RE: [Event_ SN TAL lần 3 ] Hội Ngộ và Chia Ly,,
lanhdien > 07-11-2013, 09:24 PM
Giải thích
Giang hồ hỏi tôi:
- Sống trên đời này có gì vui?
Tôi bèn trả lởi rằng:
- Sống trên đời nếu không có Thi Ẩm Lầu thì chẳng có gì vui.
Giang hồ hỏi tiếp:
- Thi Ẩm Lầu thì có gì vui?
Tôi đáp rằng:
- Thi Ẩm Lầu có gái, có trai, có thơ, có rượu...có đủ thứ tất cả trên đời nên nó rất vui.
Giang hồ hỏi nữa, tôi nói rằng xin đừng hỏi nữa để tôi nói cho mà nghe nó là như thế nào.
- Thì nó là là một cuộc chịu chơi dấn thân liều lĩnh đang được bày ra trước mắt nhất mực tồn lưu hợp thể. Là một cuộc hội ngộ được tái lập từ trận tiền ăn chơi nhất nhất du dương.
- Tỉ như muốn vầy một cuộc ba đào đi về trong địa hạt sung sướng thì chỉ cần gọi Hớ, Lãnh, Phụng là có thể chễm chệ đường hoàng lai rai nhất mực. Lúc đó chỉ cần ngồi ở bên bờ Thái Bình Dương mà gọi gió hô mưa, điều khiển bốn phương tám hướng đi đi về về dễ như lấy đồ trong túi. Một tay khoác lấy Á Đông, một tay khều Úc Đại Lợi, chân đạp Paris, chân ghì Anh Quốc. Những anh hào tinh túy trong thiên hạ đều nhất nhất lôi về diện kiến xăm soi. Nếu cảm thấy còn chưa đủ thì lôi ngược anh tài 300 năm trở về trước mà đặt lên bàn nhậu để mà cân đo đong đếm cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ. Nam nhi Thi Ẩm Lầu khi nhậu phong thái ung dung, khí cao ngất ngất. Coi gió mưa sấm chớp không bằng một hạt sương rơi trên chiếc lá thu. Thử hỏi thế có phải là tuyệt đỉnh công phu, là thượng thừa vô đối?
- Còn tỉ như muốn diện kiến dung nhan của con gái trần gian nhất mực chịu chơi, hồng quần bản lĩnh thì cũng chẳng cần đi đâu xa xôi chi cho mệt, ngay tại Thi Ẩm Lầu cũng đầy rẫy những nhan sắc nghiêng quốc khuynh thành cả giang hồ lục tỉnh ra đấy thôi!
Giang hồ hỏi:
- Con gái Thi Ẩm Lầu có gì đặc biệt hơn con gái trong thiên hạ.
Tôi đáp rằng: Gái Thi Ẩm Lầu là tuyệt kỹ dung nhan là tài nhân zách zách mà bọn đàn bà trong thiên hạ không thể có được. Nếu muốn uống rượu cùng giai nhân nên tìm hoathuongsitinh hay Vũ Thiên Di kể cả Tiểu băng Phong muội muội cũng có thể nghiêng mình đón tiếp, giả như muốn ai đó nâng ly mời mọc để lộ bàn tay trắng muốt thon thon thập thành mê mẩn thì có thể ngồi cùng với A gíp cô nương, Quỳnh Hương công chúa, Me Chi bà bà che mặt cười duyên. Nếu như muốn gắp món ăn cho vô chén mà không cần phải suy tư hay rào trước đón sau thì chỉ cần Tiểu chiêu đệ tử hay em Lét Uyên Uyên là có thể đảm bảo tự tại ung dung. Còn giã như không muốn mời mọc để ngồi uống sô cô la hay ăn bánh ngọt nghe đàn ca sáo nhị thì chỉ cần tỷ Yên Dung cất cao giọng hát hoặc ngâm một vài bài thơ nghe đến bấn loạn tâm can, nhất mực tái tê diệu diệu ảo ảo.
Cả một khung trời trùng ngộ đang tái tạo lại và sừng sững dựng lên một Thi Ẩm Lầu bát ngát tài tử giai nhân và bày ra biết bao cuộc văn chương thi phú như vậy thử hỏi có nơi nào vui hơn? Có nơi nào đỉnh đỉnh bằng?
( Trích từ Tháng ngày du côn)