RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sat, 16 Sep 2023 21:53:22 +0000

11.671
CHIỀU NHÀ THỜ LÒNG SÔNG (QUY NHƠN)
Phạm Bá Chiểu

Nắng chín vàng, lúc lỉu trĩu trời xanh
Rơi, rơi xuống chùm quả vàng óng ánh
Đậu nhà thờ Lòng Sông vàng lấp lánh
Hai màu vàng hòa rực cả không gian

Tiếng chuông dài như tiếng hát em ngân
Bài thánh ca thắp phượng hè lửa cháy
Bài thánh ca nhóm tình ta lửa dậy
"Yêu người anh em con, như ta đã yêu con"

Vẳng ngoài kia tiếng sóng biển dập dồn
Nhà thờ Lòng Sông- lòng sông về lòng biển
Như lòng anh về lòng em thánh thiện
Lòng sông anh về lòng biển tình em


11.672
CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Năm qua rồi lại năm qua
Chả thấy gì chỉ thấy già hơn thêm


11.673
ĐỪNG MANG PHIỀN MUỘN LÊN GIƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Đừng mang phiền muộn lên giường
Giường là chốn gặp thiên đường giấc mơ


11.674
CÙNG LEO NÚI
Phạm Bá Chiểu

Mình leo vách núi cao cao
Bám cho kỹ kẻo ngã vào... tim nhau


11.675
SÔNG VÀ TA
Phạm Bá Chiểu

Chẳng sao ngừng được sông trôi
Nhưng ta học được cách bơi ngược dòng


11.676
TÍNH TOÁN CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời tính bởi nụ cười
Hãy đừng tính bởi giọt rơi lệ sầu


11.677
TỰ HÀO VIỆT NAM
Phạm Bá Chiểu

Từ xưa, người Việt đến trăng
Từng đưa chú Cuội cung hằng trồng đa


11.678
BIẾT QUÝ
Phạm Bá Chiểu

Không cô đơn, buốt đêm trường
Sau trân quý những yêu thương ấm nồng


11.679
CHÂN LÝ
Phạm Bá Chiểu

Trẻ rằng: tất cả nhờ tiền
Đến già mới hiểu điều trên… đúng hoài


11.680
THUỐC CHỮA TỰ TI
Phạm Bá Chiểu

Thuốc nào chữa bệnh tự ti
Trên đời chẳng có thuốc chi… bằng tiền