RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Sun, 28 May 2023 20:53:24 +0000
at
10.201
KHUẤY MƠ
Phạm Bá Chiểu
Em cười khuấy đảo đêm anh
Dập dồn, trăn trở cho thành mơ xinh
10.202
CHỈ ĐỂ THẤY NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu
Sao trời thức dậy ban mai?
Bởi trời muốn ngắm nụ cười em xinh
10.203
VỊ TRÍ
Phạm Bá Chiểu
Có nàng- hoa dại giữa đồng
Nhưng thành tuyệt sắc bông hồng vườn ai
10.204
TRỜI, TRĂNG EM
Phạm Bá Chiểu
Đêm, nhìn em thấy nắng vàng
Ngày, nhìn em thấy vầng trăng nõn ngần
10.205
ĐẸP NHẤT, NHÌ THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu
Thấy nàng khóc dỗi hờn
Siêu ngọt ngào chàng nói;
- Xét người đẹp thế giới
Em đứng hàng thứ hai
- Vậy người nhất là ai?
Rất ngạc nhiên nàng hỏi
- Người đẹp nhất thế giới
Chỉ thể em... khi cười
10.206
HÓA HẠ TRONG EM
Phạm Bá Chiểu
Mùa đông lạnh buốt đến rồi
Hãy cho anh hóa hạ ngời nắng em!
10.207
KHÔNG MƠ VỀ EM?
Phạm Bá Chiểu
Anh không mơ đến em đâu
Bởi sao ngủ được khi đầu nhớ em?
10.208
CHÌM SỐNG
Phạm Bá Chiểu
Giấc mơ tuyệt đẹp đời tôi
Được chìm sống mãi trong đôi mắt nàng
10.209
ĐỒNG PHẠM SIÊU GIÀU
Phạm Bá Chiểu
Chúng mình ăn cắp tim nhau
Trở thành đồng phạm siêu giàu trần gian
10.210
BẢN ĐỒ MỌI LÚC
Phạm Bá Chiểu
Mắt em, anh lạc mỗi ngày
Bản đồ mọi lúc trong tay sẵn sàng