Thi Ẩm Lâu
Tuỳ Hứng Thi - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Tuỳ Hứng Thi (/thread-2475.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 20-12-2019

SỨ ĐỜI THANH

Trên tay cầm sứ đời Thanh,
Thấy nhà dưới núi, trên cành có chim
Thì ra, lòng có nỗi niềm...
Muốn khoe kiệt tác Việt nam của mình...

20.12.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 21-12-2019

Không đề

Ta mua xổ số giúp người nghèo
Dù chẳng trúng gì, cũng phải gieo 
Khập khiểng, nghênh ngang cùng số phận.
Lúc thì giàu có, lúc eo xèo.

21.12.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 25-12-2019

GHEN LẦM

Kiếp xưa, ta đánh ghen lầm
Kiếp này, nợ cũ trăm năm tìm về,
Rơi nước mắt,
Thấy hiền thê...
Một đêm cuồng vũ, môi kề ái ân.
Tức mình...
chẳng muốn phân trần.
Ghét đời tráo trở
ly thân vợ hiền.
Lửa lòng
sùng sục
như điên...
Tìm người trả đủa
Trút phiền bằng men.
Hận mình chưa rõ trắng -đen
Một đêm đúc kiếm, lại rèn thêm gươm.
Tai sai rồi...
Người Tây Phương....

25.12.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 26-12-2019

Không đề

Kiếp xưa, người phản bội ta
Kiếp này, đối tốt, muốn hoà, muốn thân
Ta là một gả bất cần
Trôi trong lục đạo nhiều lần
ta trôi...
Rằng ta đã chán luân hồi...

26.12.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 29-12-2019

Không đề...

Đừng đụng vào Xiển đề Bồ Tát
Họ đang được thọ ký
Sẽ trở thành Bích Chi Phật
Không còn tham ái trần tục
Có chăng chỉ là một chút trong ý niệm
Đã tránh xa thực tế

Đừng đụng vào Xiển đề Bồ Tát
Sẽ đoạ muôn ngàn kiếp
Hãy để họ hoàn thành xong các nghiệp
Chấm dứt luân hồi
Thọ ký cho người sau.

Đừng đụng vào Xiển đề Bồ Tát

29.12.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 01-01-2020

GỬI NGƯỜI PHÁI TIÊU DAO....

Ta vừa xuống núi mấy năm...
Đâu hay hoa nở, con tằm đã bay...
Ta đi, ta nhớ nơi này...
Nhớ cây tầm gửi, nhớ mây cuối rừng...
Những lời căn dặn tiền nhân...
Bây giờ, soi lại như bừng tỉnh ra...
Kiên cường phải giống trúc già...
Trước giông tố...mới thành ra con người...
Bây giờ, bước quá ba mươi...
Hơn thua trần thế, đã lười bon chen...

Kiếm nào, là kiếm chẳng rèn...
Tre nào mà chẳng bao phen bão mùa...

1.1.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 11-01-2020

Tạ Lỗi

Ta thấy lỗi ta với thánh hiền
Gục đầu hỗ thẹn, dáng hơi nghiêng.
Lỡ yêu mật ngọt, say trần tục;
Mà mất cánh dài, bỏ cõi tiên.
Không biết thoát ly là hạnh phúc!
Ngờ đâu chiềm đắm, vướng ưu phiền!
Gửi tin tạ lỗi về Đao Lợi.
Ta thấy lỗi ta với thánh hiền.

11.01.2020.             


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 14-01-2020

Vô đề

Giọng thơ này...
Là của ai?
Mà nghe răm rắp, ngân dài rung rung
Giọng thơ này...
Là giọng của rừng?
Trăm năm mới có một lần vang lên
Giọng thơ này...
Là vọng của em.
Chút sâu sắc, chút êm đềm, anh ơi!
Giọng thơ này...
Của đất trời...
Ngàn năm mới có sao trời lung linh
Thiên hà lấp lánh vạn hình
Trong thơ chỉ một chữ "Tình" thuỷ chung...

14.01.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 16-01-2020

Ta đến từ đâu???

Em có biết?
Dãi thiên hà xa tắp
Ánh sáng đi khoảng bốn vạn năm dài
Hành tinh đó, bốn bề trong nước ngập
Nổi lên trời, quần đảo lớn nhiều mây...

Em có biết?
Có trăm ngàn chum, vại
Chứa nước mưa xứ nhiệt đới gió mùa.
Và không khí chỉ toàn là thuốc độc.
Giết dần anh...trong kỹ nghệ hơn thua.

Em có biết?
Mỗi năm là bão lớn
Ôi rừng xanh!
Ôi tạo vật, muôn loài!
Thiên nhiên đã rùng mình kêu đau đớn.
Truyện Nô-ê rằng đoán chẳng sai.

Em có biết?
Không dĩa bay nào đủ lớn
Cho nhân gian, và cho cả chúng mình.
Anh chỉ ước một hố đen vũ trụ
Hút sạch trơn những độc ác, hư vinh.

Tàu casini....

Ngày 16.01.2020


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 17-01-2020

HÀNH TINH MÀU CAM

(Tặng cô gái Da xanh_Tên: Musika)

Em đã gọi những thiên thần trái đất
Từ trên trời đã đáp xuống trần gian
Anh vừa tỏ hành tinh mình huỷ diệt
Chẳng con nơi nào ôm ấp, cưu mang...

Anh da trắng, em da xanh và lục
Đã khi nào ta thấu hiểu cùng nhau.
Không ngôn ngữ mà con tim thúc giục...
Những bàn tay nắm chặt buổi ban đầu.

Em đã chỉ cách làm tên, làm súng
Giệt giặc thù tộc người Ctris dã mang
Nhưng có phải em từ bi thể hiện...
Trước mắt anh, là một vị Nữ Hoàng

Tộc người Ctris, bốn triệu năm trong động
Thời gian trôi, văn minh kém rất xa
Em cương quyết mang nguồn tư duy đến;
Mang trái tim và tri thức thiên hà.

Không đánh nữa...chúng ta không đánh nữa!
Hành tinh cam trong bác ái, công bình.
Anh đóng góp những lời khuyên hiền triết
"Người bốc lột người, là thế giới kém văn minh"

Viết tại: Hành tinh Kepler 981_b

17.01.2020