Thi Ẩm Lâu
...Sưu Tập Thơ... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: ...Sưu Tập Thơ... (/thread-124.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


RE: ...Sưu Tập Thơ... - Vũ Thiên Di - 13-09-2012

(12-09-2012, 11:33 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Chổng mông trông người
Hoàng Lộc

quần thủng đít ngó trời, trán vùi xuống gối
mẹ phá lên cười thấy anh nằm chổng mông
bảo: chỉ mình mi mẹ nuôi còn chưa nổi
em út làm gì-đừng con, đừng trông!


Bài dễ thương quá tỷ love struck
Nhớ hùi nhỏ, mỗi lần nằm zậy là mẹ đét vô mông cho... ở đó mà chổng sigh



RE: ...Sưu Tập Thơ... - rêu - 16-09-2012

Nỗi Nhớ

Nỗi nhớ giống như tiếng thở dài
Làm sao vơi bớt nhớ thương đây?
Nhớ thương mà vẽ thành mây được
Thì thả một lần cho... gió bay.

(Thơ Sương Mai)


RE: ...Sưu Tập Thơ... - rêu - 16-09-2012

Những Năm Anh Ði

Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng,
Nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn
Chiều Ðông hải vẫn thì thầm cát trắng
Truyện tình người và nhịp thở của Trường sơn.

Mười năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị
Yêu rừng sâu nên khoé mắt rưng rưng
Tay anh vói trời cao chim chiều rủ rỉ
Ðời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường.

Mười năm sau anh băng rừng vượt suối
Tìm quê hương trên vết máu giữa đồng hoang
Chiều khói nhạt như hồn ai còn hận tủi
Từng con sông từng huyết lệ lan tràn.

Mười năm đó anh quên mình sậy yếu,
Trên vai gầy từ thủa dựng quê hương;
Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu,
Bản tình ca vô tận của Ðông phương.

Và ngày ấy anh trở về phố cũ,
Giữa con đường còn rợp khói tang thương;
Trong mắt biếc mang nỗi hờn thiên cổ
Vẫn chân tình như mưa lũ biên cương.

Tuệ Sỹ


RE: ...Sưu Tập Thơ... - Vũ Thiên Di - 19-09-2012

Ngắm hoa xót phận đóa hoa Hồng
Trọn kiếp làm tròn thú bướm ong
Sớm nở tối tàn vì gió Bấc
Mai tươi chiều héo bởi mưa giông
Hoa thơm nỡ phụ công người hái
Sắc thắm đành quên nghĩa kẻ trồng
Trôi nổi về đâu thôi phó mặc
Thân như chiếc bách chảy xuôi dòng


Bài này hồi nhỏ xí xi lén đọc được trong nhật ký thơ của mẹ nên hok biết ai là tác giả.. blushing



RE: ...Sưu Tập Thơ... - Hồ Yên Dung - 20-09-2012

(13-09-2012, 10:58 AM)Vũ Thiên Di Đã viết:
(12-09-2012, 11:33 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Chổng mông trông người
Hoàng Lộc

quần thủng đít ngó trời, trán vùi xuống gối
mẹ phá lên cười thấy anh nằm chổng mông
bảo: chỉ mình mi mẹ nuôi còn chưa nổi
em út làm gì-đừng con, đừng trông!


Bài dễ thương quá tỷ love struck
Nhớ hùi nhỏ, mỗi lần nằm zậy là mẹ đét vô mông cho... ở đó mà chổng sigh

Di có tin khi đứa bé nằm chổng mông thì bà mẹ sẽ sớm có em bé lại không? Tỷ tin! 010


RE: ...Sưu Tập Thơ... - longhoaho - 20-09-2012

BÀI HÁT NGÀY VỀ

Ta ngồi lại soi xuống dòng suối rách
Vốc nước lên kỳ cọ mặt mày
Hồi ta ra đi hai bàn tay trắng
Giờ ta trở về trắng hai bàn tay

Giá như người xưa...gác gươm sườn đá
Tháo đôi giày cỏ thả trôi
Cởi áo vắt vai cười ha hả
Vời trông bốn hướng đất trời

Ta, một kẻ hèn- kẻ hèn đời mới
Hèn, không đáng mặt kẻ hèn
Đức bạc tài sơ, bảy chìm ba nổi
Sao còn vất vả đua chen

Dãy đồi bên kia là lau là cỏ
Có cây đa già toả mát trăm năm
Giá như người xưa- cùng bầy trẻ nhỏ
(Mặc áo Huyền Đoan đội mũ Chương Phủ)
Múa ca vui với trăng rằm

Ta còn gì chăng? Trái tim nguội lạnh
Ta còn gì chăng? Khối óc rỗng không
Tầm mắt yếu không đủ nhìn cuối dặm
Đâu bóng con trâu nhoà nhạt giữa đồng

Mặt sạm da mồi tóc râu ngã bạc
Ta trở về quê lỡ thợ lỡ thầy
Muốn theo Lão Tiều non du hái củi
Sợ lưỡi rìu làm chảy máu thân cây

Trần Huiền Ân


RE: ...Sưu Tập Thơ... - Vũ Thiên Di - 20-09-2012

(20-09-2012, 07:11 AM)Hồ Yên Dung Đã viết:
(13-09-2012, 10:58 AM)Vũ Thiên Di Đã viết:
(12-09-2012, 11:33 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Chổng mông trông người
Hoàng Lộc

quần thủng đít ngó trời, trán vùi xuống gối
mẹ phá lên cười thấy anh nằm chổng mông
bảo: chỉ mình mi mẹ nuôi còn chưa nổi
em út làm gì-đừng con, đừng trông!


Bài dễ thương quá tỷ love struck
Nhớ hùi nhỏ, mỗi lần nằm zậy là mẹ đét vô mông cho... ở đó mà chổng sigh

Di có tin khi đứa bé nằm chổng mông thì bà mẹ sẽ sớm có em bé lại không? Tỷ tin! 010

Em chưa thử laughing


RE: ...Sưu Tập Thơ... - rêu - 21-09-2012

Thu Mênh Mông



Tháng chín mưa dầm trên mái ngói

Người ra đi chia nửa trời sầu

Chẳng lẽ như chim lười biếng hót

Mà người thì thôi đã quên nhau



Tôi về nghe thu rơi với mộng

Nắng vàng hiu hắt ngủ bên hiên

Ngẩn ngơ lá rụng trong hồn mỏng

Nụ cười thơm ngát giấc man thiên



Hay đã xa rồi mưa dưới gót

Con đường tình tự cỏ cây vàng

Tháng chín tôi về hoa lá khóc

Nhớ người nước mắt nhỏ mênh mang



Hái nụ tình hồng nghe rất lạ

Thương áo người xanh buổi tiễn đưa

Tay đan đứng dưới chùm lá nõn

Mới biết yêu nhau thế cũng vừa



Người đi mùa dâu vàng năm ngoái

Nên có khi buồn như hôm nay

Một mình nghe cả mùa thu tới

Đôi mắt tình không cứ thở dài



Tháng chín tôi về xa như gió

Chút lòng cuồng ngã giữa chiêm bao

Nhớ áo xanh ngày xưa quá đỗi

Ngoài trời mưa gõ nhịp mưa mau



Tháng chín vàng đôi tay ngưỡng vọng

Ôi khóm tường vi đứng ngậm ngùi

Người đi thuở ấy không còn nhớ

Mưa hồng rơi xuống xót xa tôi.



Phạm Khánh Vũ


RE: ...Sưu Tập Thơ... - kanguru - 22-09-2012

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
Ðàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

Mây vắng, trời trong, đêm thủy tinh
Lung linh bóng sáng bỗng rung mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Ðã chết đêm rằm theo nước xanh.

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Ðàn ghê như nước, lạnh, trời ơi ...
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người ...

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê,
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề.
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.

Xuân Diệu


RE: ...Sưu Tập Thơ... - Hạc Đỉnh Hồng - 10-10-2012


Đoản khúc tháng mười


Tôi cõng vầng trăng đi về phía ước mơ
Ném về phía mặt trời những tủi hờn con gái
Nỗi buồn hôm qua dường như thôi trở lại
Mắt long lanh tôi hát khúc ân tình.

Tháng 10 về trong những sớm bình minh
Hoa cúc vàng cháy rực màu lửa nhớ
Còn lại gì phía đằng sau hơi thở
Khi trái tim người đã khắc mãi trong tim

Tháng 10 về
Tôi vẽ hoàng hôn trong đôi mắt lim dim
Rồi khép bờ mi thả hồn trôi trong gió
Thèm một lần được như vạt cỏ
Xanh thắm trời cho mơn mát ngày qua

Tháng 10 về nắng ủ những thiết tha
Mà mong mây về ngủ yên trên tóc
Trong cô đơn phút chạnh lòng tôi khóc
Tháng 10 về. Thương lắm tháng 10 ơi.



PS:12h đêm, đạp xe từ công ty sau một ngày đi làm mệt mỏi về giữa phố đêm,những giọt lệ cứ lăn tròn bướng bỉnh và chảy dài trên đôi mà. Nỗi cô đơn ùa về choán đầy kí ức…Nhiều khi nỗi cô đơn còn đau hơn cả một nỗi đau !!!

Hoàng Yến Anh – Ngọn cỏ may nâu nhạt trên đồi….



* Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!