hiểu nổi buồn kas-si-et Và con mắt tinh thần Khu-chít Sáng cùng trời, cùng đất với cùng mây... Kepler 981_b 22/1/2020 RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 23-01-2020 THỨC ĂN CỦA CÁC VỊ THẦN (Lời tâm sự với Musika) Mỗi ngày một hạt đậu Anh thốt :"đói" nhiều lần Em nhẹ nhàng khuyên bảo: "Thêm ánh sáng vào thân" Anh nói: "anh không hiểu" Em cười khẽ, lắc đầu. Chúng tôi ăn ánh sáng, Chẳng cần hạt đậu đâu! Bây giờ, anh đã hiểu Tập tành giống vị thần Thức ăn là ánh sáng Nước uống là thanh âm. Đừng giống tộc người Ctris Ăn thịt sống hằng ngày Kể từ khi lập địa Giết động vật, cỏ cây... Bảo tồn là tất cả. Dù ta đến muộn hơn... Hành tinh này của Ctris... Chớ quên, dẫu một lần.. Anh bây giờ đã hiểu Thức ăn của vị thần Sáng trong, và sạch sẽ... Bổ dưỡng cho tinh thần Lòng từ bi thể hiện Sẽ tiến hoá nhiều hơn... Kepler 23/01/2020 RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 25-01-2020 BÁC SĨ MOA VÀ MƠ ƯỚC CHUYỂN GEN NGƯỜI CTRIS Để cho thế giới bớt lòng tham Thí nghiệm chuyển gen, đổi xác phàm Lặp đoạn ba nu, trao đổi chéo... Tìm thoi vô sắc, nhuộm màu gram... Nhiều năm, còm cõi với thời gian Mơ ước chuyển gen, quyết chẳng hàng Lên núi, xuống rừng giày đã nát Chỉ mong thay đổi được trần gian. Anh mơ thế giới sẽ công bình Gen tốt cấy vào thai lúc sinh Xuất thế sẽ là nhân loại mới Nhập đời thiết phải hữu-vi-tình Tộc người Ctris cõi phù đề Hình thức thai sanh vốn chữ "mê" Sân hận, tham lam, là chủ bại Kẻo anh khó thể giữ lời thề... Nhưng anh quyết chí, đã thành công Trời chẳng phụ anh-kẻ có lòng Thế hệ mới này là Tộc Ctrats Chủng loài ưu việt, với tinh thông... Chúc anh xây dựng một thế giới công bình, với người Ctrat. Chỉ có vị tha, lòng từ, con người mới xây dựng được thế giới không có bóc lột, áp bức... 25.01.2020 RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 26-01-2020 THƯ VIẾT TẶNG BÁC SĨ MOA VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẢNG STROAS STROAS Em rất vui mừng khi nghe tin anh từ Trái Đất.Anh đã thành công trong việc cấy ghép gen vào bào thai của những người tộc Ctris.Anh cũng là người tộc Ctris và là người duy nhất không được cấy gen này[ha...ha].Nhưng anh cũng là người duy nhất trong tộc Ctris có lương tri thánh thiện mà không cần cấy ghép gen này.
Thành công của anh lại trở thành động lực giúp em tốt hơn và em nghĩ trong tương lai, loài người trái đất sẽ được cấy đúng gen như vậy.Rất tiếc, gen của người Trái đất có hai cặp song song, còn người Ctris chỉ có một sợi xoắn thành vòng tròn.
Những người Đảng Stroas, thuộc nhà nước của Tộc Ctras.Nhà nước Ctrassuki thanh bình, giàu lòng yêu thương, không có sự bóc lột.Em mong rằng những thành quả của anh gầy dựng sẽ trường tồn mãi mãi.Đó không chỉ là giấc mơ của em, mà còn là giấc mơ của Trái Đất, nó sẽ là xã hội của tương lai, khi mà mọi người đều trở nên bình đẳng, không còn phụ thuộc vào những gã có tiền, và thế lực xã hội
Moa thân mến, em rất biết ơn anh.Vì anh đã cho em thấy rằng có một vấn đề lớn mà người Trái Đất và Ctris gặp phải.Đó là một cái ống dài nối từ miệng xuống lỗ hậu môn.Chính vì mắc phải tật tham lam, nên ăn nhiều vẫn không bao giờ hết đói.Chỉ có chuyển gen mới có thể khiến con người giải phóng hoàn toàn những lệ thuộc sinh lý, giác quan, sau khi đã giải phóng bản thân thoát khỏi kiếp nô lệ.
Thân.
RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 28-01-2020 CON SƯ TỬ BA CHÂN TÊN NOKKO Con sư tử ba chân, Là biểu tượng tinh thần Hút khoáng vật từ đất Mỗi ngày, nó lớn hơn. Con sư tử ba chân Vác mọi thứ trên lưng Bước đến sa mạc nóng Đi qua bão, sóng thần Con sư tử ba chân Không thể ngã một lần Dù Kep-ler động đất Kiên trì, chẳng phân vân Con sư tử ba chân Khi chết, hoá mộ phần Khổng lồ như núi lớn Nhiều người đến tạ ơn. Ta muốn thành sư tử ba chân. Kepler 981_b 28/01/2020 RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 28-01-2020 NGƯỜI THỢ MÁY TAERO Anh cũng ở chòm sao hình nhân mã? Anh lặng im sửa máy tại đỉnh đồi Tôi nhã nhặn, hỏi thăm anh vài lúc... Anh lặng thầm, tránh ánh mắt từ tôi. Con tàu đó sẽ phục hồi bằng nước Nhưng xung quanh, có cát, đá mà thôi. Anh giật lấy nước trong bình dự trữ Đôi mắt hung hăn, chẳng thể thu hồi... Tôi rút kiếm trong khi mình hoảng hốt Anh giơ roi phòng vệ quất liên hồi Ánh sáng chói đã đâm vào đôi mắt Tôi quay người, một tiếng sét thiên lôi Con tàu đó của người từ nhân mã. Nó chê bai vì kiêu hãnh của mình Con tàu đó đã một lần trở lại... Viết truyện người Tae Ro lặng thinh (Còn tiếp...) Con tàu thám hiểm của Tae Kepler 981b, ngày 28.01.2020 RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 05-02-2020 THƯ HỒI ĐÁP GỬI TUÝ TRÀO... ANH MOA XIN CHÀO! Sau khi đọc lá thư gửi từ Trái Đất, anh Moa rất vui vì em đã chúc mừng thành công của anh và người tộc Ctrat.Đúng như em nói, xã hội của người Ctrat bây giờ đã hoàn toàn khác, chúng tôi đã hoàn toàn độc lập, tự chủ, hoà bình.Xã hội đã không còn phân chia giai cấp, không còn vua,..Chúng tôi ra đường không phải cuối chào nhau, không cần thực hiện các nguyên tắc nghi lễ như trước, mọi người đều có vị trí ngang bằng trong xã hội. Chúng tôi không còn lo miếng ăn, bởi vì cuộc cấy ghép gen thành công đã khiến cho chúng tôi trở thành bất tử, và không cần các lợi phẩm từ thức ăn.Cuộc sống của chúng tôi chỉ là sự trải nghiệm các thành tích của nhau trong nhiều lĩnh vực khoa học, và xã hội học.Chúng tôi tự khen nhau mỗi khi có người đưa ra các phát minh mới, làm thay đổi cuộc sống.Hội đồng đạo đức trong khoa học đã được thành lập, dựa trên sáng kiến của em đó. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ cho những nạn nhân, những người tộc Ctris bị đày đoạ trong chiến tranh có thể được chuyển gen bất tử.Hầu hết các cuộc cấy ghép gen đều thành công.Chúng tôi bất tử cùng nhau và không còn giành giật đất đai, tài sản hoặc lợi phẩm từ thức ăn.Khi xã hội phát triển đến cực đỉnh, chúng tôi nghĩ rằng chẳng cần thiết để giữ của cải.Bởi vì, chúng tôi có dư giả thời gian để làm.Nhiều người còn thích đi chơi, vẽ tranh, sáng tác nhạc...Việc cho đi của cải diễn ra một cách dễ dàng.Từ đó, lòng tham cũng không còn, việc nắm nhiều chức vụ chỉ là gánh nặng, thú vui với nhạc cụ hoặc nghiên cứu nghệ thuật lại trở nên phổ biến.Nhất là thơ ca.Đảng của chúng tôi đã có thêm 4 ngàn thi sĩ. Còn ở Trái đất-hành tinh màu xanh của em thế nào?.Nó đang tiến triển tốt như Kepler 981_b của anh chứ? Hãy hồi đáp sớm cho anh. CHỦ TỊCH ĐẢNG STROAS. BÁC SĨ MOA |