Thi Ẩm Lâu
Những bài thơ mới - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Những bài thơ mới (/thread-20.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Những bài thơ mới - TieuChieu - 26-12-2012

TUỔI MỚI

Chiều nay gió bất ngờ ghé tai em hỏi:
"Thêm một tuổi rồi em gửi gió gì không?"
Chợt lòng em trào dâng bao nỗi mênh mông
Biết gửi gì vào tuổi trời đang xanh mộng?

"Gió ơi! Gửi giùm em nụ mầm ước vọng
Chở tình về tim trên đường rộng tương lai
Hương cỏ trinh nguyên thơm ngát đọt nắng mai
Cây hạnh phúc đâm chồi, vươn vai bừng lớn.

Gửi giùm em giọt ơn đời tươm mỗi sớm
Cho cành hoa tâm mãi đượm sắc tin - yêu
Dẫu lắm khi mưa giông giăng kín hồn chiều
Vạt rong rêu bám vào đêm sâu bật khóc.

Gửi giùm em ánh trăng huyền soi giếng ngọc
Nước mát trong như mời mọc những bàn tay
Vươn nghị lực kéo từng sợi thử thách dài
Những gàu hăng say nuôi trái đời thắm ngọt.

Gửi giùm em muôn tiếng chim kêu lảnh lót
Gọi mùa về vàng hạt thóc chín trĩu đồng
Người nhìn người bằng đôi mắt trẻ non hồng
Phố rộn phố đèn thành công giăng khắp chốn."

Gió nghe xong gió bỗng nhiên cười thật lớn
Đùa tung tóc em gió âu yếm cất lời:
"Ôi chao, cô gái ngốc nghếch của tôi ơi!
Gửi chi lắm vào tuổi trời đầy huyễn hoặc
Hãy yêu đời yêu người bằng tình chân thật
Sống hết mình cho tuổi ngọc mãi ngời xuân."

12.11.09

(Quật mộ được 1 bài có liên quan tới gió, mà gió này chắc hông phải gió cuồng của Ngạo h đâu 010)


RE: Những bài thơ mới - TieuChieu - 26-12-2012

Nắng trưa

Trên con đường trưa nay em về ngang

Cả quốc lộ trải thảm hoa mát lịm

Nắng phủ má hồng lên bằng lăng tím

Từng chùm non âu yếm dõi mắt nhìn

Chờ ai mà hoa tím sắc lung linh?

Tư lự gì mà lặng thinh trước gió?



Trên con đường trưa nay em về đó

Bỗng nghẹn ngào màu hoa đỏ ngày xưa.

Nắng đốt thêu nỗi nhớ cháy rực mùa

Tim em khụya giữa trời trưa oi bức

Chẳng dám giơ tay níu điều không thực

Chỉ lặng nghe tiềm thức gửi nắng lành.

14.03.10


RE: Những bài thơ mới - TieuChieu - 27-12-2012

HỘI NGỘ & CHIA LY

Nửa năm chung một chặng đường

Trải bao sướng khổ vui buồn cùng nhau

Nay thầy về với nẻo cao

Trò thời ở lại dạ sao ngùi ngùi

Mừng vì thầy đã có nơi

Hết còn phiêu bạt một trời mông lung

Vẫn nghe có chút tơ chùng

Từ đây xa biệt… tao phùng dễ đâu!



Chia ly – hội ngộ mai sau

Bốn mùa cứ vẫn yêu nhau vô thường star

Thì thôi gom chút mến thương

Thầy - trò góp lại mà ươm yên bình

Dẫu rồi bèo nước phù sinh

Vẫn tươi vì chút ân tình nguyên sơ.



star: “Bốn mùa yêu nhau trong lẽ vô thường của trời đất” – TCS

P/s: Một bài “thơ cóc khóc lóc” tặng sư phụ “cùi bắp” của đệ tử “cùi mía".

31.03.10


RE: Những bài thơ mới - TieuChieu - 27-12-2012

LỪNG KHỪNG

Vết nứt vô tình
Len đi ngạch nhỏ
Có chút chạnh buồn
Lặng xen trong gió.

Này mưa đậu ngõ
Mảnh vườn ái ân
Có đủ chân thành
Giọt lành tươi đất?

Này nắng trong mắt
Trong tim rực hồng
Có đủ ấm nồng
Cho mầm yêu lớn?

Ngổn ngang, ngang ngổn
Biết bước hay dừng?!
Nắng mưa lừng khừng
Còn tìm lời đáp.

09.07.10


RE: Những bài thơ mới - 1t2u3a4n - 27-12-2012

(27-12-2012, 09:51 AM)TieuChieu Đã viết: HỘI NGỘ & CHIA LY

Nửa năm chung một chặng đường

Trải bao sướng khổ vui buồn cùng nhau

Nay thầy về với nẻo cao

Trò thời ở lại dạ sao ngùi ngùi

Mừng vì thầy đã có nơi

Hết còn phiêu bạt một trời mông lung

Vẫn nghe có chút tơ chùng

Từ đây xa biệt… tao phùng dễ đâu!



Chia ly – hội ngộ mai sau

Bốn mùa cứ vẫn yêu nhau vô thường star

Thì thôi gom chút mến thương

Thầy - trò góp lại mà ươm yên bình

Dẫu rồi bèo nước phù sinh

Vẫn tươi vì chút ân tình nguyên sơ.



star: “Bốn mùa yêu nhau trong lẽ vô thường của trời đất” – TCS

P/s: Một bài “thơ cóc khóc lóc” tặng sư phụ “cùi bắp” của đệ tử “cùi mía".

31.03.10

Thơ mới mà sao toàn khảo cổ choáng?

Bài này bảo tặng sư phụ cùi bắp. Ừ thì Thi Thánh cùi bắp ai cũng biết, thế nhưng dường như Thánh không phải là đối tượng được nhắc đến ở đây. Ngoài ra thì còn sư phụ nào nữa nhỉ?


RE: Những bài thơ mới - TieuChieu - 27-12-2012

(27-12-2012, 12:29 PM)1t2u3a4n Đã viết:
(27-12-2012, 09:51 AM)TieuChieu Đã viết: HỘI NGỘ & CHIA LY

Nửa năm chung một chặng đường

Trải bao sướng khổ vui buồn cùng nhau

Nay thầy về với nẻo cao

Trò thời ở lại dạ sao ngùi ngùi

Mừng vì thầy đã có nơi

Hết còn phiêu bạt một trời mông lung

Vẫn nghe có chút tơ chùng

Từ đây xa biệt… tao phùng dễ đâu!



Chia ly – hội ngộ mai sau

Bốn mùa cứ vẫn yêu nhau vô thường star

Thì thôi gom chút mến thương

Thầy - trò góp lại mà ươm yên bình

Dẫu rồi bèo nước phù sinh

Vẫn tươi vì chút ân tình nguyên sơ.



star: “Bốn mùa yêu nhau trong lẽ vô thường của trời đất” – TCS

P/s: Một bài “thơ cóc khóc lóc” tặng sư phụ “cùi bắp” của đệ tử “cùi mía".

31.03.10

Thơ mới mà sao toàn khảo cổ choáng?

Bài này bảo tặng sư phụ cùi bắp. Ừ thì Thi Thánh cùi bắp ai cũng biết, thế nhưng dường như Thánh không phải là đối tượng được nhắc đến ở đây. Ngoài ra thì còn sư phụ nào nữa nhỉ?

Thì nó trong tàng thư viện mà 029, quật mộ đem dzìa thoai, thơ mới post ở TAL đó 016
Cái này là tại hùi xưa TC làm ở cty cũ, có nhận anh kia làm sư phụ (trong công việc thôi). Chứ Thi Thánh thì cùi bắp nổi tiếng rồi, sau này "buồn buồn xách gói bỏ đi giang hồ" TC mới gặp và bái sư mà. 010


RE: Những bài thơ mới - 1t2u3a4n - 27-12-2012

(27-12-2012, 12:59 PM)TieuChieu Đã viết: Cái này là tại hùi xưa TC làm ở cty cũ, có nhận anh kia làm sư phụ (trong công việc thôi). Chứ Thi Thánh thì cùi bắp nổi tiếng rồi, sau này "buồn buồn xách gói bỏ đi giang hồ" TC mới gặp và bái sư mà. 010

ỐI LÀNG NƯỚC ƠI, ỐI THÁNH THẦN ƠI, ỐI ÔNG THI THÁNH ƠI, VÀO MÀ XEM ĐÂY NÀY.


RE: Những bài thơ mới - lanhdien - 27-12-2012

(27-12-2012, 01:17 PM)1t2u3a4n Đã viết:
(27-12-2012, 12:59 PM)TieuChieu Đã viết: Cái này là tại hùi xưa TC làm ở cty cũ, có nhận anh kia làm sư phụ (trong công việc thôi). Chứ Thi Thánh thì cùi bắp nổi tiếng rồi, sau này "buồn buồn xách gói bỏ đi giang hồ" TC mới gặp và bái sư mà. 010

ỐI LÀNG NƯỚC ƠI, ỐI THÁNH THẦN ƠI, ỐI ÔNG THI THÁNH ƠI, VÀO MÀ XEM ĐÂY NÀY.

Nghe rồi Chú Cương...Thánh cũng ối ối ra nước đây! laughing


RE: Những bài thơ mới - TieuChieu - 28-12-2012

BAO GIỜ


Thu quày quả gánh hẹn xưa
Lỉnh cà lỉnh kỉnh nắng thưa, mưa dầm
Lay tay lão phố hỏi thăm
Rồi hướng thẳng ngõ chớm đông bước dồn.

Thu nào mở ngõ mộng non
Rộng chẳng đủ, hẹp cũng không
Lưng chừng.
Vậy mà nhớ vẫn đỏ nung
Mười hai năm lát khỏang sân đợi chờ.

Cố nhân ơi!
Biết bao giờ?
Một lần tương ngộ? Dẫu mơ hay đời
Để cùng gom đốt chơi vơi
Rồi ngửi mùi khói bui bui đất trời.

251010


RE: Những bài thơ mới - lanhdien - 07-01-2013

Vô Thường

Trả em về cõi an nhiên
Câu thơ thinh lặng rớt miền hư không

Ngày như nắng rụng trên đồng
Sáng trong, chiều thẫm, phiêu bồng phù vân

Hiên người trăng rọi bâng khuâng
Thoáng nghe tiếng guốc chạm lần ngõ khuya?

Vườn ai hương cúc dậy kìa
Bất ngờ trổ nhụy, đầm đìa hạt sương.