Thi Ẩm Lâu
Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online (/thread-10.html)



RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - Quang Tạ - 06-05-2013

Cố gắng hết sức, mình vẫn không thể hồi sinh lại tâm hồn! Tại sao?


RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - Đông Mai - 07-05-2013

Cảm giác mình như chiếc lá xoay theo chiều gió... Bữa qua gió nhẹ, bữa nay ơ hờ... Ngày mai, mai nữa... gió sẽ đẩy lá về đâu?

Gió vô tâm, mà lá quá mong manh!


RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - hnhu - 08-05-2013

Thuốc trước ăn. Thuốc giữa bữa. Thuốc sau ăn. Thuốc trước khi ngủ. Thuốc khi dậy. Thuốc sáng, trưa, chiều, tối. Thuốc bổ, thuốc bịnh...
Kẻ thù số một:thuốc; số hai: bác sĩ; số ba: bệnh viện; thứ tư: bản thân!
Hựn!



RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - Đông Mai - 08-05-2013

Có những chuyện ngay người trong cuộc còn đang mơ hồ, mà người ngoài thì phán đâu ra đấy cứ như biết rõ rùi í. Đến là tài, hehe. Chỉ có điều ko vô lý là họ đoán toàn sai, vì là người ngoài cuộc.

Nhưng lại hay nói, thế nên cứ thấy buồn cười! laughing


RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - Đông Mai - 20-05-2013

Có người hỏi mình bữa nay tự kỷ à?

Gớm, chả dám. Cái bệnh tư sản này nó chả hợp với mình. Có chăng là khắc kỷ, tự dưng thấy ghét tất cả, nhất là cái bản thân mình.


RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - Quang Tạ - 20-05-2013

Tự dưng thấy ghét tất cả, ghét cả bản thân mình.... ghét cay ghét đắng!
Mình kiêu ngạo? Hay là do mình kém kiềm chế? Đập bàn đập ghế bỏ đi, ngày mai quay lại....sẽ ra sao???
Mệt mỏi và căng thẳng, không ngủ được.
Mình muốn nghỉ ngơi!


RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - MặcThôi - 21-05-2013

"Tình yêu giống như viên ngọc quý. Nếu lỡ đánh rơi và người khác nhặt được thì thật khó mà xin lại."


RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - MặcThôi - 23-05-2013

Lời nói dối trắng trợn nhất, ấy là khi chia tay rồi bảo :" Em (anh) hy vọng anh (em) sẽ hạnh phúc mỗi ngày."


RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - TieuChieu - 24-05-2013

(23-05-2013, 10:40 PM)MặcThôi Đã viết: Lời nói dối trắng trợn nhất, ấy là khi chia tay rồi bảo :" Em (anh) hy vọng anh (em) sẽ hạnh phúc mỗi ngày."

Ủa ta thấy cũng bình thường mà, có gì đâu mà dối trắng trợn dzị Mặc Thôi tiên sinh. Không ở bên nhau vẫn có thể cầu mong cho nhau hp chứ big green


RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online - lanhdien - 24-05-2013

(24-05-2013, 10:20 AM)TieuChieu Đã viết:
(23-05-2013, 10:40 PM)MặcThôi Đã viết: Lời nói dối trắng trợn nhất, ấy là khi chia tay rồi bảo :" Em (anh) hy vọng anh (em) sẽ hạnh phúc mỗi ngày."

Ủa ta thấy cũng bình thường mà, có gì đâu mà dối trắng trợn dzị Mặc Thôi tiên sinh. Không ở bên nhau vẫn có thể cầu mong cho nhau hp chứ big green

Từ cầu chúc cho đến hiện thực là khoảng cách khá xa. Chắc MT tiên sinh mún rút ngắn khoảng cách lại đó coan laughing