RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Tue, 30 May 2023 07:37:27 +0000

10.221
CANH HẦM
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như món canh hầm
Giữ lâu lửa nhỏ mới thành ngọt ngon


10.222
AN TOÀN 
Phạm Bá Chiểu

Đường đời bão tố ầm ào 
An toàn, ta hãy trú vào tim nhau


10.223
TĂNG CÂN
Phạm Bá Chiểu

Em nay cân nặng tăng cao
Bởi vì lén đặt anh vào trong tim


10.224
TẰNG TỊU VỚI THƠ
Phạm Bá Chiểu

Nửa đêm, vợ đã nằm chờ
Hồn còn tằng tịu nàng Thơ chưa về


10.225
CÂU CÁ SÔNG QUÊ 
Phạm Bá Chiểu

Dòng quê, câu cá mê say
Xách về giỏ nặng chứa đầy… tứ thơ



10.226
NỤ CƯỜI SIÊU BÃO 
Phạm Bá Chiểu

Anh cười, siêu bão tung hoành
Em niềm kiêu hãnh tan tành, tả tơi


10.227
TÌNH CA ANH 
Phạm Bá Chiểu

Giá anh thành bản tình ca
Để em mãi hát ngân nga đêm ngày


10.228
BIẾT YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu em chẳng hiểu gì 
Gặp anh trai đẹp tức thì… biết yêu


10.229
HƠN CẢ NÚI VÀNG 
Phạm Bá Chiểu

Mẹ cha cho cả núi vàng 
Không bằng lấy được một chàng như anh


10.230
DÔNG BÃO HOÁ BÌNH YÊN 
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cần em nắm tay anh 
Đời bao dông bão hóa thành bình yên


10.231
MUỐN
Phạm Bá Chiểu

Muốn sang thì bắc cầu kiều 
Muốn con xinh đẹp thì yêu em liền


10.232
NGHIỆN
Phạm Bá Chiểu

Nghiện phiện ắt sẽ chết người 
Nghiện anh ắt sẽ sống đời sướng vui


10.233
GHEN VỚI GƯƠNG 
Phạm Bá Chiểu

Gương kia ngự ở trên tường 
Ta ghen ngươi lắm được thường ngắm em


10.234
HỎI BẰNG
Phạm Bá Chiểu

Tuổi bao nhiêu chị chẳng cần 
Vấn đề em đã có bằng lái chưa?


10.235
ÁO ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Áo nào đẹp nhất đời em?
Chỉ là áo cưới thành tiên cõi trần


10.236
MUỐN
Phạm Bá Chiểu

Muốn lạnh thì hãy ăn kem 
Muốn ấm thì hãy ôm em vào lòng


10.237
KHÔNG VỚI TỚI
Phạm Bá Chiểu

Nàng là sao sáng trời cao 
Mặc tình chiêm ngưỡng với nào tới nơi 


10.238
TÌNH BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Tình như dào dạt biển triều 
Bao nhiêu sóng biển bấy nhiêu sóng tình


10.239
SOI
Phạm Bá Chiểu

Đàn bà xấu chỉ soi nhau
Đàn bà đẹp chỉ chải đầu soi gương


10.240
EM ĐỀU CÓ 
Phạm Bá Chiểu

Anh thích nàng thông minh 
Hay thích nàng xinh đẹp 
Cả hai nàng diễm tuyệt 
Đều có trong mình em


10.241
TAY XINH
Phạm Bá Chiểu

Tay xinh để trống chẳng xinh 
Tay xinh cầm được tay anh mới là


10.242
BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Bình minh ở phía chân trời 
Bình yên ở phía tim người tôi yêu


10.243
THANH XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Thanh xuân như một tách trà 
Vội là dễ bỏng, nguội là hết ngon


10.244
ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Không gian đẹp nhất mặt trời
Trần gian đẹp nhất là người tôi yêu


10.245
TRÁCH
Phạm Bá Chiểu

Trách trời, trách nắng, trách mưa 
Trách chàng lâu vậy còn chưa tỏ tình


10.246
BƯỚC ĐI KHÓ NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Đầu đời khó bước tập đi
Bây giờ khó bước đi về tim anh


10.247
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Tình không tự mất, tự còn
Chỉ tim người nọ qua hồn người kia


10.248
ANH 
Phạm Bá Chiểu

Thiếu anh, hoa thiếu nắng trời
Có anh, nắng gắt hoa tơi tả hồn 


10.249
TÌNH EM 
Phạm Bá Chiểu

Tình em như sóng biển khơi
Vỗ hoài năm tháng chẳng ngơi phương chàng 


10.250
LUÔN RẢNH
Phạm Bá Chiểu

Đã yêu, dù bận muôn điều
Vẫn luôn rảnh nhớ người yêu cháy hồn