RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Sun, 28 May 2023 23:12:02 +0000
at
10.211
THÀNH TUYỆT MỸ
Phạm Bá Chiểu
Hôm nay trời đẹp, nắng xinh
Nhưng thành tuyệt mỹ nếu mình bên nhau
10.212
NGỌT NGÀO EM
Phạm Bá Chiểu
Em là đường ngọt đó ư
Muốn ôm hôn biết thật hư thế nào
10.213
ƯỚC HÓA ÁO QUẦN
Phạm Bá Chiểu
Ước gì anh hóa áo quần
Ôm em mọi lúc tấm thân trắng hồng
10.214
TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH?
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu sét đánh, thật ư?
Anh tin có thật chỉ từ gặp em
10.215
NỤ CƯỜI CONG ANH
Phạm Bá Chiểu
Đường cong nào cũng tuyệt vời
Nhưng em đẹp nhất nụ cười cong... anh
10.216
TẮT NẮNG
Phạm Bá Chiểu
Từ em cất bước xa rời
Phũ phàng tắt hết nắng trời trong anh
10.217
RƠI TIM
Phạm Bá Chiểu
Hậu Nghệ bắn rụng mặt trời
Em cười bắn rụng tim tôi si cuồng
10.218
LỖ TỪNG GIÂY
Phạm Bá Chiểu
Ngày không cười, lỗ một ngày
Giây không em, lỗ một giây cuộc đời
10.219
THÍCH VÀ GHÉT
Phạm Bá Chiểu
Thích ôm em giữa vòng tôi
Ghét vô cùng phải buông rời vòng tay
10.220
NHỚ NHÀ
Phạm Bá Chiểu
Khuấy lòng anh nỗi nhớ nhà
Với anh tổ ấm ấy là... chính em