RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Tue, 23 May 2023 13:31:09 +0000
at
10.121
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Phạm Bá Chiểu
Để đừng vẻ đẹp hại ai
Anh giam em giữa lâu đài tim anh
10.122
VÊT SẸO TIM TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Nào ai thấy sẹo tim tôi
Trở trời vẫn nhức một thời tình xưa
10.123
THAY ĐỔI
Phạm Bá Chiểu
Thiên hà còn dạt trôi đi
Con người thay đổi có gì khó tin?
10.124
CHỈ
Phạm Bá Chiểu
Ngàn sông, chỉ uống một ly
Tỉ người, chỉ muốn cùng đi một người
10.125
VUI, BUỒN?
Phạm Bá Chiểu
Không thể cười hai lần
Cho niềm vui đã cũ
Nhưng thể khóc nhiều lần
Cho nỗi buồn quá khứ
10.126
TÌNH NGƯỜI MIỀN TRUNG
Phạm Bá Chiểu
Tình như cây cỏ miền Trung
Lũ vùi, bão dập kiên cường nở hoa
10.127
KHI TÌNH TAN
Phạm Bá Chiểu
Đừng buồn vì kết thúc rồi
Hãy vui vì có một thời bên nhau
10.128
THOẢ HIỆP NỖI ĐAU
Phạm Bá Chiểu
Tôi đành thỏa hiệp nỗi đau
Cùng nhau tồn tại, cùng nhau song hành
10.129
BẢN NHÁP TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình tan, hãy cứ vui tươi
Xóa đi bản nháp, chọn người tốt hơn
10.130
PHÁN XÉT VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Để tâm phán xét càng nhiều
Thời gian càng ít để yêu hết mình