RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Fri, 26 May 2023 15:42:00 +0000
at
10.171
TÌNH TAN
Phạm Bá Chiểu
Rồi tôi vẫn mãi là tôi
Chỉ tim hoa úa, rã rời, tàn phai…
10.172
VÁCH ĐÁ VÀ CÁNH CHIM
Phạm Bá Chiểu
Tình tôi, vách đá cô
Lạnh lẽo trong đợi chờ
Tình người cánh chim lớn
Bay khắp trời tự do
10.173
ĐUỔI BUỒN, NGHÊNH VUI
Phạm Bá Chiểu
Đuổi buồn, kẻ cắp nụ cười
Nghênh vui về bón xinh tươi vườn tình
10.174
VỀ BẾN XƯA
Phạm Bá Chiểu
Bến xưa, tiễn kẻ sang sông
Tôi về, sóng lắng mà lòng bão toang
10.175
TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Không lo gian khó đường đời
Chỉ lo một nỗi chính tôi đầu hàng
10.176
NGƯỢC GIÓ
Phạm Bá Chiểu
Diều càng ngược gió càng bay
Càng nhiều gian khó, càng dày tình ta
10.177
TÌNH THỜI TIẾT
Phạm Bá Chiểu
Tình ai, thời tiết vô chừng
Đang hè ấm áp chuyển đông lạnh lùng
10.178
VẾT XƯỚC TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Tim tình vết xước nhỏ nhoi
Mà đau suốt cả một thời thanh xuân
10.179
LẠ (!)
Phạm Bá Chiểu
Nắm tay xuyên suốt bão giông
Sao chia tay nhỉ, vào hôm đẹp trời?
10.180
LỠ
Phạm Bá Chiểu
Lỡ Bình Minh, ngắm ngày mai
Lỡ tình em chẳng lần hai trong đời
10.181
CHỈ MONG
Phạm Bá Chiểu
Không mong đời chẳng bão dông
Chỉ mong lòng vững, quyết không đầu hàng
10.182
LOẠI GIẤC MƠ?
Phạm Bá Chiểu
Điều làm anh chẳng thích
Giấc mơ nào cũng em
Nhưng làm sao anh thể
Loại giấc mơ khỏi đêm?
10.183
CHẨN ĐOÁN BỆNH MÊ GÁI
Phạm Bá Chiểu
Muốn chẩn bệnh đàn ông
Có mê gái hay không
Bắt mạch: tím còn đập
Là còn mê bóng hồng
10.184
EM HỎI
Phạm Bá Chiểu
-Em đâu trong trái tim anh?
-Em ơi, tim ấy không dành cho em!
10.185
HIẾN MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Lấy mình che hết bão dông
Cho người, dẫu biết người không yêu mình
10.186
MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ
Phạm Bá Chiểu
Mỗi ngày- quà mẹ Thiên nhiên
Hãy vui tận hưởng với niềm biết ơn
10.187
TÌNH YÊU LÀ GÌ?
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu là chọn một người
Suốt đời cãi vã, suốt đời vẫn yêu
10.188
VỚI THA NHÂN
Phạm Bá Chiểu
Hãy ngừng oán trách tha nhân
Từ bi, bác ái ân cần, sẻ chia
10.189
ĐAU LÒNG NHẤT?
Phạm Bá Chiểu
Đau lòng nhất nào phải
Tình yêu kết thúc rồi
Mà mọi thứ kết thúc
Nhưng tình yêu còn hoài
10.190
HÔ HẤP NHÂN TẠO
Phạm Bá Chiểu
Anh tự hỏi: -Em biết
Hô hấp nhân tạo chăng?
Bởi em đã lấy mất
Hơi thở biết bao chàng