![]() |
|
Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ (/thread-267.html) |
RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Phụng - 08-06-2013 NÉM ĐÁ... SƯỚNG TAI Làng em nghèo lắm, khổ ngất ngư, Đường xe cao tốc bỗng lù lù xuất hiện băng ngang qua xóm nhỏ, Thích lắm nhìn xe chạy vù vù. Lúc trước em hay chơi đánh trổng, Quánh lộn, chọi nhau kiểu đá gà, Ném nhau bằng trái bàng chín rụng, Chơi riết tự dưng chán thấy bà. Hôm nọ có một chú chó hoang, Đứng trước nhà em bỗng dỡ hàng định làm một bãi ngay con dậu Em lụm cục đá liền em phang. Ai ngờ quỹ đạo đá vô lường, Bay luôn một phát lên trên đường, Trúng ngay xe tải đang vù chạy, Tấm kính vỡ đùng nát như tương. Bao Tự xưa cười nhờ xé lụa, Nay em nghe kính bể khoái tai. Trong muôn mảnh vỡ hình hạt lựu, Tiếng kính tan tành, ôi thích ghê! Từ đó trong em bừng nắng hạ, Mặt trời chân lý chói qua tim, Em rủ thêm mấy thằng bạn nữa. Ném đá vào xe sướng như tiên! Cảm tác từ đây: http://tv.tuoitre.vn/tin/5423/bat-hai-doi-tuong-nem-da-vao-o-to-tren-duong-cao-toc RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Phiêu Dao - 15-06-2013 Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan Đụng tới là đau, khổ vạn lần Ân hận? trời cao nào có thấu? Ưu phiền? oán tận mấy thì ngưng? Mới hay, mỗi đứa từng hoàn cảnh Thầm biết cả đời toàn đắm sân Tục khách hê ha Lầu Nguyệt Mộng Hoạn Thư mà tránh, ắt tâm mừng! pd RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Phở - 22-08-2013 Tâm sự của người chồng bất .... Cũng cả năm trời phải không em Anh từ cường tráng chuyển ho hen Không mần chi được em chê yếu Mỗi lúc nhìn nhau chỉ biết thèm Thương em anh chỉ biết buông rèm Xoa chân đấm bóp vuốt lem nhem Em bảo mần ri thêm khó chịu Thà rằng anh cứ kệ mặc em Cứ mỗi ngày qua anh lại đem Nào là minh mạng với sâm đen Cho vô rượu nặng làm thuốc bổ Uống vào nhưng vẫn cứ lem hem Em ạ đành thôi nhịn vậy hen Miễn sao hạnh phúc vẫn trọn vèn Em vui em khoẻ là anh sướng Để ý làm chi chuyện trống kèn. RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Bỏng Ngô Ngố - 24-08-2013 Nếu biết ngày mai em lấy chồng Anh về chém chuối để trồng bông Mai này bông lớn anh đem bán Bán hết ruộng bông em bỏ chồng
RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Agift - 24-08-2013 Có người con gái tên Tiểu Chiêu Nụ cười sáng rực cả trời chiều Nét duyên ngầm sâu đôi mắt biếc Nàng thật xinh xắn biết bao nhiêu Có chàng tên 1 2 3 4 Từ ngày gặp Chiêu hết cô liêu Quyết tâm đưa nàng về chung sống Kết thúc có hậu một tình yêu Hôm đến rước dâu nàng hỏi nhỏ Hạnh phúc màu gì hả chàng liều? Nắm chặt tay nàng, anh nói khẽ Hạnh phúc màu nho nhé em yêu! RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - lanhdien - 24-08-2013 (24-08-2013, 04:21 PM)Agift Đã viết: Có người con gái tên Tiểu Chiêu Coi bộ cô này học hết bí kíp Đờ Tờ Cờ Tờ rồi
RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Agift - 24-08-2013 (24-08-2013, 04:36 PM)lanhdien Đã viết: Coi bộ cô này học hết bí kíp Đờ Tờ Cờ Tờ rồi Bí kíp ấy là gì thế Lãnh ca, muội mới gia nhập chả hiểu gì sất!? RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - lanhdien - 24-08-2013 (24-08-2013, 04:47 PM)Agift Đã viết:(24-08-2013, 04:36 PM)lanhdien Đã viết: Coi bộ cô này học hết bí kíp Đờ Tờ Cờ Tờ rồi À ca quên mất, nó là tên viết tắt của cụm từ Đê Tiện Chính Tông (ĐTCT). Do bọn tư bản giẫy chết nó cố tình rút ngắn lại để diễn giải nên nó mới biến hóa ra đến thế
RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Agift - 24-08-2013 (24-08-2013, 05:20 PM)lanhdien Đã viết: À ca quên mất, nó là tên viết tắt của cụm từ Đê Tiện Chính Tông (ĐTCT). Do bọn tư bản giẫy chết nó cố tình rút ngắn lại để diễn giải nên nó mới biến hóa ra đến thế Vậy muội gia nhập Đê Tiện Hội thật là sự lựa chọn sáng suốt rồi. Có thời gian muội sẽ nghiên cứu cái Đờ Tờ Cờ Tờ ấy :-))))) RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ - Phở - 27-08-2013 Năn nỉ Em tôi có tính thích giận hờn Rất hay dỗi lẫy chẳng nguồn cơn Hay đòi năn nỉ thích âu yếm Em khiến lòng tôi phải bồn chồn Em ạ đời vui được bao nhiêu Rồi cũng đến lúc phải phiêu diêu Về nơi vô định nằm bất động Còn đâu gặp gỡ để yêu nhiều Anh vẫn biết rằng trong cõi yêu Được hờn được giận sướng bao nhiêu Nhưng chỉ một chút làm gia vị Nếu quá lòng ta thấy tiêu điều Anh nói với em chỉ thế thôi Đừng giận anh nữa anh đơn côi Ân ái ngày qua anh xin giữ In bóng hình em trong cuộc đời. |