![]() |
|
Tổ khúc nét Huế - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Ca kỹ phòng (https://thiamlau.com/forum/forum-10.html) +--- Chủ đề: Tổ khúc nét Huế (/thread-672.html) |
RE: Tổ khúc nét Huế - Phụng - 25-08-2011 Minh Vy Người phương xa Chưa một lần thăm xứ Huế rất xa, Vỹ Dạ đò trăng Thành Đô thuở xưa, Đông Ba chắc lắm xa hoa, Sông Hương phượng thắm sân đình, Tôi sẽ về thăm đất Cố Đô. Đâu ngờ gặp em, cô gái xứ xa, Em là bài thơ gửi chút nhớ thương. Thơ ngây đôi má hây hây, Thanh thanh giọng nói tiếng cười, Tóc Huế dài ngập đầy trong tim. Thôi đã qua rồi tình tôi với nàng, Đã qua rồi ngày tôi đón đợi, Em để lại bài thơ kỷ niệm, Em đã về, về nơi rất xa ! Hò ơi, có ai về về mô Vỹ Dạ, Nhắn cho rằng tình tôi nhớ nàng, Chưa nói cạn lời sao giã từ, Bao ước nguyện đành là chiêm bao. Tôi đã ở đây xứ Huế rất xa, Kinh Thành nào vui, nhưng sao tái tê. Ai đang tay bế tay bồng ? Ai đang êm ấm gia đình ? Biết nói gì, một người phương xa. RE: Tổ khúc nét Huế - Phụng - 26-08-2011 Hàn Mặc Tử - Phan Huỳnh Điểu Đây thôn Vỹ Dạ Sao anh không về chơi thôn Vỹ ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay, Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, Có chở trăng về kịp tối nay ? Mơ khách đường xa, khách đường xa, Áo em trắng quá nhìn ko ra, Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, Ai biết tình ai có đậm đà ? RE: Tổ khúc nét Huế - Phụng - 28-08-2011 Hoàng Trang Huế như dấu lặng (trong dòng nhạc) Tôi ra Huế ngày rằm, Tôi tìm Huế theo lời em mời tôi đến thăm. Ai đặt tên sông Hương, em ? Núi sao kêu núi Ngự, Mắt em cười cười như nói : Anh hỏi chi lạ. Ai xin hỏi người tình, Đôi lòng đó đưa nhà trai lần vô ngõ yêu. Đông bà con ra bên hiên, Đón chân anh rễ hiền. Cổng hoa chào người, hoa nở khoe sắc bên người. Huế như dấu lặng trong dòng nhạc, Trầm tư giữa Đại Nội ngày xưa. Huế ơi, Huế đẹp như là một nàng tiên vui buồn đều chẳng nói. Qua sông đến ngọn đồi, Thăm mộ nhà vua đầy rêu, thời gian phủ đen. Soi đèn trông cây nơi xưa, Trái tim ta vẫn lạnh, Khói giăng đồi chiều thông kể bao đổi thay đời. Tôi ra Huế ngày rằm, Tôi tìm Huế theo lời em mời tôi đến thăm. Ai đặt tên sông Hương em ? Núi sao kêu núi Ngự, Mắt em cười cười như nói : Anh hỏi chi lạ. Ai xin hỏi người tình, Đôi lòng đó đưa nhà trai lần vô ngõ yêu. Đông bà con ra bên hiên, Đón chân anh rễ hiền. Cổng hoa chào người, hoa nở khoe sắc bên người. Huế ơi uống giọt sương trời ngỡ cafe, Thức trọn vẹn một đêm. Tháng năm sẽ chìm nhưng kỷ niệm còn nguyên trong lòng lần gặp Huế. Ôi thương quá người tình, Thương mặt miền Trung buồn lo người vô phía Nam. Khung trời mênh mông xanh lam, Tiễn tôi vừa gõ nhịp, Tiếng mưa nhịp đều như trái tim Huế thương hoài. Nhạc sĩ Hoàng Trang qua đời Tác giả ca khúc Không bao giờ quên anh, nhạc sĩ Hoàng Trang đã qua đời lúc 10g58 ngày 18-8 tại tư gia tại TP.HCM, hưởng thọ 73 tuổi, do bạo bệnh. Nhạc sĩ Hoàng Trang tên thật là Trần Văn Phát, sinh năm 1938. Ông có 4 người con, 2 trai 2 gái (một trai đã mất). Sau năm 1975, ông chấp nhận việc ở lại quê nhà cùng với người thân của mình và vẫn đều đặn sáng tác cho đến lúc mất. Tài năng âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Trang là do ông mày mò, kiên nhẫn tự học, không kinh qua trường lớp hoặc người thầy nào. Năm 1965, nhạc sĩ Hoàng Trang lập gia đình với con gái ông chủ hãng đĩa Sóng Nhạc và Asia và cùng thế hệ với các đồng nghiệp như Mặc Thế Nhân, Thanh Sơn, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương, Anh Việt Thu... Ngoài bút danh chính, nhạc sĩ Hoàng Trang còn có các nghệ danh khác như: Triết Giang, Trần Nguyên Thụy, Thiên Tường, Hồng Đạt. Tâm sự trước khi qua đời, nhạc sĩ Hoàng Trang cho biết sự nghiệp sáng tác của ông có khoảng trên 100 ca khúc, được viết trước và sau năm 1975, trong đó một số bài được công chúng đặc biệt yêu thích và trở thành tiêu biểu của dòng nhạc bolero như Không bao giờ quên anh (1964), Kể chuyện trong đêm (1966), Ước nguyện đầu xuân (1967), Nếu đời không có anh, Ngỏ hồn qua đêm, Ăn năn, Tâm sự với anh, Giấc ngủ tình yêu, Đi trong mưa bụi, Tận cùng nỗi nhớ, Huế như dấu lặng... Tình khúc được coi là thành công nhất, "Không bao giờ quên anh" vừa ra đời đã được Hãng đĩa Việt Nam mua. Ca sĩ đầu tiên thể hiện là Phương Dung, sau đó đến ca sĩ Hương Lan rồi Giao Linh. TUẤN KHANH (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ online) RE: Tổ khúc nét Huế - Phụng - 29-08-2011 Mã: Bản do Thu Hiền trình bày:Tôn Nữ Thụy Khương - Minh Kỳ Người em Vỹ Dạ Tôi nhớ người em Vỹ Dạ, Gặp bên chợ Ðông Ba, Lần ghé miền Trung yêu thương, Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương. Nón lá che khuất mắt biếc, Cắp sách sớm trưa chiều, Đi học Ðồng Khánh qua cầu Trường Tiền, Ôi tà áo trắng tóc thề se duyên. Ôi phút giây ban đầu, Gặp em bỗng như quay về, Hình thành biết bao kỷ niệm, Mà giờ em ở nơi mô, Cho mình thương nhớ nhớ thương bây chừ. Tôi ước một hôm lại về, Miền Trung qua chợ Ðông Ba, Để thấy người em năm xưa, Buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương, Để nhớ về ánh mắt biếc, Để có những đêm dài, Không còn lẻ bóng, không lạnh vào hồn Không buồn không nhớ lúc trời sang đông. RE: Tổ khúc nét Huế - Phụng - 31-08-2011 Quỳnh Hợp Vỹ Dạ nhớ em Ta về Vỹ Dạ một ngày đông, Gom hết nắng chiều cũng không đủ làm em hồng đôi má, Nắng đã phai màu trên từng cánh lá, Gió cuốn trôi để lại những thân gầy. Em ở đâu ? Cô gái Huế ta gặp buổi chiều kia, Mỗi ngày qua là mỗi chiều vắng lặng, Bây chừ ta với Huế vào mưa. Những lần nghe em kể chuyện xưa. Ta yêu Huế hay yêu người xứ ấy, Yêu mà sao ta buồn đến vậy, Yêu mà sao ngọng nghịu chẳng nên lời. Vỹ Dạ chiều nay mây phủ ngang trời, Ta tìm đến mà sao như lạc bước, Làm sao gặp lại dấu chân xưa. Em ở đâu ? Chiều nay trời có đổ mưa, Chắc chẳng biết ta về thăm Vỹ Dạ, Chắc chẳng hay gió thì thầm với lá, Ta và Vỹ Dạ nhớ em. RE: Tổ khúc nét Huế - Phụng - 01-09-2011 Mã: Bản trình bày của ca sỹ Hồng TrúcCòn Khuyết Danh Mùa đông xứ Huế Thăm Huế xa vời lúc trời vào đông Thương Huế u buồn phố gầy mơ mộng Trời mưa ướt lạnh ôi nghe sao Lòng thương nhớ thương nhớ mênh mông Thương tiếng ai bến sông vọng sang Thăm Huế yêu kiều lúc trời vào mưa Thương Huế thương nhiều biết nào cho vừa Nụ cười cô gái trên Sông Hương Còn vương vấn ai khách tha phương Ôi luyến lưu trăm ngàn nhớ thương Ơi hò ơi hò hò ơi Sông Hương nước trôi hữu tình Xuôi về qua miền Bao Vinh Đưa ai quay về Bến Ngự Hò ơi hò ơi ời hò ơi Qua đây Còn nhớ Trường Tiền Sáu nhịp nối liền Hương Giang Ơi hò ơi hò ! Xa Huế thân yêu nhớ nhiều ai ơi Nhớ bến Sông Hương nhớ hoài con đò Hẹn ngày mai về thăm kinh đô Để vương vấn thôi vấn vương ta Ôi nhớ thương Huế đẹp Huế thơ. RE: Tổ khúc nét Huế - Phụng - 04-09-2011 Mã: Bản do Thiên Trang trình bày:Châu Kỳ Thần Kinh thương nhớ Sao anh không về thăm lại miền Trung Thăm đôi đỉnh Ngự và nước Hương Giang Ngày nào đôi đứa đôi đường Lòng em thương nhớ vô vàng Mong anh mấy mùa thu sang Anh ơi! bây giờ anh ở nơi mô Có thầm nhắc nhở đến chốn cố đô Rằng đây em vẫn mong chờ Người đi xây đắp cơ đồ Để tô thắm đẹp tình ta Mai đây anh về giữa lòng đất mẹ Kể chuyện thương nhau cho vơi bớt thương đau Anh vui sông hồ, quê nhà em đợi Nhìn vào không gian mơ ước ngày đoàn viên Xa xôi cách trở có buồn không anh Con đò Vỹ Dạ ngược bến Bao Vinh Chờ mong mong bướm trao tình Giờ đây mình vẫn một mình Chờ anh giữa lòng thần kinh RE: Tổ khúc nét Huế - lanhdien - 04-09-2011 Nhắc đến Huế ta nhớ câu ca dao: "Học trò xứ Nghệ vô thi Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành" he he............cái nớ cũng là 1 sự tích í. Khi mô ra Đà nẵng ta kể cho nghe. RE: Tổ khúc nét Huế - Phụng - 04-09-2011 (04-09-2011, 07:50 PM)lanhdien Đã viết: Nhắc đến Huế ta nhớ câu ca dao: Hồi xưa ta nghe cha ta đọc : Học trò xứ Quảng ra thi, Thấy cô gái Huế chân đi không đành. Thế là thế nào ?
RE: Tổ khúc nét Huế - Cận Nguyệt - 04-09-2011 (04-09-2011, 09:22 PM)Phụng Đã viết:(04-09-2011, 07:50 PM)lanhdien Đã viết: Nhắc đến Huế ta nhớ câu ca dao: "Xứ Quảng - chân đi" là tình cảnh của Cha Phụng hyn. Còn "Xứ Nghệ - bỏ đi" là của tình cảnh Lãnh hyn lúc ấy ah. Hix lại bùn. Anh iu mình để ý cô gái nào ở Huế nữa đây ![]() |