RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 25 May 2023 04:07:25 +0000

10.141
TRĂM NĂM TRỪ MỘT PHÚT
Phạm Bá Chiểu

Nếu anh sống trăm tuổi
Em ước sống trăm năm
Chỉ trừ đi một phút
Để không hề thiếu anh


10.142
TÌNH YÊU LÀ LẬP DỊ
Phạm Bá Chiểu

Gặp người lập dị như ta
Hòa chung lập dị, đó là… tình yêu


10.143
TÌNH ĐỈNH CAO?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu tìm được? Tuyệt vời!
Tình yêu tự đến? Đỉnh đời vút cao!


10.144
BÌNH YÊN?
Phạm Bá Chiểu

Bình yên chẳng phải không ồn
Bình yên là tự tâm hồn an nhiên


10.145
SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Không hề thế lực trên đời
Vượt trên sức mạnh hai người yêu nhau


10.146
LỬA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ngọn lửa nhiệt thành
Nhưng đừng để cháy tan tành đời ta


10.147
TÌNH XÌ GÀ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như điếu xì gà
Ban đầu nồng cháy, sau ra tro tàn


10.148

TÌNH YÊU NHƯ CHIẾN TRANH
Phạm Bá Chiểu

Tình như cuộc chiến gian nguy
Khởi thì rất dễ, kết thì khó thay


10.149
TÌNH VUA
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, quyền lực quân vương
Toàn quyền thống trị chi nhường cho ai


10.150
THÔNG MINH VÀ NHÂN TỪ
Phạm Bá Chiểu

Ngày thơ, ưa kẻ thông minh
Lớn, ưa người có trái tim nhân từ

10.151
HỮU TÌNH VÀ VÔ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Chăm tình, cây chẳng nở hoa
Vô tình cắm liễu, liễu ra xanh cành


10.152
RƯỢU TÌM QUÊN?
Phạm Bá Chiểu

Tưởng ngàn ly rượu tìm quên
Ai hay càng uống, càng thêm nhớ người


10.153
YÊU VÀ CHIA
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu càng đắm càng si
Chia tay đau khổ, sầu bi càng nhiều


10.154
LẠC
Phạm Bá Chiểu

Mình lạc trong cơn bão
Gió giật, mưa ầm ào
Nhưng nắm tay chặt nhé
Đừng bao giờ lạc nhau


10.155
NẾU TÌNH LÀ NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Nếu tình là nước, em ơi
Gửi em dào dạt biển khơi muôn trùng



10.156
BÍ MẬT BA NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Ba người giữ bí mật ư?
Hai người ắt đã giã từ trần gian!



10.157
CHƯA ĐẾN MỨC
Phạm Bá Chiểu

Tôi chưa hề căm ghét
Đàn ông đến mức này:
Đem kim cương gã tặng
Trả lại, ngày chia tay


10.158
PHẢN TÁC DỤNG
Phạm Bá Chiểu

Chồng tôi dạy cách giữ nhà
Nên sau ly dị, tôi là chủ nhân


10.159
ĐỜI ÍT GÁI ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu

Ít gái đẹp nào phải
Không biết làm đẹp mình
Nhưng một điều đau khổ
Họ làm hoài chẳng xinh


10.160
HÔN NHÂN THIÊN ĐƯỜNG?
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân đẹp ở thiên đường?
Nhưng mà sấm sét cũng phương ấy về


10.161
BÍ QUYẾT MƯỢN TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Mượn tiền, chọn kẻ bi quan
Sẽ không hy vọng tiền hoàn về tay


10.162
NÓI NHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Chàng nói nhiều lúc say bia
Còn nàng nói lắm sau khi lấy chồng


10.163
CHỈ SAY NÓI THẬT
Phạm Bá Chiểu

Người say mới nói lời ngay
Vợ tôi, buồn quá, chẳng say bao giờ


10.164
CHÀNG TẶNG BÔNG HỒNG LỬA
Phạm Bá Chiểu

Chàng tặng bông hồng lửa
Như thông điệp thông minh
Đốm lửa nhen núi lửa
Dậy trong em tim tình


10.165
LỆ ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Anh trăng ngân vô tình
Soi giọt mắt lung linh
Hóa ra em khóc nhớ
Một người không nhớ mình


10.166
NGHÈO TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình tôi nghèo xác, nghèo xơ
Ví tim rỗng tuếch mãi chưa bóng hình


10.167
ĐƠN GIẢN
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời trong bầu trời
Thế là mặt trời đẹp
Tim em trong tim anh
Thế là em diễm tuyệt


10.168
NHỚ TÌNH XƯA?
Phạm Bá Chiểu

Họ hỏi: nhớ tình xưa?
Em lắc đầu, mặt đỏ
Không phải em không nhớ
Mà hãy đừng hỏi thêm


10.169
TA VÀ THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Ta cười, thế giới cùng cười
Ta rơi lệ, chỉ một người lệ rơi



10.170
BÌNH YÊN
Phạm Bá Chiểu

Tâm đừng để mất bình yên
Đủ yêu thì giữ, đủ phiền thì buông