Thi Ẩm Lâu
Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt (/thread-13.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - hothiethoa - 09-05-2011

Phố núi ẩn mờ sương khói bay
Người trông người mãi đã bao ngày
Có ai về phố cho tôi gửi
Gửi cả lòng tôi chẳng đổi thay



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - aydada - 09-05-2011

Phố núi ẩn mờ sương khói bay
Vọc sáo nghịch thơ, bỏ cả ngày
Vui thú điền viên, quên trời đất
Thế sự xoay vần mặc đổi thay



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - hà miên - 09-05-2011

Phố núi ẩn mờ sương khói bay
Mơ màng chiều tắt nắng trên cây
Hồn hoa thoáng hiện mùi dạ thảo
Ướp vào lòng hương tỏa lên mây



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Phụng - 09-05-2011


Phố núi ẩn mờ sương khói bay,
Cứ tưởng là ngon chơi tới đây,
Ai ngờ khói bụi do ô nhiễm,
Tốn thuốc còn ho sặc mấy ngày !





RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Long Giao Anh - 11-05-2011

Phố núi ẩn mờ sương khói bay
Bồng lai tiên cảnh có ai hay
Nắng chiều tắt sớm trên kẽ lá
Bầy chim ríu rít lúc tịch tà



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Ngạo - 11-05-2011

(11-05-2011, 08:11 AM)Long Giao Anh Đã viết: Phố núi ẩn mờ sương khói bay
Bồng lai tiên cảnh có ai hay
Nắng chiều tắt sớm trên kẽ lá
Bầy chim ríu rít lúc tịch tà

sao lại lạc quẻ chữ cuối nhỉ ..hohoDodgy


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - bachaidaivuong - 11-05-2011

Phố núi ẩn mờ sương khói bay
Bóng em như thoáng ẩn trong mây
Lung linh mà vẫn mong manh quá
Tình em ai biết có vơi đầy???


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - !KaORu! - 30-05-2011

Phố núi ẩn mờ sương khói bay

Khóm riềng tay vẫy gió hây hây

Đôi bướm lượn lờ quanh bụi sả

Chén mắm tôm ba quả ớt cay



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - hothiethoa - 30-05-2011

Anh có hay không biết dỗi hờn
Sao lòng trống trải với cô đơn
Ai đem nỗi lụy phiền gieo nhỉ
Mọc phủ vườn yêu ngập cả hồn.


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - lanhdien - 31-05-2011

(30-05-2011, 03:46 PM)hothiethoa Đã viết: Anh có hay không biết dỗi hờn
Sao lòng trống trải với cô đơn
Ai đem nỗi lụy phiền gieo nhỉ
Mọc phủ vườn yêu ngập cả hồn.
Vái Anh ĐóSmiley