Thi Ẩm Lâu
Tuỳ Hứng Thi - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Tuỳ Hứng Thi (/thread-2475.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 10-08-2019

Nắng mới vừa lên, khúc nhạc buồn
Xa xa gió lạnh nấp trong sương
Ôi đường gai góc như con sóng
Hỡi bước chân dài mãi tiếc thương.
Tâm sự sẽ trào và khúc chiết
Lòng thơ tuỳ hứng với âm thường
Chỉ ước bay cao như cánh nhạn
Hồng trần thấu tỏ, biết từng chương.

10.08.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 11-08-2019

TUYẾT SƠN

Ta ước một lần chơi núi tuyết,
Nếm sương trên lá lạnh môi mình
Con dê ngoảnh mắt nhìn kiêu hãnh
Vội vàng, ta chậm bước, im thinh...

11.08.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 25-08-2019

Ai thả ngừa vằn qua bỉ ngạn?
Niềm vui khôn xiếc, nói sao vừa!
Yên cương bỏ lại sau đường khói...
Chân dậm tự hào, những bước xưa...

Ta vội trốn vào khe núi đá
Để nghe thâm thấp ẩm rêu phong
Thì ra, giữa chốn bình yên động
Gió tán tỉnh cây ở giữa dòng...

Ta vội nhanh chân, vì rất sợ...
Bước vào mái ngói giữa rừng xanh...
À ơi! câu hát ru người mẹ...
Tuyết phủ trên vai, phủ trên cành...

25.08.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 26-09-2019

Như cơn gió buốt lùa qua
Từ trăm năm ấy...
là đà trăm năm
Lặng im
Kén quấn thân tằm
Mộng con bươm bướm, nhiều năm không thành
Ngọc chìm trong đá long lanh
Linh chi, thuốc quý đã đành héo khô.
Sẽ như con cá trong hồ
Ngoi lên, hụp xuống ngẫn ngơ đời mình.
Nắng chiều ghét hạt sương trinh...
Linh tinh, tự tính, tự tình, linh tinh....

26.9.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 11-10-2019

VỊNH BBQ

Xa xa ai nướng khói thơm lừng!

Bảng hiệu đèn hoa khiến bước dừng

Canh ngọt, rau xanh hương ngút ngút


Thịt thơm, củ đỏ khói lâng lâng.

Nhanh tay gấp khẽ xin đừng liếc!

Chậm nuốt nhai nhiều đã có cân!

Chỉ nếm từ từ như nếm tuyết.

Dạ cò bé xíu dễ mà ngưng.

11.10.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 20-10-2019

NHẤT NHẬT

Xưa nay, chỉ có một mặt trời,
Nên lá xanh màu, cây vẫn tươi
Vũ trụ xoay vần trong tĩnh tại
Nhân sinh chuyển hoá ở nhiều đời
Nhìn xa, chân bước đi về núi
Lượng sức, thuyền chèo hướng đến xuôi
Thưởng nguyệt, làm thơ, vui hát múa
Xưa nay, chỉ có một mặt trời.

20.10.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 24-10-2019

TÂU THÁNH THƯỢNG!

Đạo đức vốn là thứ tự nhiên
Gieo nhân gặp quả, thọ ngay liền
Trước xem bá tánh là cha mẹ
Sau có trăm quân, vạn chiến thuyền
Nước nhỏ, cần nông làm gốc rễ
Biển to, xây cảng, quyết không quên!
Xưa nay, nước lớn luôn dồn ép,
Phẩm hẩm như tôi cũng đớn hèn.

24.10.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 01-12-2019

Chậm

(Đạo của chậm)

Chậm trí, nhưng siêng ắt sẽ bù
Chậm vì suy tính, chứ không ngu
Chậm đi một bước, thiên tai thoát
Chậm rút kiếm dài, hận chín thu
Chậm giống rùa bò, thêm tuổi thọ
Chậm tìm về núi, chết như hươu
Chậm đi, chậm đứng, chậm ngồi xuống
Chậm để không gây nghiệp oán thù.

01.12.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 14-12-2019

Làm thầy

Nếu muốn làm cha, trước phải thầy
Gieo duyên phụ tử ở đời này,
Kiếp sau, con cháu nhiều khôn kể;
Đời nọ, trò hiền dễ lắm thay!
Râu bạc trơ trơ niềm hiếm muộn;
Mắt đen thăm thẳm khóc đêm ngày.
Sáng nghe tiếng trẻ ngâm câu hát:
"Nếu muốn làm cha, trước phải thầy!"

14.12.2019


RE: Tuỳ Hứng Thi - Tuý Trào - 18-12-2019

Tự sự

Đã biết trăm năm nhiều nghiệp báo
Ngờ đâu, ân oán nhuộm hồng cờ
Đến đây! sắc lém, ôi gươm giáo!
Ta muốn đi vào những giấc mơ.

Người đã tỉnh, giữa rừng khuya khoắt
Nhìn lên cao, sao sáng lấp lánh trời.
Giữa chập chùn, núi non, người thức dậy.
Có thấy mình đơn độc giữa hư không?.

Nước Tây Sở bây giờ tan tác lệ
Ba ngàn dân không biết gửi vào đâu?
Thì cứ để nỗi buồn trong cô độc.
Đánh xe đi, hay bắt tướng dâng đầu?

Tặng Hạn Vũ

18.12.2019