![]() |
|
Thơ mỗi ngày - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ mỗi ngày (/thread-665.html) |
RE: Thơ mỗi ngày - hoàng hôn cuối hạ - 02-08-2011 Sáng đánh Sử, chiều đánh Anh Tối chiến tranh với Địa Khi ngủ Cái vía còn đọc bài Ba má thấy cũng phải há hốc Ô hay ![]() RE: Thơ mỗi ngày - hothiethoa - 03-08-2011 Tối về vẫn chưa say mà lăn quay ra ngủ Sáng nay mở mắt dậy Cuộc gọi nhở hai cú...
RE: Thơ mỗi ngày - Phụng - 03-08-2011 Thời gian như vó ngựa, Tao ngộ nhiều điều chưa... Biệt ly trong phút chốc, Mưa... RE: Thơ mỗi ngày - lanhdien - 03-08-2011 hôm qua say ngất ngưỡng chai vang kia đâu rồi? hay là còn ở quán? than ôi! RE: Thơ mỗi ngày - Phụng - 04-08-2011 Đêm dài như vô tận, Nỗi nhớ theo gió ngàn, Bay lên trời ngơ ngẩn, Tan ... RE: Thơ mỗi ngày - Phụng - 04-08-2011 Em ngày ngày vất vả, Cơm bữa đói bữa no, Bụng dạ nào chịu nổi, Lo... RE: Thơ mỗi ngày - Violet - 04-08-2011 Say chia tay từ đây..! nhớ nhung vơi đầy cũng chỉ đắng cay..! hết ngày ./. RE: Thơ mỗi ngày - lanhdien - 04-08-2011 em ngày ngày vất vả nhưng được cái cơm no không lo chi bò cỡi ời! RE: Thơ mỗi ngày - hothiethoa - 04-08-2011 Em ngày ngày vất vả Anh tối tối mệt nhoài Thôi khổ...đều em nhé! Haizzz RE: Thơ mỗi ngày - Ngạo - 04-08-2011 Sáng vào bấm thẻ Đi rong có khỏe?? Tiền đâu rồi he.?? bebe |