Violet > 14-12-2012, 04:29 PM
(14-12-2012, 04:01 PM)thangdiennhat Đã viết: Tình yêu là cái bánh hôn nhân là chất xúc tác để người làm bánh nghĩ ra cách trang trí đẹp hơn và thêm nhiều gia vị hơn để ăn một món khoái khẩu với nhiều vị lạ và cơ bản là làm bánh không phải ai cũng giỏi có người làm ngon và có người làm dở hơn nữa ngon với người này chưa chắc ngon với người khác chung quy lại thì ráng mà học làm bánh đi nếu muốn đi đến hôn nhân
Ngạo > 14-12-2012, 04:39 PM
TieuChieu > 14-12-2012, 04:41 PM
(14-12-2012, 04:39 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Các luận điểm đều xoay quanh vấn đề là không phải có nên lấy vợ lấy chồng không mà cốt lõi là trước khi lấy có biết làm vợ là gì không?
Làm vợ phải đối diện với bao nhiêu vấn đề và sẽ giải quyết nó ra sao để duy trì hạnh phúc .
Làm chồng cũng rứa thôi..tất thảy đều phải học.Nếu không giá phải trả rất đắt.
Ngạo > 14-12-2012, 04:48 PM


TieuChieu > 14-12-2012, 04:54 PM
"
lanhdien > 14-12-2012, 04:55 PM
Ngạo > 14-12-2012, 05:06 PM
(14-12-2012, 04:54 PM)TieuChieu Đã viết: Ngạo huynh ơi, mụi gửi lời nhắn của bé Quỳnh Trang lại nè.
"Em viết đã nói trước là trào phúng rồi mà anh gì đó post cho một bài gia trưởng gứm. Cho em gửi lời hỏi thăm cái anh gia trưởng đó. Thấy ổng đằng đằng sát khí, chắc bị chạm tự ái"
hãy để cuộc sống hôn nhân sắp tới trả lời.
Violet > 14-12-2012, 05:18 PM
Trích dẫn:cái sự trào phúng nó đính kèm hiện thực phê phán.Thế nên Ngạo ta chẳng ngại mà toạt móng heo để nói .
Bạn Trang thấy thế nào thì tùy thôi hãy để cuộc sống hôn nhân sắp tới trả lời.
Nếu bị chồng hoặc nhà chồng mắng là vụng về thì hãy lật lại những gì Ngạo nói vậy
Còn gia trưởng là tất nhiên ta là trưởng tộc mà .Nhưng hiếm thằng gia trưởng nào chiều vợ và đở đần công việc nhà như ta.
(14-12-2012, 04:48 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: TC muội nghĩ thử 2 lần đổ vỡ và 3 lần cưới có đắt không nè
Tiền cưới thôi chắc đủ mua miếng đất
đó mới tính giá trị vật chất, còn giá trị tinh thần thì ..
1t2u3a4n > 14-12-2012, 05:37 PM
: ?
. Nó chỉ là một thứ mơ ước của người đời, cũng như chân lý, chúng ta chỉ càng ngày càng ráng tiệm cận tới nó mà thôi. Một ý của lão Lãnh, em cũng định viết trong phần 2 "Lời tâm sự tình yêu" nhưng không viết nữa, đó là: tình yêu vĩnh cửu khi chết đi Nhưng ý em không phải là chủ thể chết, mà tình yêu đó đang nồng nàn bỗng dưng vì một lý do nào đó, không tiếp tục được nữa. Những tình yêu này cứ tồn tại suốt cuộc đời, ở một góc khuất nào đó của tâm hồn, thi thoảng lại bùng lên nhờ những tác động vô tình hay cố ý nào đó.