Thi Ẩm Lâu
{EVENT} Mùa Thu - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: {EVENT} Mùa Thu (/thread-1144.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


RE: {EVENT} Mùa Thu - Mr.Kind - 29-10-2012

Vô Đề

Có điều gì ngây ngất
Trong nắng thu đang về...

Có điều gì vừa mất
Chiều heo may tái tê...

Lá tung trời trắng lá
Rừng thu phong chẳng vàng
Nắng loang đường nắng tím...

Người xưa đã sang ngang!./.



RE: {EVENT} Mùa Thu - Mr.Kind - 29-10-2012

Đoản Khúc Thu

Nhớ mùa thu ấy thuở xa xăm
Vàng hươm sắc nắng, óng trăng rằm
Hừng đông lấp lánh sao sớm rọi
Giật mình tỉnh lại đã bao năm…

Nhớ em áo tím tự thu nào
Đêm thu lã lướt giữa ngàn sao
Hương đời phảng phất về mộng mị
Trải lối duyên thầm đẹp biết bao

Nhớ bóng, nhớ hình, nhớ bao thu
Hình dung về giữa sớm sương mù
Tương tư mê mãi đêm thu trắng
Ngày lá vàng rơi chạnh lòng thu

Thấm thoắt bấy giờ đã mấy thu
Mới hay luyến ái tựa mây mù
Ngoài hiên con nắng tàn, hoa úa!
Đành thôi dang dỡ đoạn thơ thu…




RE: {EVENT} Mùa Thu - MrTee - 29-10-2012

Sáng nay anh níu chút nắng thu
Đem ấp ủ vào trong hồn vàng vọt
Kẻo ngày mai phố mùa đông bật khóc
Lấy gì sưởi ấm tim anh ?

Em biết không, giờ đã hết lá xanh
Và cũng là mùa cuối chút lá vàng đọng lại
Phố không em, đường về ngai ngái
Anh cố tìm chút kỷ niệm bỏ quên....

Chợt ùa về những cảm xúc không tên...


RE: {EVENT} Mùa Thu - mechichi - 29-10-2012

Em ước gì mùa thu trở lại
Trên mái rêu vẳng tiếng chim gù
Những chiếc lá xà cừ óng ả
Cứ xoay tròn trong nỗi nhớ thu

Chỉ có nắng rực vàng hoa cúc
Và heo may xao xác phố xa
Hương cốm nõn đâu đây thoang thoảng
Sen cuối mùa chưa kịp nở hoa

Chỉ có hoa sữa nồng nàn đêm vắng
Phố ngậm ngùi nhớ bóng dáng xưa
Dẫu em biết một mai thu sẽ tới
Chẳng hết bâng khuâng giữa bất chợt cơn mưa

Cứ chờ thu từ bao năm thủa ấy
Khi tóc xanh còn bảng lảng mây chiều
Thu nóng nảy
Thu hờn ghen biết mấy
Trả tim em vào muôn nỗi tịch liêu

Em chỉ ước một ngày thu tới
Lắng tai nghe tiếng vọng của thời gian
Những mảnh vỡ trái tim xin gắn lại
Dẫu trên tay còn rớt mảnh thu tàn



RE: {EVENT} Mùa Thu - Ken_YEYEMT - 29-10-2012

Thu đến lá vàng rơi lả tã
Gió heo mây thôi lá bay nơi đâu
Chỉ còn nơi đây cây già thiếu lá màu
Chờ xuân tới chồi cao nảy lộc đầu

Thu đến, anh chờ em nơi cuối con đường
Đường dài , dài lắm em nào có biết không
Lá rơi, lá rơi lấp đầy dấu chân em đi qua
Ngồi tựa bên nhau,nhìn lá vàng mãi rơi


RE: {EVENT} Mùa Thu - TieuChieu - 29-10-2012

(29-10-2012, 02:43 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: đâu thể trách mùa thu


đâu thể trách mùa thu
giấu dịu dàng hương trong khóm cúc
để em bồi hồi thổn thức
xốn xang nơi cất giấu nụ tình anh

đâu thể trách chiếc lá giữa vòm xanh
một sớm mai vô tình ngời lên sắc đỏ
để chân người qua đó
luống cuống vì tim lỗi nhịp yêu thương

đâu thể trách những con đường
mơ màng bóng cây trải thảm hoa cùng lung linh nắng
xôn xao mùa cho lòng thêm hoang vắng
hụt hẫng vòng xe quay

những cánh hoa trắng xoay
như mưa bay bay
chiều xao xác gió
em mộng du giữa bời bời thương nhớ
nồng nàn chi lắm, hương ơi…

đâu thể trách chiều sương trăng rơi
giọt giọt đẫm lòng người mụ mị
có lứa đôi ôm tình tri kỷ
say trăng, đánh giấc thềm lan…

mùa lưu dấu tình nhân
chỉ anh và em bơ vơ hai đầu ngút ngái
giọt nước mắt em rơi trong chiều hoang hoải
đâu thể nào ... trách bởi mùa thu

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTenC76LQ6EDnEKGpbCGRo..._lpWGn_hE-]

Bài này viết cho ai mà nghe mùi quen quen nè In Jun tỉ ui 014


RE: {EVENT} Mùa Thu - Hồ Yên Dung - 30-10-2012

(29-10-2012, 11:16 PM)TieuChieu Đã viết:
(29-10-2012, 02:43 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: đâu thể trách mùa thu


đâu thể trách mùa thu
giấu dịu dàng hương trong khóm cúc
để em bồi hồi thổn thức
xốn xang nơi cất giấu nụ tình anh

đâu thể trách chiếc lá giữa vòm xanh
một sớm mai vô tình ngời lên sắc đỏ
để chân người qua đó
luống cuống vì tim lỗi nhịp yêu thương

đâu thể trách những con đường
mơ màng bóng cây trải thảm hoa cùng lung linh nắng
xôn xao mùa cho lòng thêm hoang vắng
hụt hẫng vòng xe quay

những cánh hoa trắng xoay
như mưa bay bay
chiều xao xác gió
em mộng du giữa bời bời thương nhớ
nồng nàn chi lắm, hương ơi…

đâu thể trách chiều sương trăng rơi
giọt giọt đẫm lòng người mụ mị
có lứa đôi ôm tình tri kỷ
say trăng, đánh giấc thềm lan…

mùa lưu dấu tình nhân
chỉ anh và em bơ vơ hai đầu ngút ngái
giọt nước mắt em rơi trong chiều hoang hoải
đâu thể nào ... trách bởi mùa thu

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTenC76LQ6EDnEKGpbCGRo..._lpWGn_hE-]

Bài này viết cho ai mà nghe mùi quen quen nè In Jun tỉ ui 014

Bữa ni Chiêu mụi trổ tài ...ngửi thơ nữa hả ta? Thiệt là nguy hiểm quá điConfused_smile
Tha cho tỷ đi, tỷ thiệt tình là viết cho... event mà mụiBlush


RE: {EVENT} Mùa Thu - thủy tâm - 30-10-2012

Xin trả lại... mùa thu

Em viết cho anh
bài thơ tình lần sau cuối
Khi mùa thu lãng đãng lá vàng rơi
Kỷ niệm xưa gói trả lại một khoảng trời
Không nhắc nữa
một thời yêu dang dở

Em viết cho anh
cho mùa thu, cho tình đầu bỡ ngỡ
Cho tháng năm xa mãi chẳng trở về
Cố đưa tay níu giữ lại những hẹn thề
Nhưng...
mờ mịt quá
như thu buồn vương trên chiếc lá

Em viết cho anh
khi đường đời chia hai ngã
Anh - bước lặng thầm
Em - cô lẻ mình em
Ước mơ xưa giờ, anh hỡi... úa lem
Lưu luyến mãi cũng... phải cúi đầu tạ từ đưa tiễn

Bài thơ xưa em viết
Khi thu trở mình, nghe chớm lạnh gió heo may
Ủ vàng ươm màu hoa cúc, trao tay
Nghe vụn dại thuở hồn nhiên biết mấy

Bài thơ nay em viết
Cũng thu vàng, cũng nỗi nhớ đan xen
Nhưng...
đường đời chỉ độc bước mình em
Anh - xa lắm, như cánh thiên di đi tìm bờ bến lạ

Em viết cho anh
như một lời từ tạ
Những dấu yêu một thuở sẽ chôn vùi
Mùa thu nay - thu trước, đã khác rồi
Hoài niệm cũ, xin trả về... mùa thu cũ
...





Mềnh cũng bon chen xí xọn trước ngày khóa sổ đây big green


RE: {EVENT} Mùa Thu - Hoả Tà Nương - 30-10-2012

Đã bao năm qua rồi
Thơ khô dần như lệ
Mùa tiếp mùa vẫn thế
Hương sữa thoảng chút nồng

Ngày dạo giữa phố đông
Nghe còi xe inh ỏi
Người lại qua rất vội
Ai ngắm lá vàng rơi

Ai ngắm mảnh trăng côi
Những mái nhà che kín
Cây bàng xưa chết lịm
Chẳng còn đỏ góc đường

Đêm mơ một hạt sương
Dịu khói nồng xăng nhớt
Thu ôm màu vàng lợt
Heo may nhuộm bụi trần




RE: {EVENT} Mùa Thu - Mr.Kind - 30-10-2012

Mùa Thu Bên Cửa Sổ
(Tặng cô gái bên khung cửa)

Khi gió chiều nhẹ tới
Tôi chiếc lá mọng vàng
Xa lìa thân cằn cỗi
Cũng là khi thu sang

Thu về trên thềm cỏ
Vườn cúc thắm trổ vàng
Thu về bên khung cửa
Dáng em ngồi miên man

Tôi - cánh vàng thu úa
Lặng lẽ xuống cỏ mềm
Có điều gì chan chứa
Nghe thật khẽ, thật êm

Bên cửa xanh áo trắng
Tóc ngang vai dịu dàng
Mắt nhung huyền say đắm
Theo cánh lá hân hoan

Hồn thu giăng trong gió
Gieo tình thơ giữa vườn
Bài thơ em ru lá
Mộng thu vàng vương vương

Em làm thơ ru lá
Thổn thức níu mùa về
Tôi mỏng manh chao lả
Vào thu em mãi mê

Mùa thu bên cửa sổ
Tình thu giăng cả trời
Tôi - cánh gầy qua đó
Đắm thu em một thời