Thi Ẩm Lâu
::: lơ ngơ lời mình::: - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: ::: lơ ngơ lời mình::: (/thread-121.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - Phiêu Dao - 14-05-2013

Nhấp đắng cay
Nhìn quanh đây
Nhớ bao kỷ niệm, lòng đầy đớn đau
Uống cho mau
Viết đôi câu
Chợt ngưng dòng cảm đậm màu tương tư
Xé tâm thư
Trách ai ư?
Lòng không dám hỏi, lừ đừ tỉnh say
Khóc Thiên Thai
Nhớ tên Mai
Trong cơn ngất ngưởng, thở dài nhớ nhung

pd


RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - lanhdien - 25-05-2013

Một đêm em qua bên sông

Một đêm
em qua bên sông
có con thuyền đuối giữa dòng
trầm luân
chợt nghe sóng thở thật gần
thấy trăng độ nọ cũng dần dần
trôi
và em từ đó xa xôi
và tôi thuở đó biết
tôi
rất buồn.


RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - rêu - 26-05-2013

đời vui quá phải không anh?
nên em tỉ mẩn chép thành bài thơ
ngồi đây nghĩ chuyện bâng quơ
sợ rồi hoang phí từng giờ trôi qua
đời vui, vui đến thế là..
muốn nghe anh nói thật thà đôi câu
tiếc gì ta tiếc gì nhau
đời vui vui tự buổi đầu đầu tiên
đời vui vui đến vô biên
còn làm thơ, còn cười duyên, và còn (..)

26 thg 5, 2013


RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - Đông Mai - 28-05-2013

Giọt đêm mặn đắng
Vừa rơi
Tan vào đáy huyệt
Khóc người
Vừa xa
Bơ vơ, trăng cũng như ta
Tàn rằm, vãn cuộc...
Bỗng là
Mồ côi!


Xót - Tuyết Băng - 28-05-2013

Xót lòng nghe trăng vỡ
Hồ yên xao tràn sầu
Xa trông mà nuốt lệ
Dám làm gì cho nhau

T.B


RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - Hồ Yên Dung - 03-06-2013

Tình khúc tháng sáu


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcT70u21ziwis6pswheAQQK...spUwG0WrNz]

Tháng sáu bây giờ nơi ấy buồn không
Có xa xót, có cồn cào nỗi nhớ?
Cơn mưa hạ chiều nay về bỡ ngỡ
Như buổi hẹn đầu anh đón đưa em...

Tháng sáu anh ngồi nơi góc quán quen
Nắng có rụng từng chùm vàng rực rỡ?
Sông kể lể chuyện trăng kia mắc nợ*
Gió có đi về xoa dịu thở than?

Anh có một mình dạo phố hoàng hôn
Cung nhạc nào xôn xao miền ký ức?
Ai sẽ hát bài tình ca tha thiết
Ai kề vai ai thỏ thẻ lời yêu?

Anh có tìm về vườn cũ xanh rêu
Hái lá thuốc đắp con tim xước xát?
Mà một hôm giấc mơ nào hóa thực
Để dùng dằng cơn mộng mãi chưa tan...

Tháng sáu bây giờ nơi ấy không em
Anh đốt thuốc dưới hiên mưa sướt mướt
Có thấy ấm một vòng tay siết chặt?
Em gởi tình em- tháng sáu nồng nàn...

* "Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra" - Trịnh.


RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - Phiêu Dao - 15-06-2013

Tôi nhớ ngày xưa em tóc dài
Tay ôm quyển sách, chẳng nhìn ai...
Tôi thầm len lén vào tâm sự
Bằng chiếc kẹp xinh em đã cài
pd


RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - Phiêu Dao - 08-07-2013

Ba, má khen em đẹp
Nhưng em chẳng hài lòng
Ham lời yêu ngọt lịm
Của người-em thầm mong

Ba, má khen em đẹp
Nhưng em chẳng hài lòng
Một ngày, em tự đến...
Một ngày, buồn bên sông

Ba, má khen em đẹp
Nhưng em chẳng hài lòng
Ghanh với người bên cạnh
Ghét ai nhận đóa hồng.

Bá, má khen em đẹp
Dù cho chẳng thật lòng
Đấng sinh thành cao cả!
Suốt đời, mãi long đong ...
pd


RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - Vũ Thiên Di - 08-07-2013

(08-07-2013, 04:29 PM)Phiêu Dao Đã viết: Ba, má khen em đẹp
Nhưng em chẳng hài lòng
Ham lời yêu ngọt lịm
Của người-em thầm mong

Ba, má khen em đẹp
Nhưng em chẳng hài lòng
Một ngày, em tự đến...
Một ngày, buồn bên sông

Ba, má khen em đẹp
Nhưng em chẳng hài lòng
Ghanh với người bên cạnh
Ghét ai nhận đóa hồng.

Bá, má khen em đẹp
Dù cho chẳng thật lòng
Đấng sinh thành cao cả!
Suốt đời, mãi long đong ...
pd

Ba má khen em đẹp
Nhưng em chẳng hài lòng
Em là con ba má
Đẹp xấu cũng như không hee hee

Ba má khen em đẹp
Nhưng em chẳng hài lòng
Thèm lời khen ngọt lịm
Của một người bên sông... blushing

Ba má khen em đẹp
Em đôi má ửng hồng
Một ngày Thu trút lá
Em bước vội theo chồng... 015

Em là con ba má
Về làm vợ người ta
Mùa Thu cây trút lá
Nhớ tuổi thơ quê nhà...





RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - hothiethoa - 08-07-2013

Má chẳng khen em đẹp
Nhưng em cứ đèo bòng
Sáng tô son đỏ chót
Chiều đánh ửng phấn hồng

Ba chẳng khen em đẹp
Khóc! Con của ba mà! crying
Đúng là đồ keo kiệt
Đâu như cha người ta! khoc

Anh cũng không khen đẹp
Nên em mãi dỗi hờn
Em thật là tội nghiệp
Nhưng biết làm sao hơn!sad

Em đòi mua áo lụa
Đòi nơ đỏ trên đầu
Má không cho còn mắng
"Tao cắt giờ...thằng trâu!" 004

(dựa theo truyện cười)